Bi hài nhóm nhạc 'một bài'

Hai năm trở lại đây, những nhóm nhạc quy tụ toàn người nổi tiếng không còn xa lạ với showbiz Việt. Khổ nỗi độ nổi tiếng của các thành viên dường như tỷ lệ nghịch với tên tuổi của nhóm. Hầu hết họ chỉ ra đúng một bài để chào sân rồi... đường ai nấy đi!

Từ hy vọng phát huy thế mạnh…

Từ năm 2024 đến nay, mô hình nhóm nhạc ngôi sao (tức nhóm nhạc kết hợp ca sĩ, diễn viên, người mẫu, hoa hậu đã có sẵn danh tiếng) được dịp nở rộ. Điển hình nhất là nhóm nhạc bước ra từ các gameshow "Anh trai say hi", "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Dàn "anh trai" có nhóm Sx7 (gồm Cường Seven và (S)Trong Trọng Hiếu), B.O.F (Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần), Mopius (Jsol, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và Hurrykng)…

Không kém cạnh, dàn "em xinh", "chị đẹp" có nhóm Lunas quy tụ năm nghệ sĩ đình đám Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Khổng Tú Quỳnh, Huyền Baby, Trang Pháp và Vibe Queens gồm hai thành viên là ca sĩ Phương Vy và Lưu Hương Giang.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng trong MV "Anh em trước sau như một".

Nhóm Ngũ Hổ Tướng trong MV "Anh em trước sau như một".

Không ra đời từ gameshow ca nhạc nhưng nhóm Slaydies và Ngũ Hổ Tướng cũng đều quy tụ toàn gương mặt ngôi sao. Nếu Slaydies gồm bốn nàng hoa hậu, á hậu của công ty Sen Vàng mà Á hậu Ngọc Hằng là trưởng nhóm thì năm thành viên của Ngũ Hổ Tướng đều là những ca sĩ quen thuộc một thời như Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lâm Chấn Huy, Lưu Hưng.

Lâu ngày không đi hát, các thành viên đều nhớ nghề nên muốn làm một sản phẩm âm nhạc chung. Tại buổi họp báo ra mắt nhóm nhạc và MV đầu tay cuối tháng 9, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cho biết họ là bạn bè thân thiết 20 năm qua. "Ban đầu, Lâm Chấn Huy gợi ý làm lại ca khúc "Tình anh em" nhưng tôi nghĩ tại sao không cùng nhau làm điều gì mới mẻ hơn và quyết định lập nhóm nhạc. Có nhóm nhạc, chúng tôi hy vọng sẽ phát huy được thế mạnh riêng vốn có" - anh nói.

Sự lan tỏa của gameshow lẫn danh tiếng sẵn có của nghệ sĩ giúp cho nhóm nhạc ngôi sao dễ dàng tạo được hiệu ứng mạnh mẽ khi mới ra mắt. Chẳng thế mà các sản phẩm âm nhạc chào sân của họ thường thu hút sự chú ý, bàn luận sôi nổi của khán giả như "Moonlight" (nhóm Lunas), "Làn ưu tiên" của Mopius, "Tết đỉnh nóc" của BOF… Nhưng sau màn ra mắt ồn ào ban đầu, chặng đường về sau của các nhóm nhạc ngôi sao đều vô cùng lặng lẽ hoặc giải tán không kèn không trống.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng bị xem như "chết lâm sàng" sau cú ngã với MV đầu tay "Anh em trước sau như một". Cái tên và nội dung MV đều nhằm khẳng định đường hướng, mục tiêu của nhóm nhạc toàn "ông chú trung niên" này. Nhưng MV nhanh chóng biến thành "sao quả tạ" khi tên một website cá cược xuất hiện ở nhiều cảnh trong MV.

Các thành viên đều chối bay chối biến, nói rằng họ không hề biết mình đang tiếp tay quảng cáo cho trang web cá cược, cờ bạc. Nhưng khó ai tin được khi trước đây, một vài thành viên của Ngũ Hổ Tướng từng quảng bá trá hình cho "nhà cái" hoặc có mặt trong các sự kiện do "nhà cái" tài trợ.

Trước nhiều chỉ trích, MV bị ẩn trên kênh YouTube, cập nhật lại bằng một phiên bản không còn các logo trang web kia. Song nhóm vẫn bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Công chúng vốn đã không ưa cái tên nhóm, buồn cười với nội dung MV ngô nghê cẩu thả, họ lại còn được bồi thêm cái nhìn ác cảm khi quảng cáo cờ bạc trá hình.

Nhóm Mopius hoạt động mờ nhạt sau khi ra mắt ca khúc chào sân "Làn ưu tiên".

Nhóm Mopius hoạt động mờ nhạt sau khi ra mắt ca khúc chào sân "Làn ưu tiên".

Không vấp váp như Ngũ Hổ Tướng nhưng loạt nhóm nhạc của nghệ sĩ thành danh đều chung số phận: nhóm nhạc một bài. Vibe Queens chỉ có độc nhất một bài "Chị em mình trên tivi" để khẳng định thương hiệu rồi im hơi lặng tiếng. Tương tự, Mopius chỉ có "Làn ưu tiên", Slaydies dừng lại ở "Yếu lòng". Đi diễn ở sân khấu trong nước hay góp mặt giao lưu với nghệ sĩ ngoài biên giới, Lunas cũng chỉ có đúng một bài "Moonlight" lận lưng. Khá hơn một chút nhưng BOF ra mắt sản phẩm rất nhỏ giọt.

