Nghị lực vượt lên số phận của chàng trai mắc bệnh xương thủy tinh

Mắc căn bệnh xương thủy tinh từ khi mới sinh ra, mọi hoạt động hàng ngày phải di chuyển hoàn toàn bằng xe lăn, anh Thân Ngọc Mạnh (sinh năm 1991, Bắc Giang) khiến nhiều người nể phục bởi nghị lực sống mạnh mẽ và luôn đi đầu trong công tác thiện nguyện, lan tỏa lối sống tích cực.

Anh Thân Ngọc Mạnh sinh năm 1991, quê ở thôn Đức Liễn, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, từ khi lọt lòng anh đã mắc căn bệnh xương thủy tinh, theo thời gian, cơ thể, đôi tay, đôi chân anh dần co lại, người nhỏ thó và lọt thỏm trên chiếc xe lăn. Mọi sinh hoạt trong cuộc sống của anh gặp rất nhiều khó khăn và đều do bố mẹ giúp đỡ, suốt tuổi thơ, anh chỉ làm bạn với chiếc giường và 4 góc tường.

Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn lại thêm éo le bởi người em trai sinh năm 2000 của anh khi sinh ra cũng mắc căn bệnh quái ác này. Thương bố mẹ, thương em, Mạnh cảm thấy rất buồn khi muốn giúp đỡ gia đình nhưng bất lực vì tình trạng sức khỏe của mình. Thế nhưng, với tinh thần lạc quan cùng ý chí nghị lực, anh đã cố gắng vượt qua mọi trở ngại, chiến thắng bản thân mình và làm được nhiều việc có ích cho xã hội, lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng.

Với thân hình nhỏ thó và lọt thỏm trên chiếc xe lăn, anh Thân Ngọc Mạnh đã vượt qua được nghịch cảnh và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng

Với thân hình nhỏ thó và lọt thỏm trên chiếc xe lăn, anh Thân Ngọc Mạnh đã vượt qua được nghịch cảnh và lan tỏa lối sống tích cực đến cộng đồng

Mạnh kể: “Do sức khỏe yếu, nhà lại neo người nên tôi không được đến trường. Cách đây khoảng 7-8 năm, một nhà hảo tâm tặng tôi một chiếc điện thoại thông minh. Tôi đã mày mò tự học chữ và có thể đọc thông viết thạo trên điện thoại. Qua đây tôi thấy cuộc sống xung quanh rất phong phú và có nhiều điều thú vị, tôi muốn khám phá và làm nhiều điều gì đó có ích cho xã hội”.

Từ khi có “người bạn” là chiếc điện thoại, chàng trai xương thủy tinh đã dần thoát khỏi sự mặc cảm để tự tin hòa nhập với thế giới bên ngoài. Thông qua mạng internet, Mạnh đã tham gia nhiều diễn đàn xã hội, trong đó có nhóm “Đức Liễn quê hương tôi”, “Thông tin và văn hóa Đức Liễn”. Anh đã thường xuyên cập nhật những hình ảnh đẹp, những thông tin hay về thôn xóm trên mạng xã hội, được nhiều người quan tâm theo dõi, từ đó kết nối được nhiều tấm lòng của người xa xứ trong việc hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt vào năm 2021, thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở địa phương.

Tích cực trong phong trào giữ an ninh thôn xóm

Thôn Đức Liễn nằm giáp ranh với nhiều thôn, xóm xung quanh của xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) và xã Tăng Tiến, thị trấn Nếnh (Việt Yên), đây là địa phương tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Người dân trong thôn không ít lần bị kẻ xấu trộm cắp tài sản. Trước thực trạng này, anh Mạnh đã cùng một số người trong xã lên ý tưởng thành lập mô hình tự quản an ninh, trật tự và vận động mọi người tham gia.

Ngày 26/7/2021, lập tổ tự quản "Tiếng kẻng an ninh" ở thôn Đức Liễn được thành lập. Đến nay tổ có 76 thành viên, chia làm 3 ca duy trì tuần tra ngày và đêm. Để việc giữ gìn an ninh được thực hiện hiệu quả, các thành viên trong tổ đã đóng góp kinh phí lắp 5 camera giám sát, mua nguyên vật liệu để làm 4 rào chắn barie ở các khu vực giáp ranh, bộ đàm, trang phục, đèn pin phục vụ công tác tuần tra.

Sau một thời gian hoạt động, thấy việc làm đạt hiệu quả cao, nhiều người dân đã tự nguyện ủng hộ và lắp thêm 18 mắt camera tại các trục đường chính.

