Mùa thu độc lập nơi xóm đạo

Hòa chung không khí rộn ràng trên cả nước, bà con xóm đạo khu phố 35 (phường Tam Bình, TPHCM) rộn ràng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Mùa thu độc lập nơi xóm đạo bừng sáng sắc cờ đỏ sao vàng, từ giáo đường đến từng gia đình…

 Chị Nguyễn Thị Bích Vân (bìa trái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 35 (Tam Bình, TPHCM) vận động phụ nữ trong khu phố treo cờ mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

Chị Nguyễn Thị Bích Vân (bìa trái), Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 35 (Tam Bình, TPHCM) vận động phụ nữ trong khu phố treo cờ mừng 80 năm Quốc khánh 2/9

BỪNG SÁNG NIỀM TỰ HÀO DÂN TỘC

Khu phố 35 (phường Tam Bình, TPHCM) có hơn 720 hộ dân với trên 2.600 nhân khẩu, trong đó hơn 90% bà con theo đạo Công giáo, thuộc Giáo xứ Khiết Tâm. Ở đây, vào mỗi dịp lễ lớn của đất nước, đặc biệt là dịp 2/9, không khí lại trở nên rộn ràng. Mọi người phấn khởi chuẩn bị cờ Tổ quốc, vệ sinh nhà cửa, chỉnh trang các tuyến đường để hòa chung niềm vui với cả nước. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng ngõ hẻm, trước hiên mỗi nhà đã trở thành một nét đẹp văn hóa của xóm đạo. Đó không chỉ là biểu tượng của tình đoàn kết, yêu nước mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hòa hợp giữa đạo và đời ở mảnh đất nghĩa tình này.

Xóm đạo khu phố 35 (Tam Bình, TPHCM) rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng

Xóm đạo khu phố 35 (Tam Bình, TPHCM) rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng

Chị Nguyễn Thị Bích Vân, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 35, là một trong những giáo dân tiêu biểu ở địa phương. Mỗi khi lễ Quốc khánh đến gần, hay vào các dịp lễ lớn của đất nước trong năm, gia đình chị lại tất bật dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón lễ. Đây cũng là dịp để chị giáo dục truyền thống cho các con, giúp con hiểu thêm về giá trị của hòa bình. Chị cho các con tham gia treo cờ, cùng bà con trong xóm dọn dẹp đường phố hoặc đưa con đi tham quan Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh… Chị Bích Vân chia sẻ: “Nếu trong giáo đường, con được dạy về đức tin Thiên Chúa, ngoan ngoãn, biết nghe lời Chúa, vâng lời cha mẹ, thầy cô, thì ngoài đời, các con cũng cần học về tinh thần dân tộc và trách nhiệm công dân”.

Không chỉ gương mẫu trong gia đình, chị Bích Vân cùng các đoàn thể vận động bà con trong khu phố đồng loạt vệ sinh ngõ xóm, treo cờ Tổ quốc trước ngày lễ. “Treo cờ phải đúng cách chứ không phải mạnh nhà nào nhà nấy treo, không phải cứ mang ra trước cửa là treo được đâu. Chúng tôi vận động, hướng dẫn bà con dùng cờ cùng một kích cỡ, treo thẳng hàng, khoảng cách hợp lý để tạo nên những tuyến đường rực rỡ. Nhà nào có người già không thể tự treo cờ thì chúng tôi đến tận nơi giúp. Cờ nhạt màu hay pát treo bị hỏng cũng được nhắc nhở thay mới. Làm sao để cả con hẻm nhìn vào là thấy ngay sự tươm tất, trang nghiêm”, chị Bích Vân chia sẻ.

QUÂY QUẦN BÊN MÂM CƠM TẾT ĐỘC LẬP

Cô Đoàn Thị Hoa, Trưởng khu phố 35, cũng theo đạo Công giáo. Cô có gần 20 năm làm công tác khu phố, kiêm nhiệm nhiều vai trò như: Chi hội phó Chi hội Phụ nữ, Tổ trưởng tổ dân phố… Ở nhà thờ, cô là giáo dân thường xuyên tham gia Hội bác ái, Hội ca đoàn. Vào mỗi dịp lễ, gia đình cô Hoa cùng bà con trong xóm đạo lại dọn dẹp ngõ xóm, treo cờ thẳng hàng. Để bà con nghiêm túc thực hiện, trước ngày lễ, cán bộ trong tổ dân phố đều thông báo nhắc nhở từng hộ treo cờ. Sau lễ, họ lại đi vận động giáo dân cất cờ để giữ màu sắc tươi mới. Mỗi chuyến đi vận động, cô Hoa lại tranh thủ tuyên truyền, cập nhật thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để bà con nắm rõ và cùng thực hiện.

