Nạn ăn xin lại tái xuất ở chợ Viềng, Nam Định

Đường dẫn vào chợ Viềng ở xã Trung Thành, huyện Vụ Bản, Nam Định la liệt nhóm ăn xin với đủ kiểu hoạt động, từ ăn mặc rách rưới đến đẩy giường có người khuyết tật. Đáng chú ý, nhóm ăn xin còn bế theo các cháu bé cực nhỏ tuổi theo để 'hành nghề'.

Ăn xin ở chợ Viềng nhiều như "nấm mọc sau mưa"

Theo truyền thống, chợ Viềng Xuân năm 2025 tổ chức trong 2 ngày là mùng 4 và 5/2/2025 (tức ngày mùng 7 và 8 tháng Giêng năm Ất tỵ). Chợ Viềng đã có lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu – nét văn hóa tâm linh đặc sắc của người Việt. Tại Nam Định, chợ được tổ chức ở hai địa điểm chính là huyện Vụ Bản và Nam Trực.

Trên địa bàn huyện Vụ Bản được tổ chức tại xã Trung Thành. Điều làm nên sự đặc biệt của chợ Viềng chính là tinh thần "mua may, bán rủi". Người mua đến đây không kỳ vọng trả giá thấp, còn người bán cũng chẳng đặt nặng chuyện lời lãi. Mỗi món đồ được mua tại chợ dù chỉ là chiếc cuốc, chậu cây cảnh hay bức tượng nhỏ đều mang ý nghĩa như một món lộc đầu năm, gửi gắm hy vọng về sự may mắn, thịnh vượng.

Hình ảnh ăn xin nằm dưới lòng đường ở chợ Viềng - (ảnh Nhật Tân).

Hình ảnh ăn xin nằm dưới lòng đường ở chợ Viềng - (ảnh Nhật Tân).

Chợ Viềng nổi tiếng cả nước, hằng năm số lượng người dân và du khách đến đông, gần như khắp các ngả đường đều kín người. Chợ được tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy những tinh hoa văn hóa của cộng đồng dân cư vùng đồng bằng sông Hồng, đây cũng là dịp người dân địa phương thể hiện những nét văn hóa đặc trưng hiếm có được kết tinh ngàn đời nay từ bàn tay khối óc, đồng thời là dịp để quảng bá tới du khách trong và ngoài nước về nét đẹp văn hóa dân tộc. Do vậy, huyện Vụ Bản đặc biệt quan tâm và đặt mục tiêu tốt đẹp lên hàng đầu.

Tuy nhiên, một hình ảnh xấu xí tại chợ Viềng năm nay là sự xuất hiện của rất nhiều người ăn xin ngồi, lê lết khắp lối để xin tiền du khách, tạo nên cảnh tượng nhếch nhác.

Ghi nhận của PV Gia đình và Xã hội, từ sáng ngày 4/2/2025 (tức ngày mùng 7 Tết), lượng du khách thập phương dồn về chợ Viềng tăng dần, khắp các ngả đường đông nghịt, xếp hàng dài. Nhiều người dân và du khách phải đi bộ nhiều kilomet để vào chợ.

Muôn kiểu ăn xin ở chợ Viềng Xuân năm 2025 ở xã Trung Thành - (ảnh Nhật Tân).

Muôn kiểu ăn xin ở chợ Viềng Xuân năm 2025 ở xã Trung Thành - (ảnh Nhật Tân).

Ngoài hình ảnh khu chợ với đa dạng các mặt hàng từ các loại cây, hoa, giỏ, nơm cho đến đồ kim khí, nông cụ,... quá trình ghi nhận thông tin viết bài, nhóm PV phát hiện tại chợ Viềng còn có nhiều người ăn xin. Người ăn xin bò lê lết giữa đường để chèo kéo du khách.

Trên con đường dẫn vào chợ Viềng hoặc trong chợ tại xã Trung Thành, nhóm ăn xin xuất hiện nhiều và đủ kiểu hoạt động. Có người ăn mặc rách rưới, bò lê lết trên đường, nhóm khác thì đẩy xe lăn đưa cháu bé đi giữa dòng người đông đúc hay kê kệ có người khuyết tật nằm dùng loa bật nhạc và cầm micro để xin tiền,...

Đứng trước những hình ảnh "nhếch nhác" đó, nhiều du khách qua đường động lòng, thả tờ tiền lẻ các mệnh giá từ 2, 5, 10 cho đến 20 nghìn đồng vào các xô, giỏ, nón mà họ đã chuẩn bị.

Hình ảnh ghi lại cảnh một người ăn xin khi ít khách qua lại sẽ nằm bấm điện thoại - (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh ghi lại cảnh một người ăn xin khi ít khách qua lại sẽ nằm bấm điện thoại - (ảnh cắt từ clip).

