Ngôi làng ở Yên Bái phủ kín sắc hoa ban nở
Làng An Bình (xã Tân Hương, huyện Yên Bình, Yên Bái) rực rỡ bởi sắc trắng hồng tinh khôi của hoa ban, loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.

Tháng 4 ở làng An Bình, dọc các tuyến đường rợp sắc trắng hồng của hoa ban đan xen bên màu xanh hiền hòa của thiên nhiên. (Ảnh: Thanh Miền).

Từ giữa tháng 2 hoa ban bắt đầu nở, đến tháng 3, tháng 4 là thời điểm hoa bung nở rộ nhất. Hoa ban được người dân bản địa ví như người con gái Thái với vẻ đẹp dịu dàng, trong trắng, thủy chung. Trong tiếng Thái, “ban” có nghĩa là “ngọt”; “hoa ban” nghĩa là “hoa ngọt”. Ảnh: Thanh Miền).

Sự tích hoa ban của dân tộc Thái kể về tình yêu của đôi trai gái dù bị cha mẹ ngăn cấm nhưng vẫn một lòng chung thủy son sắt. (Ảnh: Thanh Miền).

Hoa ban còn tượng trưng cho người con gái Thái, biểu tượng của tình yêu đôi lứa, đồng thời là sự hiếu thảo và biết ơn trân trọng. (Ảnh: Thanh Miền).

Trong ẩm thực của người Thái, hoa ban cũng là một món ăn ngon và bổ dưỡng, trở thành một trong những nét ẩm thực độc đáo riêng có của đồng bào Thái. (Ảnh: Thanh Miền).

Vẻ đẹp trong trẻo của hoa ban khiến cho bất kỳ ai khi đến với Làng An Bình thời điểm này không khỏi mê đắm. Loài hoa với vẻ đẹp ngọt ngào như thỏi nam châm “hút” những tâm hồn yêu thiên nhiên. (Ảnh: Thanh Miền).

Mùa hoa ban khoe sắc cũng là dịp du khách cũng như người dân địa phương xúng xính áo váy, đến những nơi nhiều hoa ban nở để chụp ảnh làm kỷ niệm cho riêng mình. (Ảnh: Thanh Miền).