Nam sinh Báo chí trên hành trình khám phá và cống hiến mỗi ngày

Đỗ Ngọc Nam là sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tinh thần cầu tiến cùng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nam đã và đang khiến chặng đường thanh xuân của bản thân trở nên ý nghĩa và đầy ấn tượng. Điều đó được minh chứng qua những thành tích học tập nổi bật và tinh thần sôi nổi của Ngọc Nam trong các hoạt động cộng đồng.

Trên cương vị Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Tuyên truyền - Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngọc Nam luôn không ngừng phấn đấu hết mình thi đua, học tập, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, anh chàng còn là sinh viên tiêu biểu, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập, nghiên cứu và còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Trong suốt quá trình theo học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Ngọc Nam đã vinh dự được Giám đốc Học viện trao giấy khen đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”. Cùng với nhiều thành tựu đáng tự hào như: Đạt giải Triển vọng Cuộc thi chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong 2 năm 2023 và 2024 do Học viện tổ chức; Giải Nhì thể loại Infographic - Cuộc thi sáng tác các sản phẩm truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 2, năm 2024 cấp Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; đạt giải B, giải Báo chí - Truyền thông Thắp sáng về hạng mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023; Giải Nhì chung cuộc tại Hội thi tuyên truyền pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024 do Bộ Công thương tổ chức.

 Phấn đấu học tập, trau dồi tri thức là mục tiêu hàng đầu của anh chàng.

Phấn đấu học tập, trau dồi tri thức là mục tiêu hàng đầu của anh chàng.

Không dừng lại ở các môn học trên lớp, anh còn tích cực tham gia các cuộc thi lớn và đạt được thành tựu cao.

Không dừng lại ở các môn học trên lớp, anh còn tích cực tham gia các cuộc thi lớn và đạt được thành tựu cao.

Ngọc Nam luôn duy trì phong độ của mình trong hoạt động trường lớp, nhưng cũng không bỏ quên ước mơ của bản thân. Anh chàng cho biết từ ngày còn là học sinh đã may mắn có cơ hội được thử sức với vị trí MC, qua đó anh nhận ra mình thực sự muốn trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, mang đến niềm vui và sự hứng thú cho khán giả.

Cho đến khi trở thành một sinh viên, anh vẫn luôn không ngừng nuôi dưỡng ước mơ của mình bằng cách tham gia các khóa học đào tạo kỹ năng mềm, luôn trân trọng mọi cơ hội được đứng trên sân khấu để tự rèn luyện và đúc kết kinh nghiệm thực tế.

Ngọc Nam cho biết, để chinh phục được ước mơ thì phải luôn tự kỷ luật với bản thân mình, chủ động rèn luyện, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Ngọc Nam cho biết, để chinh phục được ước mơ thì phải luôn tự kỷ luật với bản thân mình, chủ động rèn luyện, hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Nhờ vậy, anh đã thành công đưa khả năng dẫn chương trình tinh tế và khéo léo của mình đến với nhiều sân khấu lớn hơn như: Chương trình nghệ thuật “Hoa Bay - Hạ Long: Thành phố những mùa hoa” của TP Hạ Long; Khai mạc giải bóng đá cúp “Y dược cổ truyền” - Bộ Y tế; MC thảm đỏ chung kết Tìm kiếm tài năng dẫn chương trình nhí của Thành đoàn Hạ Long;...

Tự tin làm chủ sân khấu, góp phần vào thành công của chương trình là điều mà Nam luôn hướng tới.

Tự tin làm chủ sân khấu, góp phần vào thành công của chương trình là điều mà Nam luôn hướng tới.

Là một sinh viên năng động, lại có thành tích học tập xuất sắc, nam sinh Báo chí còn là một anh chàng giàu lòng nhân ái. Anh luôn mong muốn mình có thể đóng góp một phần nào đấy trong việc lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng.

“Có cơ hội được biết đến và làm thành viên của các dự án thiện nguyện, là một điều may mắn đối với bản thân, đã giúp mình tô điểm thêm vào bức tranh thanh xuân rực rỡ bằng nét vẽ của lòng nhân ái, nhiệt huyết và tình yêu thương. Đó là những kỷ niệm, dấu ấn chắc chắn mình không thể quên và tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để đóng góp những điều nhỏ bé nhưng góp phần tô đẹp thêm cho cuộc đời” Ngọc Nam tâm sự.

Anh cho rằng, là một sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì càng cần phải lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp hơn đến với cộng đồng. Nên bản thân mình có thể làm gì thì sẽ cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ các em nhỏ ở vùng khó khăn, dù là làm gì đi nữa thì cũng sẽ làm bằng cả tấm lòng.

Anh cho rằng, là một sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thì càng cần phải lan tỏa nhiều giá trị tốt đẹp hơn đến với cộng đồng. Nên bản thân mình có thể làm gì thì sẽ cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ các em nhỏ ở vùng khó khăn, dù là làm gì đi nữa thì cũng sẽ làm bằng cả tấm lòng.

Tuy nhiên chặng đường chinh phục ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng cả. Đối với Ngọc Nam cũng vậy, để tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm và đạt được những thành tựu đáng quý, cũng đã có những lúc anh cảm thấy nản lòng, loay hoay với bộn bề công việc xung quanh, thêm vào đó là cuộc sống xa nhà, lại càng cần phải tự mình phấn đấu để bản thân trở nên vững vàng hơn trên mỗi bước đi.

Anh đã vượt lên tất thảy khó khăn, thử thách ấy bằng ý chí quyết tâm mãnh liệt không cho phép bản thân gục ngã, luôn tự nhủ phải luôn cố gắng, cầu tiến, tự soi, tự sửa mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn.

Ngọc Nam chia sẻ thêm “mình cảm thấy may mắn vì luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành đến từ gia đình và những người thân yêu. Cùng với đó là sự giúp đỡ, động viên đến từ thầy cô giáo cùng với sự hỗ trợ của các anh chị đi trước với những lời khuyên, bài học mà anh chị đúc kết lại để mình có thể bước đi một cách tự tin hơn, bản lĩnh hơn”

Mình rất tâm đắc và coi đó là động lực để sống tốt hơn mỗi ngày với câu nói của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”, Ngọc Nam bày tỏ.

Mình rất tâm đắc và coi đó là động lực để sống tốt hơn mỗi ngày với câu nói của bác sĩ, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm: “Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”, Ngọc Nam bày tỏ.

Qua hành trình của bản thân mình, Ngọc Nam muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng, hãy luôn giữ tinh thần, thái độ cầu tiến và chạy đà liên tục không ngừng để có thể bước thật xa chinh phục những đam mê.

(Ảnh: NVCC)

Mỹ Lam

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-bao-chi-tren-hanh-trinh-kham-pha-va-cong-hien-moi-ngay-post1725652.tpo
Zalo