Nghĩa tình trên những chuyến xe 0 đồng
Những chàng trai, cô gái nhiệt huyết của Đội 0 đồng SOS75 Huế đưa rất nhiều bệnh nhân nghèo về quê bằng hàng trăm chuyến xe miễn phí
Trước cổng Bệnh viện Trung ương Huế, TP Huế gần 3 năm nay xuất hiện những chiếc xe cứu thương đặc biệt của Đội 0 đồng SOS75 Huế do Nguyễn Ngọc Nhật Hoàng, 28 tuổi, sáng lập và làm đội trưởng. Đúng như tên gọi, chuyến xe của Đội phục vụ miễn phí những bệnh nhân nghèo về quê, rất nhiều trong số đó còn là chuyến xe cuối cùng của đời họ sau những ngày dài chống chọi với bệnh tật.
Hơn 800 chuyến xe ân tình
Nhật Hoàng cho biết đam mê làm việc thiện từ nhỏ, anh mong muốn đóng góp sức trẻ cho xã hội nhiều hơn. Trong dịch COVID-19, Hoàng chứng kiến một em nhỏ người dân tộc thiểu số qua đời trong bệnh viện, song vì gia cảnh quá nghèo không còn tiền thuê xe đưa em về quê an táng. Hoàng đã kêu gọi các nhà hảo tâm trên mạng xã hội và giúp em chuyến xe cuối cùng về nhà. Từ đó, Hoàng nung nấu ý tưởng thành lập một đội xe miễn phí giúp bệnh nhân nghèo.
Đội thường xuyên hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người già neo đơn.Ảnh: NVCC
Sau một thời gian vận động, Hoàng đã được một nhà hảo tâm ủng hộ một chiếc xe 8 chỗ, bên trong có trang bị giường y tế. Hoàng cùng 22 tình nguyện viên đã thành lập Đội xe 0 đồng vào ngày 15-6-2022 và bắt đầu những chuyến xe tử tế. Vốn là chủ nhiệm Câu Lạc bộ Kỹ năng - Du khảo, Hoàng và các thành viên đã tự trang bị các kiến thức y tế, kỹ năng về sơ cứu, cứu hộ cũng như kỹ năng tâm lý khi tham gia vận chuyển bệnh nhân, động viên họ trong những phút giây sinh tử.
Nhật Hoàng thay mặt đội nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 2024
"Tính đến nay, đội đã vận chuyển miễn phí hơn 800 ca bệnh từ các bệnh viện về quê trên toàn quốc, giúp giảm áp lực tài chính cho các gia đình khó khăn. Từ các bệnh nhân ở gần đến ở xa như ở Bình Phước, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng… có thể giúp được đội đều sẵn sàng nhận nhiệm vụ" - Hoàng cho biết.
Niềm hạnh phúc của con số 0
Để đội hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, Hoàng đã chia đội thành các đội nhỏ như Đội Cứu hộ 24/7, gồm các thành viên được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp và vận chuyển an toàn; Ban Hỗ trợ nhân đạo phụ trách các hoạt động vận chuyển bệnh nhân khó khăn, hỗ trợ mai táng miễn phí và cứu trợ thiên tai; trong khi Ban Truyền thông và Gây quỹ tập trung truyền tải thông điệp, kết nối cộng đồng và tìm kiếm nguồn hỗ hợ.
Đội cứu hộ 24/7 là nòng cốt, đã tham gia cứu hộ xe máy gặp nạn giao thông về đêm ở TP Huế, tham gia đưa bệnh nhân nghèo về quê và hoạt động đúng như tên gọi 24/7 - mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, đội còn tham gia cứu hộ vùng lũ lụt và mai táng bệnh nhân nghèo qua đời. Hiện nay, đội có 2 số hotline gồm cứu thương 077 242 3434 và cứu hộ - cứu nạn 0775 577 775. "Đội đã giúp và cứu trợ xe máy gặp nạn ban đêm trên địa bàn TP Huế với hơn 1.000 trường hợp, bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Trao hơn 10.000 suất ăn đến bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, hỗ trợ mai táng cho hơn 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vượt qua giai đoạn mất mát một cách nhẹ nhàng hơn" - Hoàng cho biết.
Đặc biệt, đội còn đang triển khai dự án Nuôi em - giúp các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi em 1,5 đến 3 triệu đồng/tháng đến khi tốt nghiệp đại học. Đội cũng tổ chức nấu và cấp phát đồ ăn hằng tuần cho bệnh nhân và người lao động nghèo ở trước cổng một số bệnh viện. Ngoài ra, đội đã phát triển các kỹ năng cứu hộ trong lũ như sử dụng ca nô, bơi lội, phòng trừ dịch bệnh… Vì vậy, trong những lần lũ lớn tràn về ở nhiều tỉnh thành, đội đều tham gia hỗ trợ cứu hộ tại các tỉnh, thành miền Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Tuyên Quang với hơn 45 tấn hàng cứu trợ, bao gồm nhu yếu phẩm và lương thực. Trao hơn 5 tấn lương thực và thực phẩm hỗ trợ bà con Quảng Bình trong trận lũ lụt sau bão Yagi.
