Ngày cưới, mẹ chồng cho tôi 2 chỉ vàng, sau 3 năm bà 'đòi' tôi trả lại 9 chỉ
Thậm chí bà còn xúi chồng tôi 'đánh cho con láo toét này 1 trận'.

Đúng là phụ nữ hơn kém nhau ở tấm chồng. Hôm vừa rồi mà không phải ông chồng tôi đứng lên chịu nghe mẹ chửi để bênh vợ thì chắc là tôi có nhảy xuống sông Hồng cũng không rửa hết được nỗi oan uổng này.
Tôi lấy chồng đến nay là 3 năm. Lúc lấy nhau chồng tôi cũng nói trước là tính mẹ anh kinh khủng lắm nên 2 đứa ra ở riêng chứ ở chung với bà đến anh còn không chịu nổi nữa là tôi. Cũng may nhờ không ở cùng với nhau mà mãi đến bây giờ tôi và mẹ chồng mới có pha va chạm đầu tiên.
Chuyện là ngày cưới tôi có tổng cộng 9 chỉ vàng. Trong đó có 2 chỉ là mẹ chồng trao cho tôi, còn lại là bên ngoại và bạn bè tặng tôi làm của hồi môn.
Cưới xin xong xuôi, mẹ chồng tôi muốn giữ cả 9 chỉ vàng đó nhưng chồng tôi không đồng ý. Anh nói rằng số vàng đó anh sẽ giữ nên mẹ chồng tôi mới thôi không hỏi đến số vàng đó.
Năm nay tôi mới sinh em bé, bà không sang chăm con dâu ở cữ nhưng thỉnh thoảng cũng sang nhà thăm cháu. Mỗi lần sang bà lại mắng mỏ tôi đoảng vị không biết chăm con. Bà bắt tôi phải chăm bé theo ý của bà, có những cái tôi nghe theo nhưng cũng có những cái tôi nghe theo không nổi. Mỗi lần như vậy tôi và bà lại căng thẳng với nhau, và người đau đầu nhất là chồng tôi.

Cho đến hôm vừa rồi, khi tôi phản đối việc bà muốn pha sữa đặc Ông Thọ cho em bé 4 tháng tuổi uống thì bà bắt đầu chửi bới tôi mất kiểm soát.
Cuối cùng, bà đòi tôi trả cho bà vàng đã trao cho tôi hôm cưới. Trong cơn tức giận tôi mở tủ lấy 2 chỉ vàng ra trả lại cho bà. Thế nhưng lúc này bà khăng khăng khẳng định bà cho tôi 9 chỉ vàng.
Liền ngay sau đó, bà gọi điện cho con trai "mách tội" tôi ăn bớt, giấu nhẹm đi 7 chỉ vàng kia. Thậm chí còn xúi chồng tôi "đánh cho con láo toét này 1 trận".
Sau 1 hồi bà làm ầm ĩ, chồng tôi mới điềm tĩnh nói rằng số vàng bà đưa chính xác chỉ có 2 chỉ, còn lại là nhà ngoại cho. Anh là người cất giữ vàng chứ không phải tôi.
Nghe thấy chồng đứng về phía mình tôi mới tủi thân bật khóc, còn mẹ chồng thì chửi loạn nhà loạn cửa, nói tôi là con hồ ly tinh xui chồng láo với mẹ. Con trai bà từ xưa đến nay không bao giờ cãi mẹ, lấy vợ vào là hắt hủi mẹ...
Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao từ 2 chỉ vàng sau 3 năm lại "nở" thành 9 chỉ nữa? Không lẽ vì bây giờ giá vàng cao nên mẹ chồng tôi mới nói như vậy?