Nêu gương sáng vì cộng đồng

Trong bối cảnh cả nước đang sôi nổi với Phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, câu chuyện về bà Kơ Să K'Hằng - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Đarahoa, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, thực sự là một minh chứng sống động đã và đang mang đến những đổi thay tích cực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) nơi đây.

Bà K’Hằng

Bà K’Hằng

TỪ THÔN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN ĐẾN DIỆN MẠO NÔNG THÔN MỚI KHỞI SẮC

Thôn Đarahoa, với 368 hộ dân và hơn 80% là đồng bào DTTS, từng là một thôn đặc biệt khó khăn trước năm 2016. Kinh tế eo hẹp, nhận thức còn hạn chế cùng nhiều hủ tục đã trở thành những thách thức lớn mà bà con phải đối mặt. Tuy nhiên, từ khi được Đảng và Nhân dân tín nhiệm giao trọng trách là người đứng đầu thôn vào năm 2017, bà K’Hằng đã không ngừng nỗ lực, gương mẫu và luôn gần gũi với bà con để lắng nghe, thấu hiểu và cùng tìm hướng đi. “Trước khi được phân công về thôn, tôi từng đảm nhiệm các vị trí như: Phó Bí thư Đoàn xã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Khoảng thời gian đầu khi được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Đarahoa, kiêm Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng rồi, bản thân tôi nhận ra, để bà con tin tưởng, nghe theo thì mình nói được phải làm được, phải nêu gương trong các phong trào”, bà K’Hằng chia sẻ.

Dưới sự dẫn dắt của bà K’Hằng cùng cấp ủy, các đoàn thể và Nhân dân, thôn Đarahoa đã gặt hái được những thành quả đáng kể. Nổi bật như: Kinh tế phát triển không ngừng: Từ 30 hộ nghèo và cận nghèo năm 2015, nay thôn chỉ còn 15 hộ. Bà con đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập rõ rệt.

Cùng với đó, nhờ công tác tuyên truyền kiên trì và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhiều hủ tục như làm đám tang kéo dài, mổ trâu bò tốn kém, hay tảo hôn đã dần được xóa bỏ. Đặc biệt, việc phối hợp với mục sư tại nhà thờ để vận động đăng ký kết hôn đúng quy định đã góp phần nâng cao ý thức pháp luật và giảm tình trạng tảo hôn.

Mặt khác, công tác giáo dục và tạo việc làm cho bà con trong thôn luôn được chú trọng. Tỷ lệ trẻ 5 - 6 tuổi đến trường đạt 100%, tình trạng bỏ học giảm mạnh. Thôn cũng đã tổ chức 3 lớp dạy nghề cho 80 người, tạo cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho bà con. Bà Nguyễn Thị Đào - một người dân trong thôn, phấn khởi cho biết: “Tôi về sinh sống ở thôn Đarahoa cũng gần chục năm nay. Nếu như trước đây, đời sống người dân còn khó khăn, thì nay, đời sống vật chất của người dân trong thôn đã khá lên nhiều”.

Những năm gần đây, hình ảnh thôn Đarahoa đã thay đổi đáng kể. Từ 90% đường đất, nay thôn đã có đường nhựa trục chính và toàn bộ ngõ hẻm được bê tông hóa. Đặc biệt, bà con đã tự nguyện hiến 1.000 m2 đất, đóng góp hơn 500 triệu đồng để làm đường và lắp đèn chiếu sáng. Hơn 80% hộ dân đóng tiền thu gom rác đúng quy định, góp phần giữ gìn môi trường ngày càng sạch đẹp. Tình hình an ninh trật tự trong thôn cũng được duy trì vững chắc, không có tình trạng trộm cắp, đua xe. Đội tuần tra và tổ an ninh cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả, giúp bà con an tâm lao động sản xuất.

Bên cạnh đó, việc thành lập các đội cồng chiêng, bóng đá, văn nghệ… không chỉ tạo sân chơi lành mạnh mà còn góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc K'Ho. “Từ năm 2023, tôi cùng với Ban Nhân dân thôn đã thành lập đội cồng chiêng với 23 thành viên, chủ yếu là người trẻ, do tôi làm tổ trưởng. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn tiếp nối và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống, đặc biệt là những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc K'Ho mình. Đội cồng chiêng cũng là lực lượng nòng cốt trong các phong trào văn hóa, văn nghệ tại thôn và các hội thi, hội diễn do xã tổ chức, đội cồng chiêng đi thi đều giành giải cao”, bà K’Hằng nói thêm.

TIẾP NỐI HÀNH TRÌNH CỐNG HIẾN

Bà K’Hằng chia sẻ thêm, những kết quả đạt được là nhờ sự đoàn kết, quyết tâm của cả hệ thống chính trị thôn, sự tin tưởng, đồng hành của bà con và đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp. Với cá nhân bà, học tập và làm theo Bác không chỉ là khẩu hiệu mà phải là những hành động thiết thực, hiệu quả, để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Khanh - Bí thư Đảng ủy xã Hiệp An, nhận xét: “Bản thân bà K'Hằng luôn nhiệt tình, hăng hái, thẳng thắn trong mọi công việc; là người tích cực xây dựng các phong trào tại thôn, có lối sống hòa đồng, thân thiện, luôn gần gũi với bà con, giúp đỡ bà con trong công việc cũng như trong cuộc sống. Trong thực hiện nhiệm vụ, bà K'Hằng luôn làm tốt công việc được giao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ một chi bộ được đánh giá không cao trước đó, bà K'Hằng cùng tập thể chi bộ đã xây dựng chi bộ ngày một vững mạnh. Từ một thôn đặc biệt khó khăn vào năm 2015, đến nay, thôn Đarahoa đã không còn là thôn khó khăn, đời sống kinh tế - xã hội của người dân ngày một phát triển. Bên cạnh đó, bà K'Hằng cũng vận động bà con trong thôn xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu; vận động thanh niên tham gia các lớp học nghề, chuyển đổi việc làm; xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong thôn... và bà luôn là người tiên phong đi đầu trong các phong trào của địa phương”.

Với những thành tích xuất sắc sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, bà K’Hằng vừa vinh dự nhận Giấy khen của Huyện ủy Đức Trọng. “Cá nhân tôi luôn tâm niệm phải tiếp tục nỗ lực, học tập và làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả hơn nữa, để xứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dân”, bà K'Hằng bộc bạch.

THY VŨ

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/doi-song/202506/neu-guong-sang-vi-cong-dong-20a13fb/
Zalo