Đặc biệt, đội đã phối hợp với chính quyền địa phương huyện Lệ Thủy cứu hộ hơn 10 nạn nhân ra khỏi vùng ngập lụt nặng, bị chia cắt hoàn toàn hồi tháng 10-2024. "Năm 2022, đội lần đầu tiên tham gia cứu trợ lũ lụt ở Nghệ An, Quảng Ngãi và đã hỗ trợ bà con được hơn 300 triệu đồng, qua đó các thành viên đã học được rất nhiều kinh nghiệm cứu hộ" - Hoàng nói. Ngoài ra, đội cũng đã thực hiện các chương trình "Hành trình 0 đồng" vận động và trao 400 phần quà, trồng 300 cây xanh và xây dựng 15 km điện đường chiếu Thanh niên TP Hải Phòng, hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Ông Huỳnh Văn Cầu, một người dân ở TP Huế, chia sẻ: "Gia đình khó khăn cần xe cấp cứu, đội đều đến trợ giúp miễn phí, bất kể ngày đêm hay mưa nắng. Người nghèo ở TP Huế rất yêu mến và coi đội như chỗ dựa những lúc gặp hoạn nạn".
Chuyên nghiệp - hiệu quả - nhân văn
Theo Nhật Hoàng, mô hình Đội 0 đồng TP Huế đã được chia sẻ và nhân rộng tại một số địa phương khác, tạo động lực cho cộng đồng tham gia tình nguyện, đóng góp vào phong trào hỗ trợ nhân đạo trong khu vực miền Trung. Trong tương lai, Hoàng xác định sẽ tích cực phát triển đội ngũ tình nguyện viên tại các tỉnh lân cận, tập huấn chuyên sâu về cứu hộ và cứu trợ.
"Đội sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương để phát triển các chương trình cứu trợ và hỗ trợ cộng đồng bền vững, góp phần xây dựng xã hội phát triển toàn diện và nhân văn hơn" - Hoàng cho biết. Để công tác cứu hộ cứu nạn càng thêm chuyên nghiệp và hiệu quả, đội xác định cần nâng cấp, đầu tư thêm các phương tiện cứu hộ như xe cứu thương, ca-nô và các thiết bị y tế cần thiết và mở các lớp tập huấn kỹ năng sinh tồn, phòng chống thiên tai trong cộng đồng.
Bên cạnh đó, đội sẽ tổ chức các chiến dịch truyền thông, chia sẻ câu chuyện thực tế từ hoạt động cứu hộ để khuyến khích cộng đồng tham gia và ủng hộ; tập trung phát triển các sáng kiến mang tính đổi mới, áp dụng năng lượng xanh và các giải pháp thân thiện với môi trường trong hoạt động cứu hộ.
Chị Ngọc Anh, thành viên Đội 0 đồng SOS75 TP Huế, chia sẻ: "Bốn năm trước, người thân của tôi mắc COVID-19 và đội đã đến hỗ trợ ôxy rồi đưa đến khu cách ly. Tôi rất phục tinh thần tình nguyện của đội nên đã tham gia và muốn đóng góp sức trẻ giúp người nghèo khó. Hiện tôi đã được trang bị nhiều kỹ năng sinh tồn và phương pháp cứu hộ chuyên nghiệp, an toàn để có thể giúp người gặp nạn được hiệu quả".
"Đặc biệt, đội sẽ tập trung hỗ trợ đồng bào ở các khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới.
Lần sinh nhật cuối cùng
Đội 0 đồng SOS75 Huế đã hỗ trợ trên 800 chuyến xe miễn phí giúp bệnh nhân nghèo
Trong hơn 800 chuyến xe đưa bệnh nhân nghèo về quê, Hoàng và các thành viên đã không thể nào quên trường hợp của một bé ở Quảng Bình bị bệnh hiểm nghèo và không thể chữa trị. Đội đã đưa em từ Bệnh viện Trung ương Huế về nhà đúng vào ngày sinh nhật em. Gia đình và đội đã tổ chức sinh nhật cho em lần cuối. Đôi mắt em yếu ớt, nụ cười không thành hình còn thân thể xanh xao, gầy guộc, đôi tay em cũng đã mất vì bệnh. Không ai cầm được nước mắt trong buổi sinh nhật đó. Ít ngày sau, gia đình báo tin em đã qua đời.
