Mùa Xuân... 'cõng' nhà lên non!

Sát Tết... khi phố phường Đồng Hới tràn ngập sắc Xuân với mai, đào, muôn hoa khoe sắc thắm thì ở một vùng đất xa thật xa, bản biên giới Dốc Mây, xã Trường Sơn (Quảng Ninh), những người lính biên phòng và các đơn vị đồng hành cũng vừa kết thúc một hành trình đầy gian khó, 'cõng' nhà lên cho đồng bào Bru-Vân Kiều sinh sống tại Dốc Mây.

Lửa ấm từ những ngôi nhà “Đại đoàn kết”.

Bên bếp lửa ấm trong ngôi nhà sàn khá khang trang ngay giữa trung tâm bản, già làng Hồ Nhong cười khà, bảo: “Mình không thuộc diện được hỗ trợ nhà mới đợt này, nhưng cái bụng thì vui lắm. Vui vì 8 hộ đồng bào Tết này vui Xuân, đón Tết trong những ngôi nhà mới thắm nghĩa, thắm tình”. Lửa tí tách cháy đượm than hồng, tôi thấy ánh mắt già Hồ Nhong cũng lấp lánh ánh lửa reo ca. “Lần đầu tiên, đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây có một cái Tết rất đầy đủ khi bình quân mỗi hộ được nhận từ 13 đến 15 triệu đồng từ chăm sóc, bảo vệ rừng. Rồi quà Tết của tỉnh, của huyện, xã, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) liên tục gửi vào cho đồng bào. Ấm lòng lắm!”, già Hồ Nhong chia sẻ.

Bản Dốc Mây.

Bản Dốc Mây.

Khác với Tết những năm trước, Tết Nguyên đán 2025 này, gia đình anh Hồ Dũng phấn khởi khi đón xuân trong ngôi nhà “Đại đoàn kết” vững chắc, an toàn, phù hợp với phong tục, tập quán đồng bào mình. Hồ Dũng kể: “Với đặc thù của bản Dốc Mây rất xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn; bà con toàn hộ nghèo và cận nghèo. Vì thế người dân bỏ kinh phí xây dựng một ngôi nhà khang trang là không thể nếu thiếu sự hỗ trợ từ Nhà nước. Nhưng ước mơ của gia đình nay đã thành hiện thực. Ngôi nhà “Đại đoàn kết” hoàn thành nhanh, đẹp, chắc chắn, rộng rãi, có thêm gian bếp khép kín... do Đảng, Nhà nước trao tặng đúng Tết Nguyên đán, hạnh phúc nào bằng”.

Lễ khánh thành nhà “Đại đoàn kết” tại bản Dốc Mây.

Lễ khánh thành nhà “Đại đoàn kết” tại bản Dốc Mây.

Dưới chân cầu thang ngôi nhà “Đại đoàn kết” của mình, vợ chồng già Hồ Huy, Hồ Thị Nhĩ cầm tay bộ đội Điền lắc lắc thay lời cám ơn. Một đời sống song hành với khó khăn giữa đại ngàn Trường Sơn, giáp biên giới Việt-Lào, khi về già nghèo vẫn hoàn nghèo, không cất nổi một ngôi nhà tử tế. “Bây giờ thì vợ chồng già trở thành người hạnh phúc nhất bản, vì Đảng, Nhà nước tặng cho nhà mới. Ăn một cái Tết đầy đủ đầu tiên trong ngôi nhà nghĩa tình”, già Hồ Huy xúc động. Bộ đội Điền (đại tá Ngô Minh Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-PV) chân tình cùng vợ chồng già Hồ Huy: “Có nhà mới rồi, bà con cố gắng chăm lo làm ăn, nuôi dạy con cháu trở thành người có ích, sau này trở về phục vụ bản làng. Và quan trọng nhất là phải đoàn kết, cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

Cùng với việc khánh thành đưa vào sử dụng 8 ngôi nhà "Đại đoàn kết", đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây còn nhận được rất nhiều quà Tết.

Cùng với việc khánh thành đưa vào sử dụng 8 ngôi nhà "Đại đoàn kết", đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây còn nhận được rất nhiều quà Tết.

