Nghi phạm ném bom xăng ở Mỹ học cách chế bom từ mạng xã hội
Một người đàn ông ở Mỹ, đã bị buộc tội về 'hành vi thù hận' liên quan đến vụ ném bom xăng vào một cuộc biểu tình ủng hộ Israel ở thành phố Boulder, bang Colorado, khiến 12 người bị thương.

Cảnh sát bao vây hiện trường sau vụ tấn công. Ảnh Reuters.
Theo hồ sơ của Bộ Tư pháp Mỹ, Mohamed Sabry Soliman phải đối mặt với một loạt các cáo buộc cấp tiểu bang, bao gồm cả tội cố ý giết người, sau vụ tấn công hôm 1/6 tại thành phố Boulder nhằm vào một nhóm người biểu tình đang cố gắng thu hút sự chú ý đến các con tin bị Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel năm 2023.
Tổng chưởng lý Mỹ Pam Bondi cho biết nghi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo mức cao nhất của luật pháp vì những gì được mô tả là một “cuộc tấn công khủng bố bài Do Thái”.
Hồ sơ vụ án cho thấy, Soliman, 45 tuổi, đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong hơn một năm. Các nhà điều tra đã tìm thấy 14 quả bom xăng, một bình xịt cỏ dại chứa đầy xăng và một bình xăng trong xe của tên này đỗ gần hiện trường. Soliman khai với cảnh sát rằng hắn học cách chế tạo bom xăng từ mạng xã hội và hắn “muốn giết tất cả những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái và mong tất cả họ chết hết”, Al Jazeera đưa tin.
Được biết, Soliman sống với vợ và 5 đứa con ở Colorado Springs, một thành phố cách Boulder khoảng 161km. Có rất ít thông tin chi tiết về đối tượng này.
Todd Lyons, quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, cho biết Soliman đã quá hạn thị thực du lịch và giấy phép lao động đã hết hạn.
Các tài liệu liên bang không đề cập đến quốc tịch của người này, nhưng tờ New York Times trích dẫn Bộ An ninh Nội địa cho biết hắn là người Ai Cập, .
Vụ tấn công xảy ra tại trung tâm mua sắm Pearl Street Mall, một khu mua sắm dành cho người đi bộ nổi tiếng gần Đại học Colorado, trong một sự kiện được tổ chức bởi “Run for Their Lives”, một nhóm dành riêng để thu hút sự chú ý đến các con tin bị bắt giữ sau cuộc tấn công Israel năm 2023 của Hamas.
Vụ bạo lực diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Israel tại Gaza vẫn tiếp tục làm gia tăng căng thẳng toàn cầu cũng như gia tăng bạo lực bài Do Thái ở Mỹ, theo Reuters.
Bên cạnh đó, vụ việc diễn ra vào đầu ngày lễ Shavuot của người Do Thái, và chỉ một tuần sau khi một người đàn ông khác cũng hét lên “Giải phóng Palestine” rồi bắn chết hai nhân viên đại sứ quán Israel bên ngoài một bảo tàng Do Thái ở Washington.