Mưu sinh ở lưng chừng trời nơi vùng đất thiêng Yên Tử
PLVN - Khu Di tích danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) những ngày cao điểm có hàng vạn người đến tham quan chiêm bái, cùng với đó là lượng rác thải đổ ra không hề nhỏ. Hằng ngày ở nơi đây dù nắng hay mưa, hòa chung cùng dòng du khách ấy là những nữ công nhân, vẫn cần mẫn, thầm lặng thu gom rác, làm sạch đẹp nơi vùng đất thiêng Yên Tử.

Chùa Đồng còn có tên Thiên Trúc Tự, chùa tọa lạc tại vị trí cao nhất trên đỉnh núi Yên Tử. Từ chân lên đến Chùa Đồng nếu đi bộ du khách phải vượt qua hàng nghìn bậc đá, đường rừng núi với chiều dài khoảng 6.000m.
Theo Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm (Công ty) cho biết, những ngày cao điểm ở nơi đây lượng rác lên đến 5-6 tấn; để thu gom số lượng rác như vậy Công ty sử dụng 22 lao động, 100% lao động là nữ, là người dân địa phương; với mức thu nhập khoảng 8 triệu/người/tháng. Việc tuyển dụng những công nhân là người địa phương, cũng là cách để Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm tri ân tới những người dân nơi đây, những thế hệ đã sinh sống bảo vệ, gìn giữ mảnh đất này.

Gánh rác 30-40kg trên vai các chị vượt qua hàng trăm bậc đá để về “tó tời” vận chuyển đưa đi xử lý.

Công việc thầm lặng hằng ngày của các chị, thu gom rác về điểm tập kết sau đó gánh rác về ga cáp treo để tời đến vị trí đưa đi xử lý.
Chị Đặng Thị Khuyên (Sn 1985, dân tộc Dao, xã Thượng Yên Công) người có gần 8 năm gắn bó với công việc gánh rác từ Chùa Đồng - điểm cao hơn 1.000m chia sẻ: "Nhằm đảm bảo môi trường luôn sạch đẹp đón du khách đến nơi đây, mỗi ngày chúng tôi làm việc từ khoảng 6 giờ sáng, cho đến khi hết khách mới nghỉ. Chúng tôi thu gom rác, đóng vào túi to tập kết theo từng điểm, sau đó gánh về ga để tời xuống cho xe vận chuyển đưa đi xử lý. Mỗi gánh như vậy nặng khoảng 30-40kg tùy mỗi chuyến.
Nhiều năm tôi gắn bó với công việc này, công việc nặng nhọc và vất vả với những người phụ nữ như chúng tôi, cũng vài lần tôi có ý định nghỉ để tìm công việc khác, nhẹ nhàng hơn, ít vất vả hơn nhưng hình như “có sức níu kéo vô hình” nào đó níu giữ tôi với công việc nơi đây, bây giờ với tôi đó không còn là nghề mưu sinh nữa, mà là cái “nghiệp” của chúng tôi, cái “nghiệp” làm sạch cho vùng đất thiêng, làm đẹp cho đất Phật."
Nói về công việc hằng ngày, chị Khuyên chia sẻ thêm: Ngày mưa những bậc đá lên xuống rất trơn, nhiều chỗ có độ dốc cao, khá nguy hiểm khi đi lại, nếu không chú ý và cẩn thận sẽ bị trượt ngã ngay. "Mỗi ngày đi làm chúng tôi luôn tâm niệm, trước là giữ an toàn tuyệt đối trong lao động, luôn hỗ trợ nhau bằng cái tâm của những người nơi đất Phật, sau cũng là hoàn thành công việc của mình một cách trọn vẹn."


