Nghi phạm cầm túi tiền đi bộ sau khi cướp ngân hàng
Nam thanh niên nghi là đối tượng cướp ngân hàng ở Chương Mỹ, TP. Hà Nội vào chiều 21/4 cầm theo con dao nhọn và ba lô đen nhưng rất thản nhiên sang đường, lên xe máy đang dựng sẵn phóng đi.
Trao đổi với phóng viên Đài Hà Nội, ông Trịnh Đình Chiến - bảo vệ Trường Đại học Đông Đô (đường Phú Nghĩa, Chương Mỹ, TP. Hà Nội) - cạnh Phòng Giao dịch Phú Mỹ - nơi xảy ra vụ cướp cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, ông đang trong ca trực hàng ngày của mình.
“Khoảng 14h10 phút, tôi nhìn thấy có một người đàn ông mặc áo đồng phục ngân hàng cầm điện thoại đi theo sau một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng. Trên tay người đi đằng trước cầm một con dao nhọn và một chiếc balo màu đen”, ông Chiến nói.

Nghi phạm tại ngân hàng, mang theo vũ khí yêu cầu nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào balo. (Ảnh: Trích xuất camera an ninh)
Sau khi nghe hai người đàn ông lớn tiếng qua lại, ông Chiến biết Phòng Giao dịch Phú Mỹ vừa xảy ra một vụ cướp. Tuy nhiên, do người bị tình nghi là cướp ngân hàng đã đi sâu xuống dưới hố để sang đường nên ông Chiến không hô hoán mọi người.
“Tôi nói với người ở bên ngân hàng, sao có cướp mà không hô to cho mọi người cùng biết. Thấy đối phương không nói gì nên tôi cũng đi vào để thực hiện tiếp nhiệm vụ trong ca trực của mình”, ông Chiến kể lại.
Đáng nói, khác với tâm lý thông thường của những đối tượng cướp tài sản, theo lời kể của ông Chiến, người bị tình nghi trong vụ cướp Phòng Giao dịch Phú Mỹ này lại rất thản nhiên. Thậm chí, đối tượng còn dựng xe máy ở bên kia đường để lên xe bỏ chạy sau khi cướp tiền.

Đối tượng ung dung ra khỏi chi nhánh ngân hàng sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản. (Ảnh: chụp màn hình)
“Mặc dù khu công nghiệp buổi chiều vắng vẻ nhưng vẫn có một số xe máy đi lại liên tục. Đối tượng đi bộ ra khỏi ngân hàng rất thản nhiên, chậm rãi, dửng dưng như không có chuyện gì. Tôi thấy hắn quá liều khi dám dựng xe ở bên kia đường và lên xe máy chạy đi luôn theo hướng khu công nghiệp Phú Mỹ đi Xuân Mai, Chương Mỹ”, ông Chiến kể lại.
Khoảng 15 phút sau khi quay trở lại vào bàn làm việc, ông Chiến thấy xe của lực lượng chức năng xuống làm việc tại Phòng Giao dịch Phú Mỹ.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc.
Trước đó, khoảng 14h ngày 21.04 xảy ra một vụ cướp tại Phòng Giao dịch Phú Mỹ trong khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Nghi phạm mặc áo sơ mi cộc tay, đội mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang, cầm dao chọc tiết lợn, mang ba lô, đi bộ vào ngân hàng.
Theo camera an ninh ghi lại, lúc vào ngân hàng, nghi phạm rút ra từ balo một con dao, một chai nghi là xăng để đe dọa các giao dịch viên. Anh ta sau đó chạy xung quanh nhằm uy hiếp, vứt ba lô vào quầy giao dịch, yêu cầu nhân viên cho tiền vào. Một tay cầm ba lô đã được bỏ tiền vào, một tay cầm dao, hắn đi ra Quốc lộ 6.
Hiện Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố Hà Nội đang truy bắt đối tượng liên quan.