Nam ca sĩ bị đánh rách môi khi đang hát, đoạn clip ghi lại sự việc ai xem cũng phẫn nộ

Nam ca sĩ đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp vào sự việc mình bị hành hung.

Một vụ tấn công gây phẫn nộ vừa xảy ra tại một quán bar, khi một ca sĩ đang biểu diễn bị hành hung ngay sau khi kết thúc buổi diễn, chỉ vì một lời chúc được cho là chạm đến nỗi thất vọng của cổ động viên bóng đá.

Nạn nhân là nam ca sĩ 34 tuổi, nghệ danh Bas, người đã trình báo sự việc với Đồn cảnh sát Mueang Lampang vào đêm Chủ Nhật, ngày 4/5. Sự việc xảy ra vào khoảng nửa đêm, khi Bas vừa hoàn thành tiết mục biểu diễn tại một quán bar địa phương và đang chào tạm biệt khán giả. Trong lời chia tay thân thiện, anh đã nói: “Tôi chúc tất cả các bạn hạnh phúc và thành công với đội bóng yêu thích của mình.” Những lời tưởng chừng vô hại ấy bất ngờ trở thành lý do dẫn đến một vụ bạo lực không ai ngờ tới.

Ngay sau khi dứt lời, một người đàn ông – sau này được xác định là Jiab – tiến đến Bas với vẻ mặt căng thẳng. Ban đầu, ca sĩ tưởng rằng Jiab đến để tặng tiền boa như thường lệ. Tuy nhiên, trái với dự đoán, người đàn ông này bất ngờ tung cú đấm vào mặt Bas rồi tiếp tục đánh liên tục khiến anh ngã khỏi ghế, máu chảy đẫm áo và cây đàn guitar.

Bị thương nặng ở mặt, Bas lập tức đến bệnh viện và phải khâu chín mũi. Sau đó, anh đến trình báo sự việc tại đồn cảnh sát, đồng thời nộp đoạn video từ camera an ninh của quán bar làm bằng chứng.

Trong chia sẻ với báo chí địa phương, Bas khẳng định anh chưa từng gặp hay có mâu thuẫn nào với Jiab trước đây. Cả hai chưa từng nói chuyện, và ca sĩ hoàn toàn bất ngờ trước hành động bạo lực. Bas nghi ngờ rằng nguyên nhân vụ tấn công xuất phát từ việc đội bóng yêu thích của Jiab đã để thua trận trong đêm đó, khiến anh ta trở nên tức giận khi nghe lời chúc của ca sĩ.

Cộng đồng mạng tại Thái Lan không khỏi phẫn nộ trước vụ việc. Hình ảnh chiếc áo sơ mi và cây đàn guitar thấm đẫm máu của Bas đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, kèm theo làn sóng chỉ trích hành động thiếu kiểm soát và bạo lực vô cớ.

Theo thông tin từ trang Lampang Post, Jiab sau đó đã có mặt tại đồn cảnh sát và đưa ra lời xin lỗi. Người này khai rằng vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đang say rượu và không ý thức được hành động của mình. Dù chấp nhận lời xin lỗi, Bas vẫn quyết định theo đuổi vụ việc đến cùng và không rút đơn kiện, nhấn mạnh rằng công lý cần được thực thi để ngăn chặn những hành động bạo lực tương tự trong tương lai.

Vụ việc một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực tại các tụ điểm giải trí ở Thái Lan, đặc biệt là khi nó bắt nguồn từ những xung đột tưởng như vô hại. Trong khi nhiều người bày tỏ sự cảm thông với nạn nhân, không ít ý kiến kêu gọi siết chặt an ninh tại các cơ sở giải trí, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về kiểm soát hành vi khi có sử dụng rượu bia.

Cảnh sát tỉnh Lampang hiện đang tiếp tục điều tra và hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nam-ca-si-bi-danh-rach-moi-khi-dang-hat-ly-do-gay-phan-no-202505062304419047.html
Zalo