Nam ca sĩ kỳ cựu thông báo mắc ung thư, phải hủy show để phẫu thuật
Người hâm mộ đã gửi lời động viên đến nam ca sĩ trên mạng xã hội.
Ca sĩ chính của ban nhạc rock cổ điển Kansas là Ronnie Platt mới đây đã tiết lộ một tin tức khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Theo đó, nam ca sĩ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng. Tuy nhiên, giọng ca kỳ cựu này vẫn giữ tinh thần lạc quan và tin tưởng vào khả năng hồi phục của mình sau quá trình phẫu thuật và phục hồi chức năng.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ronnie Platt đã trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe của mình: "Đối với tất cả những ai quan tâm, tôi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp vào thứ Ba. Nhưng trước khi mọi người quá lo lắng, hãy biết rằng tỷ lệ sống sót của tôi lên đến 99% và căn bệnh chưa di căn. Nó chỉ giới hạn ở tuyến giáp của tôi, và tôi chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp. Sau đó, tôi sẽ dành thời gian để hồi phục và nhanh chóng quay trở lại với công việc".
Nam ca sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã gửi đến anh sự động viên, lời chúc tốt đẹp và những lời cầu nguyện. "Tôi có một số người tuyệt vời luôn bên cạnh để bảo vệ tôi! Đây chỉ là một khúc cua trên con đường, và tôi sẽ sớm vượt qua thôi! Vì vậy, mọi người hãy TIẾP TỤC ủng hộ nhé!", Ronnie Platt chia sẻ đầy nhiệt huyết.
Do tình hình sức khỏe của Ronnie Platt, ban nhạc Kansas đã buộc phải hủy bỏ các buổi biểu diễn tại New Orleans vào ngày 21 tháng 2 và Lake Charles, Louisiana vào ngày 1 tháng 3. Những người đã mua vé sẽ được hoàn tiền tại địa điểm mua. Trong một tuyên bố chính thức, ban nhạc gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Chúng tôi rất tiếc vì sự bất tiện này và mong sớm có thể quay lại biểu diễn cho các bạn".
Đây không phải là lần đầu tiên Kansas gặp phải những thách thức về mặt nhân sự và sức khỏe trong thời gian gần đây. Năm ngoái, trong giai đoạn cuối của chuyến lưu diễn kỷ niệm 50 năm "Another Fork in the Road", tay trống kỳ cựu và cũng là người quản lý ban nhạc, Phil Ehart đã phải tạm rời xa sân khấu để hồi phục sau một cơn đau tim nghiêm trọng.
Cùng thời điểm đó, tay guitar Richard Williams cũng phải bỏ lỡ một số buổi biểu diễn vào mùa thu do hậu quả của cơn bão Helene tại Bắc Carolina. Thêm vào đó, ban nhạc cũng từng buộc phải hủy bỏ buổi diễn ở Las Vegas vào tháng 9 năm ngoái vì lý do thời tiết và sức khỏe.
Bất chấp những khó khăn này, Kansas vẫn là một biểu tượng bất diệt của dòng nhạc rock cổ điển Mỹ. Với sự nghiệp kéo dài hơn năm thập kỷ, ban nhạc đã khẳng định tên tuổi của mình trong làng nhạc thế giới. Xuất thân từ một nhóm nhạc garage nhỏ tại Topeka, Kansas đã có bước đột phá lớn khi được nhà sản xuất Wally Gold phát hiện và giúp họ ký hợp đồng với Don Kirshner vào năm 1974. Kể từ đó, Kansas đã bán được hơn 30 triệu album trên toàn cầu, một con số ấn tượng đối với một ban nhạc rock cổ điển.
Hai bản hit lớn nhất của họ là Carry On Wayward Son và Dust In The Wind vẫn là những ca khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Carry On Wayward Son luôn nằm trong danh sách những bài hát được phát nhiều nhất trên các đài phát thanh nhạc rock cổ điển, trong khi Dust In The Wind đã vang lên hơn ba triệu lần trên sóng radio, chứng minh sức sống bền bỉ của những giai điệu bất hủ.
Dù đối diện với những thử thách, Kansas vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Người hâm mộ khắp nơi hy vọng rằng Ronnie Platt sẽ sớm hồi phục và trở lại sân khấu, nơi giọng hát đầy nội lực của anh luôn tỏa sáng và truyền cảm hứng cho bao thế hệ yêu nhạc rock.