Theo trưởng bản Dốc Mây Đinh Xi: “Toàn bản có 26 hộ, 105 nhân khẩu đồng bào Bru-Vân Kiều. Tết này có 8 hộ được nhận nhà “Đại đoàn kết” gồm Hồ Dũng, Hồ Lường, Hồ Huy, Hồ Hưng, Hồ Đanh, Hồ Liễn, Hồ Phươn và Hồ Thới. Như vậy, chỉ còn lại 4 hộ đang ở trong nhà tạm bợ là Hồ Thua, Hồ Chiểu, Hồ Thị Lanh và Hồ Xuân. Mong muốn thời gian tới sẽ có thêm những ngôi nhà “Đại đoàn kết” khác nữa giúp đồng bào sớm “an cư, lạc nghiệp”.

Hành trình “cõng” nhà lên non

Thiếu tá Trần Huy Hoàng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Làng Mô chia sẻ: “Công trình xây dựng 8 nhà “Đại đoàn kết” tại bản Dốc Mây khởi công ngày 13/1/2025 và hoàn thành chỉ trong vòng 10 ngày. Thời gian 10 ngày là cả một quá trình “vượt nắng, thắng mưa, băng lầy, vượt lội” để vận chuyển nguyên vật liệu. Tính từ đường Hồ Chí Minh nhánh Tây vào đến bản Dốc Mây chiều dài khoảng 24km đường rừng. Tất cả các vật liệu đều phải sử dụng xe chuyên dụng vận chuyển. Đồn Biên phòng Làng Mô được Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phân công tăng cường quân số cùng với nhà thầu thi công quyết tâm hoàn thành kịp trước Tết, để đồng bào đón Tết an lành trong những ngôi nhà mới”.

Những đứa trẻ bản Dốc Mây vui đùa trước một ngôi nhà mới.

Những đứa trẻ bản Dốc Mây vui đùa trước một ngôi nhà mới.

Những ngôi nhà “Đại đoàn kết” tại bản Dốc Mây được thiết kế theo kiểu nhà lắp ghép gồm có trụ bê tông, sàn và vách bằng gỗ, mái lợp tôn chống gỉ... bảo đảm chắc chắn, an toàn, thẩm mỹ. Đặc biệt phải phù hợp với phong tục tập quán của đồng bào. Chủ nhân, cũng là đơn vị thi công thuộc về anh Đỗ Công Tráng, giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bé Tuyến có địa chỉ ở thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Anh Đỗ Công Tráng cho biết: “Ngôi nhà lắp ghép phù hợp với tập quán sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi Quảng Trị, Quảng Bình. Ở Quảng Trị, đồng bào đón nhận kiểu nhà dạng này vì cách làm đơn giản, nhanh, bền chắc và giá thành lại phải chăng. Mỗi ngôi nhà với diện tích khoảng 50m2 có giá thành từ 95 đến 115 triệu đồng. Riêng 8 ngôi nhà “Đại đoàn kết” ở bản Dốc Mây thì “vô giá”, doanh nghiệp phải bù lỗ vì đường sá đi lại cực kỳ khó khăn, thi công trong điều kiện mưa gió, giá rét. Nhưng tất cả vì tình yêu thương đối với đồng bào, vì lời hứa với Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, doanh nghiệp mới nỗ lực hết mình. Nên chỉ trong vòng 10 ngày, những ngôi nhà mới hoàn thành, bàn giao cho đồng bào sử dụng ngay, kịp đón Tết Ất Tỵ 2025”.

Vợ chồng già Hồ Huy bày tỏ niềm vui khi được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới ấm tình đồng bào với đại tá Ngô Minh Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Vợ chồng già Hồ Huy bày tỏ niềm vui khi được đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới ấm tình đồng bào với đại tá Ngô Minh Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Tham dự buổi lễ khánh thành 8 ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây, đại tá Ngô Minh Điền, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chia sẻ: “Mùa Xuân này, đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản làng vùng biên giới ngoài đón nhận những sẻ chia từ “Tết yêu thương”, “Xuân Biên phòng-Ấm lòng dân bản”, nhà nhà đều có Tết thì món quà lớn nhất, ý nghĩa nhất là được sống trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết” khang trang ấm tình quân dân, ấm nghĩa đồng bào”.

Cùng chung niềm vui giống đồng bào Bru-Vân Kiều bản Dốc Mây, Tết Nguyên đán 2025, toàn tỉnh có hơn 100 hộ nghèo, hộ cận nghèo được đón Tết trong những ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Đây là sự quyết tâm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của cộng đồng trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 này.

Ngô Thanh Long

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/phong-su/202501/mua-xuan-cong-nha-len-non-2224062/
Zalo