Mùa thu trong anh

 Minh họa: Hiền Nhân.

Minh họa: Hiền Nhân.

Dẫu xa rồi, em có nhớ không

trời thành phố chiều nay chuyển gió

chớm hanh hao, rặng bàng chớm đỏ

con sông Cầu lặng lẽ bâng khuâng

Em đi về gần gũi phương Nam

có nhớ anh rỡ ràng bông điệp

mặt trời xuống biển mờ sắc tím

sóng trào dâng trong xa cách chúng mình

Mùa lũ ngoài này gợi nhớ về em

mưa xối xả phòng nhòa hơi kính

đôi mắt đen, đôi mắt nhìn sâu thẳm

có lẽ nào anh lại nguôi quên

Câu hát thuở nao chợt nhớ mông mênh

vô tình chi là câu hát lắng

phố bờ sông dọc kè đá trắng

cánh buồm lên, mai sớm, cánh buồm lên

Thành phố mình dìu dịu sương đêm

những chùm đèn lung linh trước gió

có bao giờ, có bao giờ gặp gỡ

em nhắc thầm ngày ấy chia xa

Khắc khoải chi con sóng vỗ bờ

mùa thu trong anh là mùa nhớ

ơi mặt trời phương Nam rực rỡ

em lại về, niềm thương mến, anh mong…

Nguyễn Thanh Kim

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/mua-thu-trong-anh-postid425387.bbg
Zalo