Ngày chia tay đẫm nước mắt của Lingard

Jesse Lingard có những chia sẻ đầy xúc động về ngày chia tay Manchester United, nơi anh gắn bó từ năm bảy tuổi.

 Tiền vệ người Anh thừa nhận rằng anh đã không kìm được nước mắt sau buổi tập cuối cùng tại CLB, nhưng cũng hiểu rằng ra đi là điều anh cần phải làm.

Tiền vệ người Anh thừa nhận rằng anh đã không kìm được nước mắt sau buổi tập cuối cùng tại CLB, nhưng cũng hiểu rằng ra đi là điều anh cần phải làm.

Tiền vệ người Anh thừa nhận rằng đã không kìm được nước mắt sau buổi tập cuối cùng tại CLB, nhưng cũng hiểu rằng ra đi là điều anh cần phải làm.

Sau khi tỏa sáng trong màu áo West Ham theo dạng cho mượn ở mùa giải 2020/21, Lingard trở lại Old Trafford với hy vọng tìm lại chỗ đứng. Tuy nhiên, mọi thứ không diễn ra như mong đợi. Chỉ có hai lần đá chính tại Premier League mùa giải tiếp theo, anh nhận ra thời gian của mình tại Man Utd đã kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn với Independent, Lingard kể lại khoảnh khắc đầy cảm xúc khi nói lời tạm biệt đội bóng mà anh cống hiến suốt hơn hai thập kỷ.

"Lúc đó tôi thực sự tập trung và quyết tâm. Khi bạn trở lại CLB quê hương, bạn kỳ vọng sẽ được thi đấu. Nhưng điều đó đã không xảy ra, và sự thất vọng là điều không thể tránh khỏi", Lingard nói.

"Tôi luôn cống hiến 100% trong mỗi buổi tập. Nhưng đến một thời điểm nào đó, bạn hiểu rằng mình cần phải ra đi".

"Ngày cuối cùng, tôi đã khóc trên đường về nhà… Rời đi là một điều rất xúc động, nhưng đó là điều tôi cần phải làm", Lingard chia sẻ.

 Bản hợp đồng của Lingard được truyền thông K-League ca ngợi là "thương vụ quan trọng nhất lịch sử giải đấu", khi một cựu sao Premier League đến thi đấu tại đây.

Bản hợp đồng của Lingard được truyền thông K-League ca ngợi là "thương vụ quan trọng nhất lịch sử giải đấu", khi một cựu sao Premier League đến thi đấu tại đây.

Thay vì quay lại West Ham, Lingard quyết định gia nhập Nottingham Forest, đội bóng mới thăng hạng Premier League khi đó. Tuy nhiên, quãng thời gian tại City Ground không như mong đợi. Anh chỉ ra sân 20 trận trước khi bị CLB thanh lý hợp đồng sau một mùa giải đáng quên.

Sau khi rời Nottingham Forest, Lingard trải qua tám tháng không CLB, đối mặt với những hoài nghi về tương lai. Nhưng rồi, anh bất ngờ tìm thấy cơ hội ở Hàn Quốc, khi gia nhập FC Seoul.

Bản hợp đồng của Lingard được truyền thông K-League ca ngợi là "thương vụ quan trọng nhất lịch sử giải đấu", khi một cựu sao Premier League đến thi đấu tại đây.

Dù khởi đầu khó khăn, Lingard dần thích nghi với môi trường bóng đá châu Á. Sau khi vượt qua chấn thương đầu gối, anh không chỉ trở thành trụ cột mà còn được trao băng đội trưởng, ghi sáu bàn thắng và giúp FC Seoul giành vé dự AFC Champions League.

Cuối tuần qua, Lingard đá chính trọn vẹn 90 phút trong trận mở màn mùa giải K-League, nhưng FC Seoul phải nhận thất bại 0-2 trước Jeju United.

Dù đã rời xa Premier League, Lingard vẫn phải đối mặt với những chỉ trích từ người hâm mộ. Tuần trước, một tài khoản trên mạng xã hội cáo buộc anh cùng Marcus Rashford và Paul Pogba đã "hủy hoại văn hóa của Man Utd".

Không im lặng, Lingard nhanh chóng đáp trả bằng một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ: "Đang đợi lời giải thích đây????????".

Bất chấp những hoài nghi, Jesse Lingard vẫn đang nỗ lực làm mới sự nghiệp tại châu Á. Từ một cầu thủ thất nghiệp, anh đã tìm thấy một khởi đầu mới ở Hàn Quốc, sẵn sàng chứng minh rằng mình vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến.

Di Cầm

Nguồn Znews: https://znews.vn/ngay-chia-tay-dam-nuoc-mat-cua-lingard-post1532377.html
Zalo