Từ năm ngoái đến nay, nhóm mới có hai ca khúc là "Tết đỉnh nóc" và "No Fair". Thành lập đã lâu nhưng nhóm Sx7 vẫn chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn giao lưu với khán giả chứ chưa hề có một sản phẩm âm nhạc riêng biệt nào.

…đến "đốt" sự nghiệp đã thành danh

Khán giả từng kỳ vọng nhóm nhạc ngôi sao sẽ đem đến một làn gió mới mẻ cho thị trường nhạc Việt khi các nghệ sĩ có cá tính, tố chất riêng cùng bắt tay nhau để thăng hoa. Nhưng nhìn lại thực tế, công chúng mới nhận thấy rằng mô hình nhóm nhạc chủ yếu đóng vai trò dự án phụ trong sự nghiệp của các nghệ sĩ chứ không phải là nơi để nghệ sĩ khám phá, học hỏi, làm mới hay phát huy nội lực bản thân.

Sở dĩ những nhóm nhạc ngôi sao kiểu này thường chết yểu sau một bài hát bởi nhóm chủ yếu lập cho vui, không có chiến lược bài bản, không kế hoạch dài hơi, không có cam kết cá nhân, trước hết nhóm nhạc là nơi để họ vin vào đó quảng bá, đánh bóng tên tuổi của mình.

Thứ hai, nhóm nhạc ra đời do cảm hứng nhất thời để biến thành nơi họ tụ tập hát hò, nhảy nhót, gặp gỡ giải khuây nếu lịch trình công việc riêng trống trải. Không có kế hoạch dài hơi khiến màu sắc, phong cách riêng của nhóm bị lu mờ trước dấu ấn cá nhân nổi trội của từng thành viên. Vốn là ngôi sao đã có tên tuổi, ai cũng bận rộn với sự nghiệp riêng, họ ít có thời gian sắp xếp để tham gia các hoạt động nhóm. Lâu dần, đường ai nấy đi là chuyện dễ hiểu. Đây là điều dễ xảy ra với thế hệ nghệ sĩ trẻ có hoạt động nghệ thuật sôi nổi.

Vấn đề cátsê cũng được nhiều "ông bầu" từng quản lý mô hình nhóm nhạc như Tăng Nhật Tuệ, Ông Cao Thắng… cho là rào cản khiến nhóm nhạc khó duy trì lâu dài. Với một nhóm nhạc tân binh, catse thấp so với ca sĩ solo có vẻ dễ chấp nhận hơn là một nhóm nhạc toàn người nổi tiếng. Nếu chia đều cátsê cho mỗi thành viên như ca sĩ solo thì đơn vị tổ chức khó mà kham nổi.

Riêng về lứa nghệ sĩ đã qua thời hoàng kim, nhóm nhạc có thể vẫn là nơi họ đặt trọn tâm huyết để trở lại con đường nghệ thuật, lấy lại vầng hào quang năm nào. Hoặc chí ít, đây cũng là nơi để họ được hát, được biểu diễn cho đỡ nhớ nghề khi không còn nặng gánh mưu sinh hay lưu luyến danh tiếng một thời. Nhìn cách Vibe Queens hay Ngũ Hổ Tướng vận hành, sẽ thấy được điều đó. Ca sĩ Khánh Phương tâm sự: "Sau thời gian im ắng vì biến cố trong công việc kinh doanh, cuộc sống của tôi hiện ổn hơn. Tôi trở lại hoạt động âm nhạc để giữ "lửa" ca hát".

Tuy nhiên, chính vì họ là người của một thời nên gu âm nhạc không còn phù hợp với thị hiếu khán giả bây giờ. "Chị em mình trên tivi" của Vibe Queens có chất lượng âm nhạc tốt, bắt tai nhưng vũ đạo, phong cách biểu diễn của Phương Vy và Lưu Hương Giang dường như không thể đọ lại lớp ca sĩ trẻ đa năng.

Điển hình nhất là nhóm Ngũ Hổ Tướng. Xem MV "Anh em trước sau như một", không ít khán giả bày tỏ nỗi thất vọng từ hình ảnh, nội dung đến lời ca của MV. Bên cạnh lời bài hát sáo rỗng, giai điệu cũ kỹ thì nội dung MV sặc mùi xã hội đen khiến người hâm mộ lắc đầu ngao ngán. Hóa ra tình nghĩa anh em mà năm thành viên ráng sức ca ngợi lại là tình nghĩa anh em giang hồ. Các pha đánh đấm hay tình huống trong MV đều hết sức gượng gạo, vụng về. Dù họ từng nổi danh, từng có khán giả "ruột" nhưng với gu âm nhạc lạc thời như thế, họ khó "nối lại tình xưa" với tệp khán giả cũ huống hồ là chinh phục khán giả trẻ.

Nhóm nhạc ra đời nhưng lại thiếu vắng khán giả thì khác gì như cây thiếu nước. Cú vấp ngã của Ngũ Hổ Tướng vì hành vi quảng cáo cờ bạc trá hình còn cho thấy, nếu mải chạy theo hư vinh, tiền tài để khuếch trương tên tuổi của nhóm thì dấu chấm hết còn đến nhanh hơn nữa. Khi ấy, nhóm nhạc không những không thể trở thành nơi để họ lan tỏa tên tuổi mà còn trở thành mồ sâu chôn luôn sự nghiệp họ đã khổ công gây dựng trước đó.

Phan Thi Uyên

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/bi-hai-nhom-nhac-mot-bai-i784185/