Ngày cưới, đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, lại trở thành ngày đau đớn không thể nào quên

Tôi và My đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm để đến được ngày hôm nay. Thế nhưng, chính vào khoảnh khắc tôi chuẩn bị đón nàng về làm vợ, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ chỉ bởi một câu nói đầy cay nghiệt.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước khi gặp My, tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Tôi đành gánh vác trọng trách nuôi con một mình, từng ngày trầy trật để chăm sóc con trai nhỏ. Nó là tất cả những gì tôi có, niềm tự hào duy nhất giữa cuộc đời đầy bão giông.

Khi quen My, tôi đã nghĩ rằng mình cuối cùng cũng tìm thấy một người phụ nữ sẵn lòng chấp nhận quá khứ của tôi, yêu thương con tôi như con ruột. Thời gian bên nhau khiến tôi tin rằng My là người có thể làm được điều đó. Chúng tôi đã quyết định tiến tới hôn nhân, tôi mong muốn xây dựng một gia đình trọn vẹn, nơi con tôi có thể cảm nhận được tình thương từ cả cha lẫn mẹ.

Nhưng trong đám cưới, cái ngày mà lẽ ra chúng tôi phải hạnh phúc nhất, bố My đã phá nát tất cả. Khi nhà trai đến rước dâu, ông ta xuất hiện với dáng vẻ bê tha, rượu chè làm lu mờ lý trí. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn ông loạng choạng bước đến gần mình. Nhưng ngay khi ông mở miệng, từng lời ông nói như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.

"Có chuyện này tôi chưa nói với anh. Đứa con riêng của anh, tốt nhất là đưa nó về cho mẹ nó. Tôi không chấp nhận để con gái mình phải nuôi con người khác, làm mẹ kế khi nó còn quá trẻ như vậy."

Cả thế giới trong tôi bỗng dưng vụn vỡ. Tôi nhìn con trai mình, thằng bé đứng đó, đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi đầy thổn thức. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết mình không thể nào tiếp tục bước vào ngôi nhà này được nữa. Không có người phụ nữ nào, dù yêu thương đến mấy, đáng để tôi đánh đổi bằng nụ cười của con trai mình.

Tôi nắm tay con, quay lưng bước ra khỏi căn nhà đã từng nghĩ sẽ là tổ ấm của mình. Cả họ nhà tôi cũng im lặng đi theo, không một lời từ biệt.

Ba ngày trôi qua, My liên tục gọi điện, yêu cầu tôi đến xin lỗi bố cô ấy, hứa hẹn rằng nếu tôi làm thế, mọi chuyện sẽ được bỏ qua, và cô sẽ coi con tôi như con ruột. Nhưng làm sao tôi có thể cúi đầu trước kẻ đã xé nát trái tim mình như vậy?

Mọi lời hứa hẹn giờ chỉ là gió thoảng mây bay. Nếu phải chọn giữa tình yêu và con trai, tôi không cần suy nghĩ. Thà rằng tôi một lần nữa chịu cảnh cô đơn, còn hơn nhìn con mình bị tổn thương.

Liệu tôi có sai khi chọn cách bảo vệ con trai thay vì tiếp tục cuộc hôn nhân này? Nhưng dù kết quả thế nào, tôi biết mình đã làm đúng. Trái tim tôi không cho phép làm khác.

Như Ý (S/T)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ngay-cuoi-dang-le-phai-la-ngay-hanh-phuc-nhat-doi-toi-lai-tro-thanh-ngay-dau-don-khong-the-nao-quen/20240829085503730
Zalo