Mỹ: Chiều cuối Thu trong rừng bạch quả cổ thụ Ginkgo Grove ở bang Virginia
Gần 300 cây bạch quả (Ginkgo Biloba) cổ thụ đang rụng lá, hòa cùng thảm lá vàng rực trải kín mặt đất, tạo nên một rừng vàng óng ánh - một thế giới riêng biệt, mê hoặc của mùa Thu.

Phải mất nhiều thập kỷ, người ta mới biết được tỷ lệ đực, cái của cây Ginkgo Biloba gần như cân bằng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Lá bạch quả có hình quạt mảnh mai, xoay tròn trong gió trước khi chạm đất. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Du khách cưỡi ngựa trên lối vào Ginkgo Grove, cảm nhận mùa Thu vàng rực giữa rừng bạch quả cổ thụ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Lối vào khu rừng Ginkgo Grove. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Cả khu rừng Ginkgo Grove lấp lánh trong ánh chiều chạng vạng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Phải mất nhiều thập kỷ, người ta mới biết được tỷ lệ đực - cái của cây Ginkgo Biloba gần như cân bằng. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Toàn bộ khu rừng Ginkgo Grove như chìm trong một giấc mơ, yên tĩnh, nhưng cũng đầy sức sống. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Rừng Ginkgo Grove trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, của cái đẹp không phai mờ theo thời gian. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)





























