Nghĩa tình ngày Xuân

Nhiều năm qua, với tất cả tình cảm và trách nhiệm, Công an Trà Vinh đã luôn quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với gia đình người có công với cách mạng.

Nhân dịp tết Ất Tỵ năm 2025, tuổi trẻ Công an tỉnh đã đến thăm và chúc tết Mẹ Việt nam anh hùng Nguyễn Thị Mão (94 tuổi, ngụ ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện CàngLong) do Công an tỉnh nhận phụng dưỡng.

Tuổi trẻ Công an tỉnh đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mão. Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Dù tuổi đã cao nhưng ký ức về những tháng, ngày cùng chồng hoạt động cách mạng vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí Mẹ, nhất là nỗi đau mất đi 02 người con trai khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đau thương không làm Mẹ gục ngã, trong ngôi nhà, khu vườn của Mẹ luôn có những căn hầm bí mật nuôi giấu hàng chục lượt cán bộ, bộ đội, du kích. Mỗi lần đến thăm, chúng tôi lại được nghe Mẹ kể về những câu chuyện về sự mưu trí, gan dạ, dù trong hoàn cảnh khó khăn nào, Mẹ cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cán bộ được Mẹ che giấu đều an toàn trong vòng vây của địch.

Đến thăm và chúc Tết gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVTND) liệt sĩ Lê Văn Năm, nguyên Trưởng đội Trinh sát vũ trang, Ban An ninh Trà Vinh, ngụ Khóm 8, Phường 7, thành phố Trà Vinh, tuổi trẻ Công an Trà Vinh được nghe những câu chuyện cảm động về gương chiến đấu dũng cảm của ông Lê Văn Năm, về khó khăn, gian nan trong quá trình làm cách mạng. Nhớ lời ông Năm dặn trước lúc hy sinh, bà Năm tiếp tục chiến đấu thay phần chồng với tất cả sự dũng cảm và mưu trí, khiến địch phải treo thưởng nếu giết được bà. Những câu chuyện ấy giúp thế hệ Công an ngày nay thêm tự hào và hun đúc bản lĩnh, ý chí xây dựng và giữ gìn thành quả cha ông để lại.

Thấm nhuần đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, dịp Tết Ất Tỵ, tuổi trẻ Công an tỉnh còn đến thăm, chúc tết các gia đình AHLLVTND trong ngành Công an như gia đình AHLLVTND Nguyễn Hòa Luông, nguyên Trưởng Công an xung phong huyện Cầu Kè, nay là Công an huyện Cầu Kè; gia đình AHLLVTND Nguyễn Thành Thiên, nguyên Trưởng Công an huyện Cầu Kè; gia đình AHLLVTND Nguyễn Văn Hơn, nguyên Trưởng Công an xã Long Thới, huyện Tiểu Cần; gia đình AHLLVTND Đặng Trung Tiến, nguyên cán bộ Công an xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần; gia đình AHLLVTND Sơn Cang, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhân dân II, Bộ Công an, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh.

Chiến tranh đã lùi xa nhưng đau thương, mất mát vẫn đọng lại trong sâu thẳm trái tim của mỗi người. Tuổi trẻ Công an Trà Vinh hôm nay mãi ghi nhớ, tự hào về những hy sinh cao quý ấy và tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Tết cũng là dịp CBCS Công an Trà Vinh thể hiện nghĩa tình đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Với mô hình “Sẻ chia yêu thương”, hàng tháng CBCS trẻ của Công an tỉnh đến tận nhà để tặng nhu yếu phẩm, chăm sóc 9 cụ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Dịp Tết, tuổi trẻ Công an tỉnh còn sắp xếp, dọn dẹp lại nhà cửa để các cụ cảm thấy ấm áp hơn.

Đại úy Nguyễn Quốc Toàn, Phó trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh cho biết: thực hiện mô hình “Sẻ chia yêu thương”, hàng tháng các chi đoàn tổ chức thăm, tặng quà các cụ hoàn cảnh khó khăntrên địa bàn thành phố kết hợp khám bệnh, phát thuốc miễn phí, đây là hoạt động xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các chính sách an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, chung tay XDNTM.

Không chỉ dịp Tết này mà nhiều mùa xuân trước, Công an các đơn vị, địa phương đều có cách làm riêng để chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Trại tạm giam Công an tỉnh nhiều năm nay đã duy trì việc trao quà tặng những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết, thể hiện tình cảm gắn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và địa bàn đóng quân nói riêng.

MỘNG TUYỀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/nghia-tinh-ngay-xuan-43470.html
Zalo