'Ngày tình nguyện Đỏ' của những sinh viên Nhân văn
Ngày 25/3, tại trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM (cơ sở Thủ Đức), CLB Lửa Tâm phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức chương trình 'Ngày tình nguyện Đỏ', với thông điệp 'Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại'.
“Ngày tình nguyện Đỏ” là chương trình hiến máu nhân đạo do CLB Lửa Tâm phối hợp cùng Bệnh viện Truyền máu - Huyết học tổ chức thường niên. Khởi xướng từ năm 2011, đến nay chương trình đã duy trì suốt 15 năm và trở thành cầu nối yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia giữa các bạn trẻ với cộng đồng. Ở lần tổ chức này, chương trình đã thu hút được hơn 700 sinh viên đăng ký hiến máu.
Trong ngày đầu diễn ra chương trình, đông đảo các bạn trẻ là sinh viên trường ĐH KHXH&NV và từ nhiều trường khác đã có mặt từ sớm để thực hiện các thủ tục khám sức khỏe trước khi hiến máu. Đỗ Nguyên Hiếu (năm thứ nhất, khoa Đô thị học) chia sẻ: “Ban đầu, mình khá sợ do đây là lần đầu tiên hiến máu. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về hiến máu, việc này vừa giúp mình vừa giúp được cộng đồng nên khi Lửa Tâm đăng bài mình đã đăng ký ngay và háo hức chờ đến hôm nay để được hiến máu”.

Đông đảo sinh viên đến đăng ký tham gia hiến máu tại “Ngày tình nguyện Đỏ”.
Chị Bùi Thị Hương Giang - Chủ nhiệm CLB Lửa Tâm bày tỏ: “Mỗi lần tổ chức chương trình hiến máu, mình luôn có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Lo lắng vì muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hồi hộp không biết liệu có đủ người tham gia không, nhưng trên hết là xúc động khi nhìn thấy từng đơn vị máu được trao đi. Nghĩ đến việc đâu đó trong bệnh viện, có người đang cần những giọt máu này để tiếp tục sống, mình cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”.

Tình nguyện viên được kiểm tra, tư vấn sức khỏe khi hiến máu.

Các bạn sinh viên tình nguyện phấn khởi khi trao đi những giọt máu của mình.
Không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, “Ngày tình nguyện đỏ” còn giúp thay đổi nhận thức của sinh viên về trách nhiệm với cộng đồng. Trước đây, nhiều bạn sinh viên e ngại hiến máu vì lo sợ ảnh hưởng sức khỏe, nhưng nhờ công tác tuyên truyền, ngày càng nhiều sinh viên chủ động tham gia. Huỳnh Ngọc Anh Thư (năm thứcnhất, khoa Báo chí và Truyền thông) chia sẻ: “Hiến máu không chỉ giúp đỡ người khác mà còn là cách để mình theo dõi sức khỏe. Giờ đây, mình tự hào khi có thể góp một phần nhỏ giúp những bệnh nhân cần máu”.