Ngôi nhà mới sưởi ấm tuổi xế chiều

Những ngôi nhà mới kiên cố được dựng lên là mái ấm che nắng, che mưa, mang lại niềm vui an dưỡng cho nhiều người cao tuổi ở Hải Dương.

Ngôi nhà được sửa chữa của ông Khoan và bà Lượt nằm nổi bật ở lưng chừng núi Cúc Tiên

Ngôi nhà được sửa chữa của ông Khoan và bà Lượt nằm nổi bật ở lưng chừng núi Cúc Tiên

Giấc mơ... thành sự thật

Trong cơn mưa như trút nước của buổi chiều đầu hè, theo chân chị Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Dân (Kinh Môn), chúng tôi tới thăm ngôi nhà mới được sửa chữa của vợ chồng ông Lê Văn Khoan (83 tuổi) và bà Bùi Thị Lượt (77 tuổi) ở khu dân cư Kim Đồng.

"Do tuổi đã cao, không có khả năng lao động lại không sống cùng con cái nên gia đình ông Khoan thuộc diện hộ nghèo của phường. Trước đây mưa to, gió lớn, các cụ phải ở nhờ nhà con. Nước từ núi cao chảy xuống như suối. Sau cơn bão Yagi, mái nhà thủng lỗ chỗ, tường xiêu vẹo, có hôm gió mạnh tưởng chừng bay cả căn nhà nhỏ", chị Thanh nói.

Ngôi nhà cấp 4 vẫn còn thơm mùi vôi vữa nằm nép mình ở lưng chừng núi Cúc Tiên, nổi bật giữa màu xanh của cây rừng. Con đường dốc trơn trượt dẫn lên nhà ông Khoan ngày nào đã được thay bằng đường bê tông dễ đi hơn trước. Trong không khí lành lạnh của ngày mưa, ngôi nhà nổi bật như một điểm sáng giữa núi đồi.

Vợ chồng ông Khoan phấn khởi vì có ngôi nhà mới không chỉ che nắng mưa mà còn giúp ông bà an lòng trong những năm tháng cuối của cuộc đời

Vợ chồng ông Khoan phấn khởi vì có ngôi nhà mới không chỉ che nắng mưa mà còn giúp ông bà an lòng trong những năm tháng cuối của cuộc đời

Ông Khoan chậm rãi kéo ghế mời khách, nụ cười hiền từ hắt lên từ gương mặt già nua đầy nếp nhăn. "Tưởng đâu về già vẫn phải sống trong căn nhà siêu vẹo mà nay được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ để sửa chữa ngôi nhà cũ đẹp như này. Vợ chồng tôi vui lắm, ngủ cũng ngon hơn, mưa gió không còn sợ nữa. Sức khỏe cũng tốt hơn trước", ông Khoan nói, ánh mắt rạng rỡ niềm hạnh phúc.

Bà Lượt rót chén nước trà, tay vẫn còn run run. Nhìn quanh ngôi nhà mới được sửa chữa với nhà vệ sinh, bếp liền kề, bà rưng rưng nhớ lại những ngày tháng khốn khó. "Tôi không nhớ hết bao lần chúng tôi ngã vì đất đồi trơn trượt, nhất là những ngày mưa dài. Con đường đất từ dưới núi lên tới nhà chỉ vài chục mét mà cũng chẳng thể đi nổi. Nhà dột, bếp còn dột hơn, có hôm không thể nhóm nổi lửa đành phải nhịn", bà Lượt kể.

Bà Thiều an tâm khi những năm tháng cuối đời được ở cùng con trong ngôi nhà mới

Bà Thiều an tâm khi những năm tháng cuối đời được ở cùng con trong ngôi nhà mới

Cách đó không xa, ở khu dân cư Thượng Trà, ngôi nhà mái bằng khang trang của mẹ con bà Phạm Thị Thiều đang dần được hoàn thiện. Bà Thiều cũng thuộc diện hộ nghèo của phường Tân Dân.

Trước đây, bà Thiều và người con trai út là anh Trần Văn Thiệu sống tạm trong hai căn nhà riêng biệt, đều đã xuống cấp nghiêm trọng. Căn nhà của bà nằm sát chân núi, mùa mưa nước tạt ngang mặt sàn. Nhà của anh Thiệu cũng không khá hơn, chỉ cần một cơn gió lớn là rung lên.

Chồng bà Thiều mất từ lâu, một mình bà tảo tần nuôi 4 người con. Quá nửa đời người sống trong căn nhà ba banh lụp xụp, tường bong tróc, mái ngói cũng đã mục nát theo năm tháng. Những tưởng chỉ cần cố gắng, nghèo khó cũng dần qua đi khi các con trưởng thành. Thế nhưng, biến cố lại ập đến khi bà phát hiện mình bị ung thư. Bao nhiêu năm tháng tảo tần, giờ đây bà Thiều lại càng nặng lòng khi trở thành gánh nặng cho con cái. Ngôi nhà kiên cố đang dần hoàn thiện không chỉ là nơi tránh mưa nắng, mà còn là điểm tựa cuối đời của một người mẹ vất vả.

Khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai, chính quyền địa phương đã đứng ra vận động, kết nối để hai mẹ con cùng xây một ngôi nhà chung, vừa tiết kiệm chi phí, vừa giúp bà Thiều có người chăm sóc lúc bệnh tật, tuổi già.

