Nặng lòng với bản làng Cơ Tu
Với cơ duyên gắn bó núi rừng, anh Nguyễn Văn Sao (thôn Agrồng, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng) đã mạnh dạn phát triển kinh tế dưới tán rừng, đồng thời, là Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Agrồng gương mẫu, đi đầu, gắn kết nhân dân Cơ Tu.

Anh Nguyễn Văn Sao mạnh dạn đầu tư phát triển vườn Ba kích chuẩn bị cho thu hoạch. (Ảnh HIỀN THÚY).
Làm kinh tế từ trồng dược liệu
Năm 2000, ở tuổi đôi mươi, anh Sao rời quê hương Nam Định vào tỉnh Quảng Nam (cũ) thi công đường Hồ Chí Minh. Những năm tháng làm việc xa quê, được đồng bào che chở giúp đỡ, anh ngày càng cảm mến, gắn bó và xem vùng núi nơi đây như quê hương thứ hai của mình và bà con ở đây là người thân ruột thịt. Cũng tại đây, anh phải lòng và nên duyên vợ chồng với chị Arất Cúc, một thiếu nữ xinh đẹp nơi miền sơn cước.
Vì thế, khi công trình đường Hồ Chí Minh hoàn thành, thay vì theo đồng nghiệp trở về xuôi, anh đã chọn ở lại Tây Giang chung sống, lập nghiệp gắn bó với bản làng Cơ Tu. Sao cũng học tiếng Cơ Tu và tìm hiểu phong tục tập quán đồng bào nơi đây. Song song với đó là anh tự mày mò, tìm hiểu mô hình trồng trọt, chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình.
Miệng nói tay làm, anh phát rẫy trồng chuối, trồng keo, trồng các loại hoa màu để bán tại các chợ, thu mua nông sản của bà con và kết nối tiêu thụ với các thương lái dưới xuôi...
Nhận thấy nơi đây có cây dược liệu ba kích đang phát triển tốt, dễ trồng, anh đã mạnh dạn vay vốn gần 150 triệu đồng để chuyển sang trồng cây ba kích tím. Hiện tại, anh đang trồng gần 10.000 cây ba kích tím trên diện tích 1ha đất dưới tán rừng. Cây sau 4 năm trồng đã bắt đầu cho thu hoạch với giá bán trung bình khoảng 500.000 đồng/kg.
Mô hình này không chỉ mang lại thu nhập cao cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý hiếm của loại cây dược liệu này. Anh Sao dự kiến vụ thu hoạch sắp tới sẽ đem về khoảng 2 tỷ đồng.

Anh tự ươm trồng giống cây ba kích. (Ảnh HIỀN THÚY ).
“Khi dần có nguồn vốn, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích trồng ba kích, đồng thời sẽ trồng thêm một số cây dược liệu quý như cây râu hùm, sâm bảy lá một hoa”, anh Sao nhẩm tính.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, anh còn chia sẻ, hướng dẫn để bà con làm theo. Ngoài hỗ trợ bà con trồng trọt, chăn nuôi, anh cũng hướng dẫn bà con cách mua bán, trao đổi hàng hóa, thay vì làm theo kiểu tự cung, tự cấp truyền thống. Thấy anh Sao nói được, làm được, bà con Cơ tu tin tưởng, làm theo.
Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn gương mẫu
Năm 2016, sau khi được kết nạp Đảng, anh được bà con tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Agrồng, rồi làm Phó Bí thư Chi bộ thôn. Đến năm 2023, anh được bà con tín nhiệm tiếp tục bầu làm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn.
Nhờ thành thạo tiếng và am hiểu văn hóa Cơ Tu, nên anh rất gần gũi, bà con trong thôn ai gặp khó khăn, anh đều đến tận nhà tìm hiểu, giúp đỡ tận tình. Người Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn cũng vận động nhân dân cách phát triển kinh tế, chăm sóc nuôi dạy con cái, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước…
Anh Sao luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới; bảo tồn văn hóa truyền thống, xóa bỏ hủ tục lạc hậu và tham gia các hoạt động xã hội.
Đặc biệt, với những người miền xuôi mới lên lập nghiệp tại xã miền núi cao Tây Giang, anh đến giúp họ học tiếng Cơ Tu, làm quen với phong tục, tập quán của người dân địa phương.

Anh Nguyễn Văn Sao cùng Hội từ thiện Miền Biên Tây Giang thăm tặng quà cho người dân các bản nước bạn Lào nhân dịp tết Punpimay năm 2025. (ẢNH: HIỀN THÚY).
Ông Bhriu Liếc, nguyên Bí thư Huyện ủy Tây Giang (cũ) cho hay, không chỉ đơn thuần là con rể của làng, anh Sao đã đóng góp rất nhiều trong việc xây dựng thôn nông mới Agrồng, đặc biệt trong nhiệm kỳ làm Trưởng thôn vừa rồi, Sao đã vận động bà con phòng chống dịch Covid-19, vận động bà con làm kinh tế… Việc gì khó, chỗ nào khó khăn anh đều có mặt kịp thời.
Gần đây, anh Sao đã vận động bà con hiến đất hoàn thành các tuyến đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà Gươl thôn, trồng cây xanh. Anh còn tham gia giữ chức Phó Chủ tịch Hội từ thiện Miền biên Tây Giang và thường xuyên vận động nhà hảo tâm hỗ trợ các phần quà cho người dân địa phương.
Qua đó, tạo động lực để bà con miền biên giới nỗ lực cải thiện cuộc sống. Mới đây Hội từ thiện đã vận động kinh phí khoảng 330 triệu đồng để đến thăm và tặng quà, gạo và nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân Lào giáp ranh với xã Hùng Sơn.
Hơn 20 năm gắn bó, anh Sao chứng kiến quê hương thứ 2 thay đổi từng ngày, từ vùng đất còn khó khăn, đường sá chưa thuận lợi, nay bà con đã biết làm kinh tế, có tư duy buôn bán, cuộc sống đã có phần khấm khá hơn. Tuy vậy, anh vẫn giữ cho mình thói quen tìm hiểu những văn hóa, tập quán tốt của bà con Cơ Tu để không bị mai một, mất đi.
Anh Nguyễn Văn Sao bộc bạch: “Tôi chỉ mong đóng góp sức nhỏ để bà con được thoát nghèo, được tiếp cận những giá trị cuộc sống tốt hơn. Song song với đó là gìn giữ văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, bởi văn hóa níu giữ, gắn kết cộng đồng nơi đây”.