Nam sinh 17 tuổi nhận 61 thư mời đại học, giành học bổng 28 tỷ

Với ước mơ trở thành bác sĩ gây mê, Mantavius không chỉ là niềm tự hào của mẹ mình mà còn là nguồn cảm hứng học tập cho bạn bè.

Theo kênh truyền hình ABC, một học sinh trung học 17 tuổi tại bang Georgia, Mỹ, tên là Mantavius “Lebron” Presley, đã thu hút sự chú ý của dư luận khi nhận được 61 thư mời nhập học từ các trường đại học khác nhau. Đặc biệt, tổng giá trị học bổng mà cậu nhận được lên tới hơn 1,1 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng). Thành tích ấn tượng này là một bước tiến quan trọng giúp Mantavius tiến gần hơn tới ước mơ theo đuổi ngành y và trở thành bác sĩ gây mê.

Mantavius hiện là học sinh lớp 12 tại Trường Trung học Douglas County, Mỹ. Chia sẻ trong chương trình “Good Morning America”, cậu nói: “Tôi luôn khao khát giúp đỡ người khác trong những lúc họ cần nhất. Mục tiêu lớn nhất của đời tôi là truyền cảm hứng và mang lại hy vọng cho người khác, bởi bạn không bao giờ biết họ đang phải trải qua điều gì”.

Mantavius gây sốt với thành tích khủng.

Bắt đầu từ ngày 1/8/2024, ngày đầu tiên của năm học lớp 12, Mantavius đã chính thức nộp hồ sơ vào các trường đại học. Anh tập trung vào những cơ sở giáo dục có chương trình y học dự bị uy tín, bao gồm Đại học Alabama, Morehouse College, Xavier University of Louisiana, Howard University và Mercer University, tất cả đều nổi tiếng trong lĩnh vực đào tạo y khoa.

Mantavius là con của một người mẹ đơn thân - Chasity Green. Đối với cậu, mẹ không chỉ là chỗ dựa vững chắc mà còn là nguồn cảm hứng lớn lao, giúp cậu kiên trì trong hành trình học tập. Dù đang theo học chương trình kép (dual enrollment), tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và làm thêm tại một tiệm pizza, Mantavius vẫn cố gắng dành thời gian hoàn tất hồ sơ để mở ra nhiều cơ hội cho tương lai của mình.

Bên cạnh học lực ấn tượng, Mantavius còn là thành viên tích cực trong các tổ chức như National Honor Society và Future Business Leaders of America. Cậu cũng giữ các vị trí lãnh đạo và luôn là tấm gương cho bạn bè đồng trang lứa.

Hiệu trưởng trường trung học Douglas County – cô Kenja Parks không giấu được niềm tự hào: “Trong suốt 4 năm qua, Mantavius luôn nỗ lực hết mình. Dù trong lớp học hay trong các hoạt động cộng đồng, em luôn là hình mẫu cho những người xung quanh”.

Khi được hỏi lời khuyên dành cho các học sinh khác, Mantavius nói: “Điều quan trọng là bạn biết rõ mục tiêu của mình và cách để đạt được nó. Kết quả học tập không định nghĩa bạn là ai, cũng không quyết định bạn có thành công hay không. Cứ đi từng bước, vì trung học là khoảng thời gian tuyệt vời nhất, nơi bạn sẽ gặp được những người có thể thay đổi cả cuộc đời bạn”.

Phan Hằng (Theo Aboluowang)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nam-sinh-17-tuoi-nhan-61-thu-moi-dai-hoc-gianh-hoc-bong-28-ty-204252803155203477.htm
Zalo