Ăn xin nằm lướt điện thoại

Khoảng 14h46, PV theo dõi hai người ăn xin đang nằm và ngồi bên ven đường nơi đi vào chợ Viềng có một chiếc loa kéo. Người phụ nữ đội mũ xanh mặc quần áo và đeo khẩu trang kín mít ngồi trên một tấm bạt bé, người đàn ông cũng mặc tương tự và nằm trên tấm vải, đầu gác lên xe kéo. Đánh chú ý, cả hai đều cầm trên tay đồ vật, không xô cũng giỏ. Khi có người đi qua người phụ nữ cầm micro nói với giọng đầy thương hại, còn người đàn ông diễn tay run như kiểu bị bệnh nặng.

Clip ghi lại cảnh diễn trò để xin ăn tại chợ Viềng, Nam Định.

Tuy nhiên, khi vắng vẻ hoặc mỏi, người đàn ông đang nằm mới đó tay còn run như bị bệnh nặng bỗng nhiên "khỏi", tay cầm xô đựng tiền dịch đi lại. Đáng chú ý, bên trong chiếc xô đựng tiền còn có một chiếc điện thoại, khi nào vắng khách qua lại, người này cầm lên nghịch. Khi nào người qua lại nhiều lại cất đi và diễn. Có thời điểm nằm lâu quá, PV thấy người ăn xin ngồi lên sau đó lại nằm xuống và tay tiếp tục run.

Ghi nhận thêm của PV, còn nhiều người ăn xin khác nằm la liệt trên đường với hình ảnh cụt chân, tay, bế cháu bé, người nằm lê lết bò ngang đường vận dụng ra xin tiền.

Nhiều cháu bé trở thành nạn nhân của những người ăn xin - (ảnh Nhật Tân)

Nhiều cháu bé trở thành nạn nhân của những người ăn xin - (ảnh Nhật Tân)

Thương xót các cháu bé

Tình trạng này diễn ra càng phức tạp khi màn đêm buông xuống. Khi trời tối, không chỉ có những người an xin như người già, trung niên, thanh niên mà còn có trẻ nhỏ. Đặc biệt, tình trạng bế trẻ con sơ sinh hoặc vài tháng tuổi cũng được những người này đưa đi làm "bia đỡ" để họ kiếm tiền.

Từ 21h đến 23h đêm, nhóm PV phát hiện hàng loạt trường hợp bế theo trẻ em rồi nằm, rê khắp nơi. Như trường hợp một nhân vật là nam giới (khoảng trên 30 tuổi), mặc quần áo kín mít đầu đội mũ đen đang bế trên tay đứa trẻ nhưng vẫn nằm úp xuống mặt đường, trước mặt là chiếc xô đựng tiền, dáng vẻ thể hiện cực kỳ tội nghiệp nhằm tạo lòng thương và "móc" tiền du khách. Đáng nói, có trường hợp ăn xin bế theo một cháu bé trên tay họ nhìn giống hình xăm.

Có người phụ nữ thì bế trên tay tay cháu bé còn rất nhỏ. Riêng người ăn xin luôn chùm kín, nhưng mặt các cháu bé đang bế luôn được mở ra để người đi đường biết và thương hại.

Người phụ nữ bế trên tay cháu bé còn đỏ hỏn ngồi xin tiền ở chợ Viềng - (ảnh Nhật Tân).

Người phụ nữ bế trên tay cháu bé còn đỏ hỏn ngồi xin tiền ở chợ Viềng - (ảnh Nhật Tân).

Trong quá trình ghi nhận, PV tiếp cận một người phụ nữ ăn xin (ăn mặc kín người, trên tay bế một bé sơ sinh), người này cho biết, đứa bé trên tay là con ruột mới đẻ xong được hơn tháng do không có tiền mua sữa nên mới ra ngồi xin. Đây cũng là lần đầu tiên ra đây xin.

Khi được PV hỏi địa chỉ nhà và ngỏ ý giúp đỡ, nữ ăn xin bắt đầu nói vòng vo và lấy lý do quê ở tận trong Nghệ An và đang thuê trọ ở gần đây (gần chợ Viềng), sinh con xong không có tiền mới ra ngồi xin.

Một số du khách tại chợ Viềng cho hay, khi chứng kiến những hình ảnh như vậy thấy rất phản cảm, nhưng rất khó từ chối.

Anh Phạm Trọng Tùng (ở TP Nam Định) chia sẻ: "Trước đây ở chợ Viềng tình trạng ăn xin diễn ra tràn lan, thế nhưng những năm gần đây thấy ít dần đi. Tuy nhiên, năm nay lại tràn lan khắp nơi. Hình ảnh này sợ người dân và du khách đến họ lo ngại và có tiền lệ xấu trong mắt họ".

Muôn vàn kiểu ăn xin ở chợ Viềng được PV ghi nhận lại.

Muôn vàn kiểu ăn xin ở chợ Viềng được PV ghi nhận lại.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bất động sản dòng tiền, lựa chọn của nhiều nhà đầu tư đầu năm 2025

Nhật Tân

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nan-an-xin-lai-tai-xuat-o-cho-vieng-nam-dinh-172250205042838023.htm
Zalo