Nam thanh niên trả giá đắt vì tước đoạt tính mạng người khác
Tại phiên tòa, bị cáo Quốc thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
Ngày 17/3, TAND Tp.Huế mở phiên tòa xét xử vụ án Giết người đối với bị cáo Nguyễn Cửu Quốc (SN 1994), trú tại 102 Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, quận Thuận Hóa, Tp.Huế.
Theo cáo trạng, vào 8h ngày 5/2/2024, Quốc điều khiển xe mô tô từ đường giao nước đá về xưởng làm đá tại địa chỉ số 57 Xuân 68, phường Đông Ba, Tp.Huế.
Khi đến đoạn đường trước nhà số 115 đường Xuân 68, phường Đông Ba thì Nguyễn Văn Bình (SN 1996), điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên xe của Quốc khiến Quốc suýt bị ngã nên Quốc đã điều khiển phương tiện đuổi theo Bình.

Bị cáo Nguyễn Cửu Quốc tại phiên tòa.
Đến vị trí trước nhà số 61 đường Xuân 68, phường Đông Ba, Quốc nói với Bình "ông già mi (mày-PV) chết à, răng (sao-PV) chạy dữ rứa mi". Lúc này, 2 xe mô tô do Bình và Quốc điều khiển đã dừng lại.
Nghe vậy, Bình chửi rồi nhặt đá ở vỉa hè ném Quốc nhưng không trúng. Sau đó, Bình tiếp tục nhặt đá rượt đuổi Quốc, đến xưởng đá nơi Quốc làm việc vừa rượt vừa chửi bới.
Khi rượt đuổi Quốc vào trong sân xưởng làm đá, Bình cầm cục đá đánh vào đầu Quốc dùng tay đánh vào miệng Quốc. Lúc này, Quốc liền rút cây dao để sẵn trong người đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng ngực, bụng của Bình.
Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Đình Đạt (SN 2003) là nhân viên xưởng làm đá chạy đến kéo, giữ Quốc lại, anh Nguyễn Duy Trí (SN 1985) chủ xưởng làm đá chạy đến can ngăn, đưa Bình ra phía đường Xuân 68.
Sau khi bị đâm, Bình bỏ chạy về phía nhà số 61 đường Xuân 68, phường Đông Ba. Tại đây, Bình nói với Hà Thúc Viễn (SN 1985) bạn của Bình "hắn đâm em rồi anh" và kéo áo lên cho Viễn xem vết thương.
Thấy vậy, Viễn nhờ người đi đường cùng Viễn chở Bình đi bệnh viện, tuy nhiên Bình đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.
Sau khi gây án xong, Quốc lấy tiền vừa giao nước đá đưa lại cho Đạt, cất dao vào túi quần rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi xưởng đá, sau đó Quốc mang cây dao gây án ném xuống sông Như Ý (đoạn qua cầu Đội 1, thuộc phường An Đông, Tp.Huế) rồi quay về nhà thì bị phát hiện, bắt giữ.
Tại phiên tòa, bị cáo Quốc thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.
Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cửu Quốc 9 năm tù.
Công Định