Lady Gaga mắc chứng rối loạn tâm thần

Chia sẻ của Lady Gaga khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

Trong lần xuất hiện trên podcast của tờ "The New York Times", Lady Gaga đã có những chia sẻ sâu sắc về sự trở lại của mình với âm nhạc sau một thời gian dài gián đoạn. Album mới của cô mang tên MAYHEM, không chỉ đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp mà còn là minh chứng cho hành trình đấu tranh nội tâm và sự hồi phục mạnh mẽ của nữ ca sĩ.

Với sự thẳng thắn và dễ bị tổn thương hiếm thấy, biểu tượng nhạc Pop đã tiết lộ những đấu tranh cá nhân khiến cô phải xa rời phòng thu trong nhiều năm. Lady Gaga không ngần ngại nói về những thách thức mà cô đã đối mặt liên quan đến sức khỏe tâm thần, một chủ đề mà cô thừa nhận vẫn còn nhiều định kiến trong xã hội.

Lady Gaga chia sẻ trên podcast: "Năm năm trước, tôi bị rối loạn tâm thần. Tôi đã không thực sự kết nối với thực tế trong một thời gian dài. Điều đó khiến tôi gần như mất liên lạc với cuộc sống, nhưng sau nhiều năm cố gắng, tôi đã tìm lại được chính mình". Những lời bộc bạch này đã khiến người hâm mộ không khỏi xúc động, bởi đằng sau ánh hào quang, Lady Gaga cũng phải vật lộn với những nỗi đau mà nhiều người có thể đồng cảm.

Điểm sáng trong hành trình hồi phục của Lady Gaga chính là mối quan hệ với Michael Polansky, người mà cô hiện đã đính hôn. Nữ ca sĩ tiết lộ rằng cô đã gặp Michael Polansky vào thời điểm cô bắt đầu hồi phục, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.

"Đó là một khoảng thời gian khó khăn, và thật đặc biệt khi tôi gặp Michael. Khi đó, tôi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, nhưng tôi nhớ rằng anh ấy từng nói với tôi khá sớm: 'Anh biết em có thể hạnh phúc hơn nhiều so với hiện tại'". Lời nói đó đã chạm đến trái tim Lady Gaga, nhưng cũng khiến nữ ca sĩ đối diện với sự thật rằng cô vẫn còn một chặng đường dài để tìm lại niềm vui trọn vẹn.

Là một nghệ sĩ nổi tiếng, chủ nhân bản hit Bad Romance thừa nhận rằng cô vẫn cảm thấy khó khăn khi chia sẻ về sức khỏe tâm thần của mình trước công chúng, nơi mà chủ đề này vẫn còn bị xem là cấm kỵ: "Tôi ghét cảm giác bị định nghĩa bởi điều đó. Nó giống như một điều gì đó khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta nên cảm thấy xấu hổ khi trải qua những giai đoạn như vậy. Quan trọng nhất, tôi muốn mọi người biết rằng mọi thứ có thể tốt hơn. Chúng đã tốt hơn với tôi, và tôi biết ơn vì điều đó".

Tuy nhiên, giữa những thời khắc đen tối, Lady Gaga khẳng định rằng cô đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của Polansky trong cuộc đời chính là một món quà tuyệt vời, giúp nữ ca sĩ cảm nhận được tình yêu và sự thấu hiểu chân thành. "Ngay từ khoảnh khắc tôi gặp Michael, tôi đã biết anh ấy có trái tim ấm áp và tử tế nhất trong số những người tôi từng gặp trong đời", Lady Gaga nói.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/lady-gaga-mac-chung-roi-loan-tam-than-202503100954017982.html
Zalo