Nam ca sĩ gạo cội giải nghệ sau khi ba mẹ ruột qua đời, quyết tâm không lấy vợ hết phần đời còn lại
Nam ca sĩ khiến khán giả xúc động vì quyết định giải nghệ của mình.
Sinh năm 1955 trong một gia đình nghèo ở Đài Loan, Phí Ngọc Thanh bước chân vào con đường ca hát từ năm 17 tuổi, ban đầu chỉ để kiếm sống qua những đêm diễn ở hộp đêm. Tuy nhiên, bằng giọng hát truyền cảm và kỹ thuật điêu luyện, anh nhanh chóng vươn lên thành một trong những giọng ca được yêu thích nhất thập niên 1980. Trong suốt sự nghiệp, nam ca sĩ đã phát hành hơn 30 album và để lại nhiều ca khúc kinh điển như Một nhành mai, Bên dòng nước, Vãn an khúc, và Thiên lý chi ngoại, bản song ca cùng Châu Kiệt Luân từng làm say đắm hàng triệu người nghe. Dù đã ngoài 60 tuổi, Phí Ngọc Thanh vẫn giữ được chất giọng vang, sáng và phong độ trình diễn đáng ngưỡng mộ.

Ngày 27/9/2018, Phí Ngọc Thanh khiến làng giải trí chấn động khi viết tâm thư tuyên bố về việc giải nghệ. Sau chuyến lưu diễn cuối cùng của năm 2019, anh cho biết sẽ hoàn toàn rút lui khỏi showbiz, quyết định được đưa ra sau khi ba mẹ của anh qua đời.
Phí Ngọc Thanh chia sẻ, sự ra đi của song thân khiến anh mất đi nguồn động lực sống và làm việc. “Bố mẹ đi khuất núi, tôi mất bến đỗ của cuộc đời của mình. Không còn sự quan tâm, chia sẻ của ba mẹ, sân khấu hoa lệ chỉ làm tôi thấy cô đơn hơn. Những tràng pháo tay từ khán giả dù đầy sự ủng hộ nhưng cũng không thể lấp đầy nỗi trống trải trong lòng tôi”, anh viết trong thư. Với giọng văn trầm lắng nhưng dứt khoát, nam danh ca thừa nhận rằng mỗi khi đặt chân đến các điểm biểu diễn, anh lại thấy lòng nặng trĩu khi nhớ về những ký ức cùng cha mẹ. “Tôi biết, đã đến lúc mình nên dừng lại. Dừng lại để học cách an yên tận hưởng cuộc đời”, anh bộc bạch.

Dù khẳng định không hối tiếc điều gì sau 45 năm ca hát, Phí Ngọc Thanh vẫn khiến công chúng xúc động bởi những lời giã biệt chân thành. Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến khán giả đã ủng hộ mình suốt nhiều năm qua và hứa sẽ mang hết tâm huyết để hoàn thành những buổi biểu diễn cuối cùng trong sự nghiệp. “Tôi vẫn luôn trân trọng mọi điều trong quá khứ, đó sẽ mãi là hồi ức quý báu. Sau khi giải nghệ, tôi muốn sống cuộc đời thanh thản, không lo lắng, không vướng bận điều gì nữa”, anh chia sẻ thêm.
Ngay sau khi bức thư được công bố, tên của Phí Ngọc Thanh lập tức trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội Weibo thời điểm đó. Hàng nghìn người hâm mộ bày tỏ niềm tiếc nuối và sự đồng cảm với quyết định của giọng ca gạo cội. “Rốt cuộc, chỉ có tình cảm gia đình mới là chỗ dựa vững chãi”, một khán giả viết. Nhiều người còn khuyên anh tìm cho mình niềm vui mới sau ánh đèn sân khấu: “Tại sao anh không lập gia đình để có điểm tựa khác?”, một bình luận được chia sẻ hàng nghìn lượt.

Ít ai biết rằng, danh ca từng có một mối tình sâu đậm với một cô gái người Nhật. Hai người thậm chí đã đính hôn, song cuộc hôn nhân đổ vỡ khi phía nhà gái yêu cầu anh đổi họ và ở rể, điều mà Phí Ngọc Thanh không thể chấp nhận. Từ đó đến nay, ông chọn cuộc sống độc thân, gần như không dính đến bất kỳ tin đồn tình ái nào.

Bức tâm thư giải nghệ của Phí Ngọc Thanh khép lại một chặng đường huy hoàng trong sự nghiệp âm nhạc Đài Loan. Với khán giả, ông không chỉ là biểu tượng của thế hệ nghệ sĩ tận tâm, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của âm nhạc vượt thời gian. Và dù rời xa sân khấu, hình ảnh người nghệ sĩ với giọng hát ấm áp, tràn đầy cảm xúc ấy vẫn sẽ sống mãi trong lòng người hâm mộ.