Nghĩa tình nhà 'Đại đoàn kết', tiếp sức cho người lính trẻ

Những cơn gió lạnh giá rét tràn về vùng núi cao Tương Dương (tỉnh Nghệ An) nhưng không khí ở bản Đình Tiến, xã Tam Đình lại ấm áp hơn bao giờ hết. Trên mảnh đất nhỏ của gia đình chiến sĩ Lương Văn Thỉu, rộn ràng tiếng cười nói của lễ khởi công xây dựng ngôi nhà 'Đại đoàn kết' cho Ban CHQS huyện và các cơ quan, nhà hảo tâm hỗ trợ.

Chiến sĩ Lương Văn Thỉu nhập ngũ tháng 2-2024, hiện đang công tác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 , Sư đoàn 324, Quân Khu 4. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng núi cao, nơi cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Từ nhỏ, anh đã phải đối mặt với thiếu thốn đủ bề cái ăn, cái mặc đều không đủ đầy. Mùa đông, gió lạnh cắt da cắt thịt, nhưng áo ấm thì mỏng manh. Đường đến trường cheo leo, lắm khi phải băng qua suối, leo dốc, đôi chân trần nứt nẻ vì sương giá.

Lớn lên trong hoàn cảnh khắc nghiệt, Thỉu sớm hiểu được giá trị của sự nỗ lực và kiên trì. Khi trở thành chiến sĩ, anh mang theo trong mình tinh thần của người con miền núi, dẻo dai, bền bỉ, không khuất phục trước gian khó. Căn nhà lụp xụp của gia đình cậu chật hẹp, tường đất bong tróc, mái nhà thủng lỗ chỗ, mỗi mùa mưa đến lại lo âu chồng chất. Bố mẹ Thỉu không có công ăn việc làm ổn định, chỉ biết nương nhờ vào những công việc làm thuê ít ỏi, lại thường xuyên đau ốm.

Lễ khởi công xây dựng nhà "Nhà đại đoàn kết" tặng chiến sĩ Lương Văn Thỉu.

Lễ khởi công xây dựng nhà "Nhà đại đoàn kết" tặng chiến sĩ Lương Văn Thỉu.

Tháng 2-2024, khi Lương Văn Thỉu (sinh năm 2004) lên đường nhập ngũ, cũng là lúc cậu trăn trở nhất về mái nhà nghèo nơi quê nhà. “Em chỉ mong bố mẹ có một chỗ ở vững chãi, để yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ”, Thỉu từng chia sẻ với đồng đội như vậy.

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chiến sĩ trẻ, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tương Dương đã chủ động kêu gọi sự hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm. Kết quả, đơn vị huy động được số tiền 60 triệu đồng và 10 tấn xi măng, cùng với sự chung tay của chính quyền địa phương và bà con trong bản, cán bộ chiến sĩ Ban CHQS huyện, một ngôi nhà kiên cố sắp thành hình.

Chị Ngân Thị Hồng, mẹ của chiến sĩ Lương Văn Thỉu không giấu nổi niềm xúc động và hạnh phúc khi nhận được sự hỗ trợ xây dựng nhà ở. Chứng kiến con trai mình khoác lên màu áo lính để bảo vệ Tổ quốc, chị vừa tự hào vừa thương nhớ con. Niềm vui xen lẫn sự xúc động, bởi từ nay gia đình chị đã có một mái nhà kiên cố, vững chắc, nơi che mưa, che nắng và cũng là nơi để đón con trở về sau những ngày phục vụ đất nước. “Cảm ơn những tấm lòng đã giúp gia đình tôi có được mái ấm này!”, chị Hồng xúc động nói.

Không chỉ riêng gia đình chiến sĩ Lương Văn Thỉu, Ban CHQS huyện Tương Dương còn triển khai hỗ trợ xây nhà "Nhà đại đoàn kết" cho nhiều gia đình quân nhân khác. Trước đó, chiến sĩ Kha Văn Hảo ở bản Đình Yên, xã Yên Hòa cũng đã được hỗ trợ xây dựng nhà mới khi lên đường nhập ngũ năm 2025 vào Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, Quân khu 4. Trong thời gian tới, hai gia đình chiến sĩ khác trên địa bàn huyện cũng sẽ được khởi công xây dựng nhà với sự chung tay của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhân dân.

Cán bộ Ban CHQS huyện Tương Dương và các đơn vị đồng hành tại lễ khởi công xây dựng nhà tặng chiến sĩ Kha Văn Hảo.

Cán bộ Ban CHQS huyện Tương Dương và các đơn vị đồng hành tại lễ khởi công xây dựng nhà tặng chiến sĩ Kha Văn Hảo.

Được biết, để có số kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở tặng gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, Ban CHQS huyện Tương Dương kêu gọi hỗ trợ từ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tương Dương. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu tiền mặt, 10 tấn xi măng cùng với việc huy động ngày công của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện, lực lượng dân quân xã.

Thượng tá Nguyễn Xuân Đại, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tương Dương chia sẻ: “Chúng tôi hiểu rằng, mỗi chiến sĩ khi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đều mang trong mình nhiều trăn trở, lo lắng, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần để các chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cũng mong rằng, những mái ấm này sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình các chiến sĩ, giúp họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.”

Mỗi ngôi nhà không chỉ là chốn đi về, mà còn là sự tiếp sức để những người lính trẻ yên tâm làm nhiệm vụ. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần đoàn kết quân dân, sự tri ân của hậu phương với những người lính đang ngày đêm bảo vệ quê hương.

Nhìn mái nhà đang dần hình thành trên nền đất cũ, ánh mắt của người thân các chiến sĩ lấp lánh niềm hy vọng. Ở một nơi xa, chiến sĩ trẻ Lương Văn Thỉu, Kha Văn Hảo chắc chắn cũng sẽ cảm thấy yên lòng hơn, vững bước trên con đường phía trước. Và cứ thế, tình quân dân ngày càng thắm thiết, lan tỏa yêu thương trong từng viên gạch, từng mái nhà Đại đoàn kết được dựng lên.

HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-nha-dai-doan-ket-tiep-suc-cho-nguoi-linh-tre-816858
Zalo