Những gánh rác nặng trĩu trên đôi vai gầy không làm khó được những người phụ nữ nơi đây.
Chị Trương Thị Thư (Sn 1979, dân tộc Dao, xã Thượng Yên Công) người có hơn 10 năm làm công việc gánh rác chia sẻ, tôi được phân công nhiệm vụ hàng ngày quét dọn và nhặn rác từ khu vực Chùa Hoa Yên trở xuống, sau khi quét và nhặt gom rác tập kết lại, rồi gánh khoảng 240 bậc thì xuống đến “tó tời” để tời rác đưa đi xử lý. "Ngày cao điểm chúng tôi gánh hơn 10 chuyến, mỗi chuyến khoảng 40kg tùy sức khỏe từng người gánh." - chị cho biết.
"Ở nơi thâm sươn cùng cốc như thế này, để tìm được công việc với thu nhập như hiện tại của chúng tôi rất là khó, cuộc sống rất bấp bênh, không ổn định. Từ ngày làm ở đây, tôi có thu nhập ổn định, trang trải nuôi gia đình, cuộc sống bớt lo toan hơn, sắm được nhiều vật dụng sinh hoạt cho gia đình.
Công việc hằng của chúng tôi, tương đối vất vả nhưng mọi người đã gắn bó nhiều năm, nên cũng đã quen. Những ngày bình thường ở dưới mặt đất nắng nhẹ, không mưa nhưng ở trên đây rất mù trời, thậm trí có mưa nên đường đi rất trơn, khi gánh rác sẽ rất nguy hiểm, dù đã quen việc nhưng chúng tôi cũng phải hết sức cẩn thận, chỉ sơ xảy nhỏ có thể bị trượt ngã ngay." - chị Khuyên chia sẻ thêm,
Những ngày nắng, công việc của các chị bớt gian nan hơn nhưng không vì thế mà có thể lơ là chủ quan, vì ngày nắng sẽ mất sức hơn khi làm việc. Cuộc mưu sinh tuy vất vả nhưng các chị rất hạnh phúc và tự hào là những người đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc làm sạch đẹp cho đất Phật, vùng đất mà mọi tín đồ Phật giáo đều mong muốn một lần ghé thăm, chiêm bái.


Gánh rác 30-40kg trên vai các nữ lao công vượt qua hàng trăm bậc đá để về “tó tời” vận chuyển đưa đi xử lý.
Bày tỏ lòng biết ơn với những người đang âm thầm giữ gìn vùng đất thiêng Yên Tử, chị Nguyễn Thị Loan (Sn 1984, du khách đến từ TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chia sẻ: "Là một du khách, tôi rất cám ơn, cảm phục các chị đi thu gom rác. Vào ngày mưa như hôm nay các bậc đá rất trơn, những du khách như tôi, đã đi cáp treo, chỉ đi người không cũng thấy mệt và phải nghỉ nhiều chặng mới lên được đến Chùa Đồng, vậy mà các chị vẫn thoăn thoăn đi với gánh rác trên lưng. Vẫn biết đó là công việc của các chị, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn, nhờ có các chị mà chốn linh thiêng này luôn được sạnh đẹp."

Hằng ngày, hòa trong dòng người tham quan chiêm bái, trải nghiệm về với vùng đất thiêng Yên Tử, thấp thoáng những bóng dáng người phụ nữ nhỏ bé, nhưng ý trí và nghị lực, cần mẫn mang sức mình ra làm sạch đẹp nơi đất Phật.
Anh Vũ Công Hùng (Sn 1987, du khách đến từ Hải Phòng) cũng không dấu sự thán phục: "Tôi sức thanh niên mà đi lên cũng thấy thấm mệt, tôi phải nghỉ mấy lần mới leo lên được Chùa Đồng, nhìn những người phụ nữ nhỏ bé với gánh rác nặng trĩu, vẫn đi thoăn thoắt, tôi rất nể trọng. Chắc chắn không chỉ tôi, nhiều người sẽ có ý thức hơn trong việc vứt rác đúng nơi quy định, khi nhìn thấy những người phụ nữ đi gom rác như thế này."

Hình ảnh người phụ nữ gánh rác trên vai làm sạch đẹp chốn linh thiêng ở nơi lưng chừng trời đã gây ấn tượng mạnh với nhiều người.
Một mùa Lễ hội nữa lại về trên vùng đất thiêng, một mùa tham quan chiêm bái đất Phật đang bắt đầu, đồng nghĩa với công việc của những người phụ nữ nhỏ bé “\mang "nghiệp” làm sạch đẹp nơi cửa Phật ở lưng chừng trời sẽ vất vả hơn, nhưng cũng giúp gia đình các chị có cuộc sống ổn định hơn. Công việc hàng ngày của các chị diễn ra từ lúc 6 giờ sáng đến khi xong việc cũng tầm 4-5giờ chiều, công việc quanh năm bận rộn và vất vả như vậy nhưng những người phụ nữ nơi đây vẫn giữ một niềm vui, niềm lạc quan khi được tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, được làm sạch đẹp cho vùng đất thiêng Yên Tử.