'Ngày hội' may áo dâng Bà Chúa Xứ
Sáng 12/5, tại khu vực sân khấu võ ca trước Chánh điện Miếu Bà Xứ Núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang), hơn 300 người tập trung thực hiện nghi thức may áo dâng Bà, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp như ngày hội, nhưng không kém phần trật tự, tôn nghiêm.

Hàng trăm người dân nhiều nơi cùng về miệt mài may áo



Mỗi người một việc

Một chiếc áo vừa hoàn thành
Cứ đến ngày rằm tháng 4 (âm lịch) hàng năm, người dân xa gần tụ họp về miếu Bà Chúa Xứ, hàng trăm phụ nữ cặm cụi với kéo, vải, kim, chỉ… nguyện dâng lên Bà chiếc áo đẹp nhất, tâm huyết nhất. Theo thông lệ, mỗi tháng Bà được thay 8 chiếc áo, tức là cần 96 chiếc áo cho cả năm. Tuy nhiên, năm nay do có thêm tháng nhuần, nên số lượng cũng được tăng thêm 104 cái. Vì thế, trước khi bắt đầu Lễ Vía Bà Chúa Xứ (ngày 22/4 âm lịch), “Đại lễ may áo dâng Bà” được diễn ra, khởi đầu cho chuỗi lễ hội liên quan.
Mỗi người mỗi việc ai nấy tập trung, hỗ trợ nhau hết sức. Để có được số lượng áo theo nhu cầu, tất cả miệt mài từ sáng đến chiều tối. Đặc biệt, từng đường kim mũi chỉ đều được may bằng tay, không sử dụng máy móc. Mỗi chiếc áo có khổ 1,6m, theo thời gian tăng dần lên bề ngang khoảng 6 - 7m, đến năm nay tròn 8m. Đây là trang phục mặc bên trong, nên khá đơn giản, chỉ có cổ áo, tay áo và dây rút. Còn bên ngoài sẽ là nhung y (ngang 1,8m, dài 2m), đính đá, tạo hình rồng, phụng rất lộng lẫy. Những chiếc áo được may bằng tất cả tấm lòng thành kính, bằng công sức tỉ mẩn của hàng trăm tay “thợ” chuyên lẫn không chuyên.
Truyền thuyết kể rằng, khi vùng núi Sam còn hoang vu, dân làng lên núi phát hiện pho tượng cổ ngồi trên bệ đá sa thạch, phải nhờ 9 cô gái đồng trinh mới đưa Bà xuống núi được. Quá trình lập miếu thờ, người dân đã may áo cho Bà. Dần dần, phong tục dâng áo cúng Bà được lưu truyền rộng rãi.