Nam ca sĩ qua đời do tai nạn, hiến tim để cứu bệnh nhân khác
Nam ca sĩ khiến nhiều người xúc động vì hành động ý nghĩa trước lúc qua đời.
Truyền thông Thái Lan đưa tin, một nam ca sĩ đã hiến tim của mình cho Hội Chữ thập đỏ trước khi qua đời, để cứu sống một bệnh nhân khác. Theo ghi nhận, đây là trái tim thứ 113 mà Hội Chữ thập đỏ nhận được, sẵn sàng đưa đến để thực hiện phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân đang chờ đợi.
Vào lúc 11:40 sáng ngày 6 tháng 2 năm 2025, một xe cảnh sát giao thông từ đồn cảnh sát thành phố Lampang và đồn cảnh sát Khelang Nakhon đã hộ tống xe cấp cứu của Bệnh viện Lampang. Trên xe là đội ngũ y bác sĩ đến từ Bệnh viện Chulalongkorn, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận một trái tim hiến tặng và đưa đến Sân bay Lampang, huyện Mueang Lampang. Từ đây, trái tim sẽ được vận chuyển bằng máy bay đến Bệnh viện Chulalongkorn, Bangkok, để kịp thời cứu chữa một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật.
Trái tim này đến từ anh Natthaphong Duenmuang (biệt danh Ai Mate), 37 tuổi, người không may qua đời do tai nạn. Theo tâm nguyện của anh, nội tạng của mình được hiến tặng cho Trung tâm Hiến tặng Nội tạng thuộc Hội Chữ thập đỏ Thái Lan nhằm cứu giúp những bệnh nhân khác. Cụ thể, ngoài trái tim, anh còn hiến gan và cả hai quả thận. Ba bộ phận này đã được chuyển đến Bệnh viện Maharaj Chiang Mai để tiếp tục sứ mệnh cứu người.
Anh Natthaphong Duenmuang là một ca sĩ, thường biểu diễn tại các sự kiện xã hội ở tỉnh Lampang và khu vực lân cận. Trước khi qua đời, anh đã được các bác sĩ điều trị tận tình, nhưng không thể qua khỏi. Quyết định hiến tặng nội tạng của anh thể hiện tấm lòng cao cả và trở thành một nghĩa cử cao đẹp, mang lại sự sống cho nhiều người khác, theo Khaosod Online.