Ngày Lễ Tình nhân của bộ đội
Ngày Lễ Tình nhân 14-2 là dịp để những đôi lứa yêu nhau gặp gỡ, thể hiện tình yêu và trao cho nhau những lời chúc ngọt ngào.
Nhưng đối với những người lính, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ xa nhà thì họ không có cơ hội để đón nhận tình yêu theo cách thông thường như vậy.
Bởi nhiệm vụ của người lính là bảo vệ bình yên cho Tổ quốc và nhân dân, đó là một nhiệm vụ thiêng liêng mà cán bộ, chiến sĩ luôn đặt lên trên hết, không phân biệt ngày hay đêm, ngày lễ hay ngày thường.
- Vợ ở nhà khỏe không? Lễ Tình nhân mà anh không bên em, vợ đừng buồn anh nha!
- Em hiểu mà, anh vì nhiệm vụ nên không thể về. Ngày lễ anh vẫn nhớ là vợ vui rồi. Chồng giữ sức khỏe, công tác tốt nha!
2 năm yêu xa, 2 năm nên duyên vợ chồng, nhưng cặp đôi Hữu Lộc - Trúc Đào chưa có một ngày Lễ Tình nhân được ở bên nhau. Cách thể hiện tình yêu của họ đơn giản chỉ là cuộc điện thoại, hoặc là một món quà nhỏ tự tay làm thay cho lời muốn nói.
Xa nhau đã là một thử thách, những ngày quan trọng cũng không thể ở gần nhau càng khiến người vợ cảm thấy thiệt thòi. Nhưng cách mà đôi bạn trẻ này duy trì tình yêu khiến người ta không khỏi cảm phục bởi sự giản dị nhưng lại rất đỗi chân thành.
Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) tự tay làm quà tặng trong ngày Lễ Tình nhân.
Đại úy Nguyễn Hữu Lộc, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) chia sẻ: “Vợ tôi trước đây là người rất lãng mạn, nhưng từ ngày quen và cưới nhau, cô ấy luôn là người chịu thiệt thòi. Bởi ngày lễ hay Tết tôi đều trực ở đơn vị, rất ít khi được ở cạnh. Biết vợ rất thích chụp ảnh và lưu lại làm kỷ niệm, tôi đã tự tay làm khung ảnh để tặng vợ. Món quà dù muộn nhưng khiến nàng luôn vui vẻ và thường hay động viên tôi cố gắng, yên tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Còn với Trung sĩ Dương Thanh Minh, Tiểu đoàn 306, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 thì bức thư gửi người yêu trong ngày Lễ Tình nhân là cầu nối đặc biệt giúp lấp đầy khoảng trống giữa hai trái tim của cặp đôi trong những ngày xa cách. Những bức thư không chỉ làm dịu đi nỗi nhớ mà còn là minh chứng cho tình yêu bền bỉ của người lính qua thời gian.
“Theo quy định, đối tượng như tôi không được sử dụng điện thoại nên Lễ Tình nhân này tôi chọn cách viết thư tay cho người yêu. Đây cũng là một cách hay, sẽ là kỷ niệm đẹp lưu lại tình cảm chân thành của chúng tôi. Qua đây, tôi cũng muốn nhắn với người yêu rằng, những lá thư tay bền bỉ với thời gian cũng như tình cảm tôi dành cho cô ấy trước sau như một”, Trung sĩ Dương Thanh Minh bộc bạch.
Đối với người lính, khi không có điều kiện gặp trực tiếp thì những cuộc gọi dù chỉ vài phút, những bức thư, hay món quà xinh xắn, giản dị từ hai phía chính là liều thuốc tinh thần để họ tiếp tục công việc mỗi ngày. Những khoảnh khắc ấy đã làm cho tình yêu của họ thêm đặc biệt, vì tình yêu đích thực không phải chỉ có những ngày lãng mạn, mà là sự quan tâm, chăm sóc nhau hằng ngày dù xa cách hay gần gũi.
Có lẽ vì vậy mà tình yêu của bộ đội mang một vẻ đẹp rất riêng biệt, đó là vẻ đẹp của sự hy sinh, bản lĩnh vững vàng và đầy lạc quan. Người lính không chỉ yêu bằng trái tim mà còn bằng cả nghị lực và niềm tin. Tình yêu là ngọn lửa giúp cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bởi với họ, tình yêu Tổ quốc và người thân là một.