Mỹ Vị Yêu Đương tập 6: Tìm món ăn trong mê cung ký ức, chỉ thấy những âm mưu

Trong tập này, Yeon Joo trở lại Nhật Bản, lang thang trong mê cung ký ức, cố tìm một món ăn mà chính cô còn chưa biết nó có thể là gì. Còn Beom Woo, tạm biệt bầy gà mái quái quỷ ở nhà, anh cũng sang Nhật, để theo đuổi tình yêu.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 6 của Tastefully Yours (Mỹ Vị Yêu Đương) bắt đầu với một buổi sáng náo động ở nhà hàng Jung Jae, khi Mo Yeon Joo (Go Min Si) đột ngột bay sang Nhật. Cô chỉ để lại một tờ giấy nhắn và một cẩm nang hướng dẫn viết tay để những người ở lại dựa vào đó mà điều hành bếp mới của Jung Jae trong thời gian cô vắng mặt.

Tình huống cảm động hóa “cảm lạnh” khi cả ba phát hiện cẩm nang có tới 135 điều, dài như sớ. Chứng tỏ bếp trưởng của họ thực lòng cũng không mấy tin tưởng “nhân viên” của mình lắm.

Tuy nhiên, có lẽ Yeon Joo đã không sai khi lo xa. Bởi ngay cả khi đã có cẩm nang gồm 135 điều dặn dò và một cuốn sổ ghi chép các công thức nấu ăn, những người còn lại gần như phải vật lộn để duy trì Jung Jae khi thiếu vắng Yeon Joo. Nhưng kết quả vẫn không mấy suôn sẻ, Myung Sook vẫn nấu thức ăn chưa chín, Chun Seung rối loạn trong việc phục vụ.

Trong số đó, có lẽ Han Beom Woo (Kang Ha Neul) là bị “sang chấn” nặng nhất. Tình yêu lẫn sự nghiệp của anh đều gặp trắc trở. Hôm trước vừa mới hẹn hò, hôm sau cô gái anh thích đã bay sang Nhật cùng với tình cũ. Trong cơn ác mộng, anh còn mơ thấy Yeon Joo đồng ý quay lại với người cũ.

Người quản lý của nhà hàng Motto - nơi trước đây anh từng là giám đốc - còn tìm tới tận Jung Jae xúi anh mau trộm công thức nấu ăn để sớm quay về “đỉnh vinh quang”. Ngay cả bầy gà mái ở trang trại trứng cũng làm anh sợ chết khiếp, chúng thật sự dữ như quỷ.

Quyết không gục ngã, Beom Woo dần “xử lý” từng thứ một. Anh thuyết phục Chun Seung (Yoo Su Bin) chuốc rượu người quản lý, rồi cho anh ta đi “nghỉ mát” - cụ thể là nhốt trong ga-ra của Chun Seung vài ngày.

Beom Woo hỏi vay tiền Chun Seung, bảo rằng dùng để sang Nhật theo đuổi tình yêu, khiến “nhóc canh giá đỗ” cảm động. Chun Seung hết mình vì bạn, liền “mượn tạm” tiền bán quán của bố, khiến ông rượt anh chạy trối chết. Còn về đàn gà mái, chưa rõ Beom Woo đã tìm được cách khuất phục chúng chưa.

Lý do Yeon Joo đồng ý sang Nhật cùng Jeon Min (Yoo Yeon Seok) là để thăm đầu bếp Tatsuo - người từng là bếp trưởng của nhà hàng Le Murir, người cô rất kính trọng. Bếp trưởng Tatsuo đã từng là một đầu bếp nổi tiếng thế giới, nhưng giờ đây ông chỉ là một người già mất dần trí nhớ. Ông không còn nhận ra Yeon Joo ngay cả khi cô đang đứng trước mặt.

Tình trạng bệnh của ông càng trở nặng hơn khi ông không chịu ăn uống gì, bởi không có món nào là món mà ông muốn. Jeon Min nói rằng anh đã thử nấu nhiều món khác nhau, nhưng vẫn chưa tìm thấy món mà đầu bếp Tatsuo muốn. Yeon Joo cũng muốn tìm ra món ăn đó, nhưng việc đó không hề dễ dàng bởi đầu óc của vị bếp trưởng từng lẫy lừng giờ đây như một mê cung phủ đầy sương mờ.

Rời khỏi bệnh viện, Jeon Min đưa Yeon Joo về thăm lại chốn xưa - nhà hàng Le Murir. Sau khi đầu bếp Tatsuo đổ bệnh, Jeon Min đã tiếp quản vị trí bếp trưởng. Sắp tới, anh sẽ điều hành cả nhà hàng, và anh muốn Yeon Joo trở lại làm việc cùng anh như ngày xưa. Jeon Min cho rằng tài năng của cô không nên ở một nơi nhỏ bé tồi tàn như nhà hàng Jung Jae.

Bài “diễn văn” của Jeon Min bị Beom Woo từ đâu đột ngột nhảy ra "tắt điện". Khi chỉ còn lại anh và Yeon Joo, Beom Woo thú nhận với cô rằng anh theo cô sang tận đây là vì anh nhớ cô. Sau đó, Beom Woo chứng tỏ trình “mặt dày” khi bám theo Yeon Joo khắp nơi.

Lúc này, ở Hàn Quốc, nữ đầu bếp “xinh hơn cả khối diễn viên” Jang Young Hye bị anh trai của Beom Woo là Han Sun Woo (Bae Na Ra) “vắt chanh bỏ vỏ”. Trước đó, anh ta dụ dỗ cô bỏ nhà hàng Motto để sang La Lecel làm bếp trưởng. Nhưng giờ đây, Han Sun Woo lạnh lùng nói Young Hye không có tài năng để có được ba sao Michelin, và anh ta đã tìm được bếp trưởng khác thay thế cô.

Tức giận, Young Hye gọi điện cho nhóm của mình, bảo họ chuẩn bị quay lại Motto. Hôm sau nữa, Young Hye đến La Lecel để điều tra danh tính bếp trưởng mới, qua đó phát hiện âm mưu sát nhập tập đoàn Hansang và nhà hàng Le Murir.

Young Hye gọi điện cho Beom Woo kể lại những gì cô biết, đồng thời gửi ảnh gã bếp trưởng mới. Không phải ai xa lạ, đó chính là Jeon Min. Nhận ra Jeon Min tiếp cận Yeon Joo không phải chỉ đơn thuần là để hoài niệm những ngày xưa yêu dấu, Beom Woo tức giận định vạch mặt anh ta. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của Yeon Joo khi ôn lại chuyện cũ cùng Jeon Min, Beom Woo thấy mình khựng lại nơi ngưỡng cửa.

Nửa đầu tập 6 của Tastefully Yours đưa câu chuyện đi xa khỏi nhà hàng Jung Jae, do đó mạch truyện có hơi lan man và kém dễ chịu, như một căn bếp thiếu đi ánh lửa và mùi thơm của thức ăn chín tới. Tuy nhiên, ở gần cuối tập, mọi mối gần như lại quay về Jung Jae, với những âm mưu dần lộ rõ hơn, khiến người ta không khỏi thấp thỏm tò mò về những gì sắp xảy đến với chốn nhỏ bé từng rất bình yên này.

Tastefully Yours hiện đang phát sóng trên Netflix.

HẢI ĐƯỜNG

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/my-vi-yeu-duong-tap-6-tim-mon-an-trong-me-cung-ky-uc-chi-thay-nhung-am-muu-post1747692.tpo
Zalo