Nam diễn viên sang Mỹ phải ở phòng 2 mét vuông: 'Tôi nhớ quê hương quá'

'Có người ra nước ngoài đổi đời, có cuộc sống ổn định hơn nhưng riêng tôi dù qua nước ngoài vẫn luôn nhớ về gia đình' – Lê Dương Bảo Lâm nói.

Vừa qua, Trấn Thành đã có buổi công chiếu phim Bộ tứ báo thủ tại California (Mỹ), đi cùng anh là Hari Won, em gái Uyển Ân, Lê Giang và Lê Dương Bảo Lâm.

Lê Dương Bảo Lâm

Lê Dương Bảo Lâm

Sau khi công chiếu thành công, Trấn Thành cùng các đồng nghiệp tiếp tục bay sang tiểu bang khác để đi show.

Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh anh ở cùng phòng với Lê Giang khi sang tới New York.

Nếu ở California, Lê Dương Bảo Lâm được ở chung căn biệt thự với vợ chồng Trấn Thành thì sang tới New York, anh chỉ được ở trong một căn phòng nhỏ.

Nam diễn viên thốt lên: “Tôi đang ngồi sửa vali, vỡ rồi. Tôi không có tiền mua vali mới, bữa nay không có việc làm, đi ăn uống hết tiền rồi. Tôi nhớ quê hương quá!”.

Lê Giang cũng nói: “Tôi cũng nhớ nhà quá!”.

Tiếp đó, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ: “Cái phòng này thấy ghê quá. Đúng là New York hoa lệ, hoa cho ông chủ (ý nói Trấn Thành) còn lệ cho hai đứa tôi. Nhìn kìa, bên ngoài hoa lệ, ông chủ ở tòa bên kia còn hai đứa tôi ở tòa này. Tại sao ông chủ lại cho chúng tôi ở khác tòa vậy?”.

Lê Giang cũng lên tiếng: “Vì ông chủ có tiền, là ông chủ nên có quyền. Trời ơi, qua tới Mỹ mà nhìn thê thảm quá”.

Lê Dương Bảo Lâm than vãn tiếp: “Tự nhiên anh em đi chung mà ông chủ ở tòa tráng lệ còn hai đứa tôi ở cái phòng thấy gớm không? Phòng gì mà có 2 mét vuông, chỉ đủ cho cái giường hai đứa nằm. Thấy ghê quá!

Nhìn này, vali còn phải để trên đầu, rồi để hết cả ra sàn đi qua đi lại, như đi trong đường mương.

Mọi người hỏi sao qua đây không hóa trang làm cá trê đen cá trê trắng như bên Cali. Trời ơi, phòng đã ngợp thế này rồi còn mặc bộ đồ đó vào có mà chết. Thôi, coi có chuyến máy bay nào không lát nữa đi về liền”.

Lê Giang nghe vậy liền nhắc: “Mày về phải nói ông chủ một tiếng chứ”. Lê Dương Bảo Lâm tâm sự: “Tôi thấy ở đây cô đơn quá. Hôm qua ông chủ dẫn đi ăn sushi mà chửi lên chửi xuống, nghe nói đắt lắm. Ăn hết mấy chục triệu mà ăn xong vẫn đói.

Có người ra nước ngoài đổi đời, có cuộc sống ổn định hơn nhưng riêng tôi dù qua nước ngoài vẫn luôn nhớ về gia đình. Hôm qua tôi gọi điện hỏi thăm con thì con gái tôi nói nhớ ba lắm”.

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nam-dien-vien-sang-my-phai-o-phong-2-met-vuong-toi-nho-que-huong-qua-172250309204439218.htm
Zalo