Ngả mũ với HLV Polking khi CAHN vào chung kết Đông Nam Á
HLV Polking đã có một trận đấu quá hay về đấu pháp để giúp CLB CAHN thắng PSM Makassar vào tối nay.
Một trận đấu hoàn hảo trên mọi khía cạnh, từ tinh thần, lối chơi cho đến đấu pháp. Và đứng sau thành công ấy, không ai khác, chính là HLV Mano Polking, người đã lèo lái CLB Công An Hà Nội vượt qua sóng gió lực lượng, để quật ngã PSM Makassar và hiên ngang tiến vào chung kết giải các CLB Đông Nam Á.
Vắng hàng loạt trụ cột, không có ngoại binh mạnh nhất, nhưng CAHN của Polking vẫn chơi như thể không có bất kỳ trở ngại nào. Trước đại diện đến từ Indonesia, đoàn quân áo đỏ không chỉ thi đấu tự tin mà còn áp đảo toàn diện. Họ tung ra 24 pha dứt điểm, 7 lần bóng đi trúng đích và tạo ra thế trận lấn lướt kéo dài suốt 90 phút. Đó không chỉ là chiến thắng về tỷ số, mà còn là lời khẳng định về bản lĩnh và đẳng cấp của một đội bóng được tổ chức cực kỳ bài bản.

HLV Polking đã có một trận đấu quá hay về đấu pháp để giúp CLB CAHN thắng PSM Makassar vào tối nay. Ảnh: CLB CAHN
Như một vị tướng tinh thông binh pháp, HLV Polking đã xây dựng hệ thống xoay quanh ngòi nổ Quang Hải. Từ vai trò tổ chức cho đến dứt điểm cố định, đội trưởng của CAHN thi đấu như một “cánh tay nối dài” của ông thầy người Đức gốc Brazil trên sân cỏ.
Phút 49, bàn thắng mở tỷ số đến từ tình huống đá phạt góc quen thuộc: Quang Hải đưa bóng chính xác, Văn Đức bật cao đánh đầu kiến tạo, và Hugo Gomes – trung vệ có mặt đúng lúc đúng chỗ, dứt điểm tung nóc lưới Makassar. Một pha phối hợp mẫu mực từ bóng chết, cho thấy sự ăn ý và chuẩn mực trong huấn luyện.
Đến phút 61, thêm một lần nữa bài cố định lại phát huy tác dụng. Vẫn từ chân Quang Hải, bóng được Jason Quang Vinh đưa về phía Việt Anh. Trung vệ tuyển Việt Nam xử lý một chạm tinh tế, trước khi tung cú sút quyết đoán nâng tỷ số lên 2-0. Đó là dấu ấn chiến thuật rõ rệt của HLV Polking, người đã khai thác tối đa những tình huống cố định để mở khóa hàng thủ lùi sâu của đối thủ.
Và trong thế trận mà CAHN cần sự chắc chắn để giữ vững lợi thế, Nguyễn Filip đã có câu trả lời. Phút 73, thủ môn Việt kiều có pha bay người cản phá cú đánh đầu cực hiểm của cầu thủ PSM Makassar. Một pha cứu thua mang giá trị như bàn thắng, giúp CAHN giữ sạch lưới và bảo toàn tấm vé vào chung kết.

Quang Hải chơi cực hay giúp CLB CAHN vào chung kết Đông Nam Á. Ảnh: CLB CAHN
Sau tất cả, chiến thắng này không chỉ đến từ sự tỏa sáng cá nhân mà còn là kết tinh của chiến thuật hợp lý, tinh thần đoàn kết và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mano Polking đã cho thấy vì sao ông được tin tưởng để dẫn dắt CAHN, không chỉ để xây dựng một đội bóng mạnh, mà còn là đội bóng biết cách vượt qua nghịch cảnh để chiến thắng.
Một trận đấu cực hay. Một chiến lược gia đẳng cấp. Một tập thể đang tràn trề cơ hội bước lên bục cao nhất của khu vực. CLB CAHN đã vào chung kết theo cách tuyệt vời nhất.
Đội hình thi đấu:
CLB CAHN: Nguyễn Filip, Jason Quang Vinh, Đình Trọng, Việt Hoàng, Hugo Gomes, Văn Đô, Vitao, Phan Văn Đức, Thành Long, Quang Hải, Alan.
CLB PSM Makassar: Arya Pratama, Salman, Fall, Fernandes, Ramadhan Lasinari, Tanjung, Victor Luiz, Sakai, Dethan, Haljeta, Eka Pratama.