“Người Công giáo chúng tôi luôn tâm niệm kính Chúa, yêu nước. Trong nhà thờ, bà con giữ trọn đức tin, còn ngoài xã hội thì tích cực chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng khu phố văn minh. Chính vì vậy, mọi hoạt động vận động bà con treo cờ, tổng vệ sinh, giữ gìn an ninh trật tự đều được hưởng ứng rất tốt”, cô Hoa cho biết.

Cô Đoàn Thị Hoa, Trưởng khu phố 35 (phường Tam Bình, TPHCM), treo cờ mừng lễ Quốc khánh 2/9

Cô Đoàn Thị Hoa, Trưởng khu phố 35 (phường Tam Bình, TPHCM), treo cờ mừng lễ Quốc khánh 2/9

Vào dịp lễ Quốc khánh năm nay, gia đình cô Hoa sẽ tổ chức bữa cơm sum họp, đại gia đình quây quần, góp tiền nấu nướng, chia sẻ niềm vui Tết Độc lập. Ngoài ra, Trưởng khu phố 35 còn dự tính cùng với một số cán bộ khu phố làm bánh xèo, món ăn dân dã nhưng chứa chan tình làng nghĩa xóm, vừa trực lễ, vừa có thêm hương vị ấm áp trong ngày Tết độc lập.

Với sự dung hòa giữa đạo và đời ấy, xóm đạo khu phố 35 luôn giữ được nếp sống chan hòa, không phân biệt, cùng nhau chia sẻ khó khăn, hoạn nạn. Bà con giáo dân nơi đây luôn nhắc nhau về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đơn cử như việc xây dựng con đường số 7 (phía trước nhà cô Hoa) thành đường cờ mẫu của khu phố.

Ông Trần Văn Vỹ, Trùm trưởng Giáo khu Đồng Công (thuộc Giáo xứ Khiết Tâm), cho biết, bản thân là một cựu chiến binh, ông từng làm bảo vệ khu phố. Vào những ngày lễ lớn của đất nước như lễ Quốc Khánh, ông luôn có những cảm xúc đặc biệt. Ở tuổi 70, niềm mong ước lớn nhất của ông Vỹ là xóm đạo luôn bình yên, con cháu được sống trong hòa bình. “Ngày lễ, bà con giáo dân luôn tích cực treo cờ, hưởng ứng. Bản thân tôi từng đi bộ đội nên càng trân quý hai tiếng “hòa bình”. Điều tôi mong nhất là mọi người vui lễ lành mạnh, đừng để rượu chè, cãi vã làm mất đi không khí vui vẻ. Nhìn bà con trong khu phố sống chan hòa, xe để ngoài cổng cả ngày không lo mất cắp, tôi thấy lòng bình yên lắm”, ông Vỹ tâm sự.

Ngày Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người Việt Nam, dù ở nông thôn hay thành thị, không phân biệt giới tính, tôn giáo, đều hướng lòng về Tổ quốc. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trên khắp phố phường làm bừng sáng niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước. Bởi Tổ quốc luôn hiện hữu trong trái tim mỗi người Việt Nam.

“Trong đạo, chúng tôi được dạy biết hy sinh, yêu thương, sống nhân hậu, có tình thương dành cho Thiên Chúa, Đức Mẹ cao quý, ngoài đời thì biết ơn những thế hệ cha ông, các Anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Dù trong môi trường nào, đạo hay đời, là lương dân hay giáo dân thì điều quan trọng nhất vẫn là sống tử tế”, cô Đoàn Thị Hoa, Trưởng khu phố 35 (phường Tam Bình, TPHCM).

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mua-thu-doc-lap-noi-xom-dao-20250902153132521.htm
Zalo