Anh Thân Ngọc Mạnh cùng đội an ninh tự quản được Công an tỉnh Bắc Giang vinh danh vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh: NVCC)

Anh Thân Ngọc Mạnh cùng đội an ninh tự quản được Công an tỉnh Bắc Giang vinh danh vì đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh: NVCC)

Anh Mạnh cho biết: “Nếu đối tượng trộm cắp đến đây thực hiện hành vi phạm tội hoặc từ nơi khác lẩn trốn qua địa bàn này, các thành viên nhận được tin báo sẽ nhanh chóng hạ gác chắn. Tại các tuyến đường liên thôn đều đặt kẻng thông báo để nhân dân biết và cùng nhau phối hợp truy bắt đối tượng”.

Do có thời gian và tâm huyết nên anh Mạnh được phân công nhiệm vụ giám sát camera. Anh Mạnh kể, qua theo dõi, anh đã kịp thời phát hiện nhiều đối tượng khả nghi và thông tin với các thành viên trong tổ an ninh để dập tắt ý đồ trộm cắp của đối tượng.

Có những câu chuyện khiến anh nhớ mãi. Đó là trong một lần giám sát camera, anh phát hiện một thanh niên có biểu hiện nghi vấn vào địa bàn lúc nửa đêm. Anh đã thông báo cho các thành viên trong tổ an ninh, qua kiểm tra, đã phát hiện và thu hồi bộ đồ nghề của đối tượng chuyên dùng bắt trộm chó và bàn giao cho Công an xã, đối tượng không kịp ra tay phạm tội.

Ngoài tham gia công tác xã hội, chàng trai xương thủy tinh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện (Ảnh: NVCC)

Ngoài tham gia công tác xã hội, chàng trai xương thủy tinh còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện (Ảnh: NVCC)

Hay một vụ việc khác xảy ra trên địa bàn xã, các thành viên đã tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô với biểu hiện không bình thường. Ngay lập tức gác barie được hạ xuống, trong khi một tốp vẫn tiếp tục truy đuổi. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, tổ an ninh đã vây bắt được đối tượng cùng tang vật gồm chiếc xe máy, vợt lưới cùng hàng chục con chó, mèo vừa trộm cắp được...

Theo anh Mạnh, đây là một trong những mô hình rất sáng tạo, có nhiều cách làm hay và có những hiệu quả xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở. Mô hình “Tiếng kẻng an ninh” được duy trì hoạt động liên tục, hiệu quả và được kiến nghị áp dụng mô hình toàn tỉnh. Nhờ có mô hình này mà hàng trăm vụ trộm cắp ở địa phương đã được phát hiện và khống chế.

Anh Thân Ngọc Mạnh đại diện cho 173 đại biểu khuyết tật tham dự Đại hội hội thanh niên khuyết tật Việt Nam năm 2024 (Ảnh: NVCC)

Anh Thân Ngọc Mạnh đại diện cho 173 đại biểu khuyết tật tham dự Đại hội hội thanh niên khuyết tật Việt Nam năm 2024 (Ảnh: NVCC)

Bằng sự nghị lực vượt lên số phận, chiến thắng số phận của mình, Anh vinh dự nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp như: Bằng khen của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2021; Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang tặng mô hình Tiếng kẻng an ninh đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khen thưởng gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được vinh danh trong chương trình Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2023; Bằng khen, Giấy chứng nhận của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Bắc Giang về Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023; Được Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Bắc Giang vinh danh là người khuyết tật tiêu biểu năm 2024…

Mới đây, anh Thân Ngọc Mạnh cùng hàng nghìn người khuyết tật tham gia chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Mới đây, anh Thân Ngọc Mạnh cùng hàng nghìn người khuyết tật tham gia chương trình “Tinh hoa Bắc Bộ - Nghị lực tỏa sáng” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Mặc dù phải mang trong mình căn bệnh quái ác đến suốt cuộc đời, nhưng Mạnh vẫn luôn lạc quan và cho rằng: “Tôi luôn cảm thấy may mắn khi đã chiến thắng được bản thân và vượt qua những khó khăn để có ngày hôm nay, nên tôi rất muốn truyền cảm hứng cho những người bạn cùng hoàn cảnh thêm mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống”.

Mạnh cho biết thêm, sự kiên trì và ý chí mạnh mẽ cũng là những yếu tố quan trọng đã giúp anh chiến thắng số phận. Mỗi ngày đối với anh có thể là một cuộc chiến nhỏ, nhưng anh vẫn không ngừng cố gắng. Sự kiên trì đó đã từng bước giúp anh vượt qua những giới hạn của bản thân và đạt được những điều tưởng chừng như không thể. Anh tìm thấy động lực từ những người có hoàn cảnh tương tự đã vượt lên số phận. Những câu chuyện về nghị lực sống phi thường của họ có thể truyền cảm hứng và tiếp thêm niềm tin để anh tin rằng, mình không đơn độc trên hành trình này và mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Chung Thủy/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nghi-luc-vuot-len-so-phan-cua-chang-trai-mac-benh-xuong-thuy-tinh-post1198032.vov
Zalo