Ngôi nhà mới rộng hơn 120 m² với kinh phí xây dựng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng. Phần còn lại do con cháu trong gia đình chung tay đóng góp. Ngôi nhà khang trang, nền lát gạch sạch sẽ, có đầy đủ bếp, phòng ngủ, nhà vệ sinh. Đây là điều mà trước đây bà chưa từng dám mơ đến.

“Có nhà mới, lại được ở cùng các con nên tôi thấy yên tâm lắm. Giờ chỉ mong còn đủ sức khỏe để sống thêm ít năm nữa vui vầy bên con cháu”, bà Thiều chia sẻ.

Ấm áp tình người

Ngôi nhà "nghĩa tình đồng đội" được trao tặng cho vợ chồng ông Doãn thể hiện sự sẻ chia của những người lính cả trong thời bình

Ngôi nhà "nghĩa tình đồng đội" được trao tặng cho vợ chồng ông Doãn thể hiện sự sẻ chia của những người lính cả trong thời bình

Ngôi nhà 2 tầng khang trang vừa được hoàn thiện của gia đình cựu chiến binh Phan Văn Doãn ở thôn Lấu Khê, xã Hiệp Cát (Nam Sách) là minh chứng chân thực cho nghĩa tình đồng đội. Với 80 triệu đồng tiền hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương cùng sự chung tay giúp sức của gia đình và họ hàng, vợ chồng ông Doãn có một mái ấm theo đúng nghĩa.

Ở tuổi 83, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, ông vẫn lặng lẽ từ chối khi địa phương đề nghị đưa vào danh sách hộ nghèo. Với ông, còn sức là còn gắng, còn đồng đội là còn điểm tựa. Mấy sào ruộng cũng là nguồn thu chính để vợ chồng già cố bám trụ nuôi con ăn học. Căn nhà “nghĩa tình đồng đội” thứ 56 của Hội Cựu chiến binh tỉnh được trao tặng trong năm là món quà giúp ông bà có chốn đi về ấm áp và bình yên ở tuổi xế chiều.

Trước đây, cả gia đình ông bà và 3 người con gái sống chen chúc trong 3 gian nhà ngói cũ kỹ, tường nứt, mái nghiêng. “Có những đêm mưa, nước dột khắp nhà. Có khi cả nhà phải mặc áo mưa ngồi thức trắng đến sáng”, ông Doãn đỏ hoe đôi mắt khi nhớ lại những ngày tháng cơ cực.

Cuộc sống khó khăn là vậy nhưng bù lại, cả 3 người con gái của ông bà đều học giỏi, tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Thế nhưng, trong sâu thẳm, các con của ông bà vẫn mang trong mình nỗi tủi thân vì nghèo. Các con thương cha mẹ cả đời lam lũ chẳng dám nghỉ ngơi, nhớ cả những đêm phải ngồi ôm nhau trong căn nhà dột. “Các con tôi chưa ai dám nghĩ tới chuyện lập gia đình, chỉ mong bố mẹ được sống an nhàn vài năm sau cùng. Có nhà mới, các con cũng an tâm về cha mẹ lúc tuổi già”, bà Nguyễn Thị Hằng - vợ ông Doãn chia sẻ.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Nam Sách Nguyễn Văn Đức cho biết: “Ngôi nhà nghĩa tình không chỉ là mái ấm che mưa nắng mà đó là tấm lòng, tình cảm của những người đồng đội dành cho nhau. Người góp công, người góp của, từng viên gạch hay từng bao xi măng… Tất cả đều xuất phát từ sự sẻ chia, từ tinh thần bộ đội Cụ Hồ không rời nhau dù thời bình hay trong gian khó”.

Những ngôi nhà "nghĩa tình đồng đội" hay những mái ấm mới được dựng lên từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát chỉ là hai trong số nhiều chương trình đã và đang được triển khai rộng rãi trên địa bàn Hải Dương.

Chính sự chung tay của chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà hảo tâm đã tạo nên sức mạnh giúp hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, xây dựng lại cuộc sống. Đặc biệt, chương trình đã giúp hàng nghìn gia đình hoàn cảnh khó khăn, trong đó có nhiều người cao tuổi đang rất cần một mái ấm vững chắc để an hưởng tuổi già.

Theo ông Phạm Quang Sản, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Hải Dương, người cao tuổi là đối tượng yếu thế trong xã hội, họ không có khả năng lao động và khó tự chủ về kinh tế. Nhiều cụ sống đơn thân hoặc cùng với con cháu trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Những ngôi nhà tạm bợ, dột nát không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

“Người cao tuổi hoàn cảnh khó khăn là một trong những đối tượng cần được ưu tiên hàng đầu trong chương trình. Mỗi ngôi nhà được xây dựng không chỉ là mái ấm vật chất, mà còn là chỗ dựa tinh thần cho các cụ yên tâm sống vui, sống khỏe", ông Sản nói.

Những căn nhà mới đang dần hoàn thiện ở các địa phương đã giúp nhiều người giảm bớt khó khăn trong tuổi xế chiều, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của toàn xã hội. Đây cũng là minh chứng cho tinh thần nhân văn, nghĩa tình trong các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Hải Dương.

TRẦN HIỀN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ngoi-nha-moi-suoi-am-tuoi-xe-chieu-412635.html
Zalo