Ấm áp Lễ khai giảng sớm tại Điểm trường 179
Sáng 2/9, Lễ khai giảng đặc biệt giữa rừng đã được tổ chức trong không khí hân hoan, vui tươi của giáo viên và học sinh nơi Điểm trường 179 thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh, thôn 5, xã Đam Rông 2 (Lâm Đồng).

Các đại biểu dự Lễ khai giảng đặc biệt
Điểm trường 179 nằm tại Tiểu khu 179, cách trung tâm xã Đam Rông 2 chừng 60km và giáp với tỉnh Đắk Nông (cũ). Đây là ngôi trường nằm ở vùng lõi Đam Rông, được bao bọc xung quanh bởi núi cao, rừng sâu.

Trong nắng sớm, nơi vùng lõi Tiểu khu 179, các em học sinh rộn ràng, vui tươi trong ngày khai giảng
Tại đây, 100% bà con là người đồng bào dân tộc Mông ở phía Bắc di cư vào sinh sống. Là khu vực vùng sâu, vùng xa của địa phương, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn, sóng điện thoại chập chờn, không có internet.

Điểm trường Tiểu khu 179 có 100% học sinh là người đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống và học tập
Được thành lập từ tháng 9/2013, năm học 2025 - 2026, Điểm trường 179 có tổng số là 122 học sinh, với 5 lớp, từ lớp 1 đến lớp 5.

Đại biểu, giáo viên và học sinh thực hiện nghi thức chào cờ trong ngày khai giảng
Hòa chung không khí mừng Ngày Quốc Khánh 2/9, từ sáng sớm, các em học sinh đã rộn ràng đến lớp trong tiếng trống khai trường vang vọng giữa đại ngàn.

Đồng chí Ndu Ha Biên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 phát biểu tại Lễ khai giảng

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 tặng hoa và quà cho tập thể giáo viên tại Điểm trường 179
Dẫu điều kiện, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhưng thầy cô ở đây luôn dành tình yêu, sự quan tâm đặc biệt cho điểm trường này. Không khí khai giảng diễn ra trang trọng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, lễ chào cờ, hát Quốc ca trang nghiêm…

Tiết mục văn nghệ của các em học sinh nơi Tiểu khu 179
Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Ndu Ha Biên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông gửi lời chúc mừng năm học mới đến giáo viên, học sinh tại Điểm trường 179. Đồng thời, lắng nghe những chia sẻ và đánh giá cao những đóng góp, hi sinh, không quản ngại khó khăn, vất vả của tập thể giáo viên nơi đây.

Mỗi nụ cười của các em học sinh nơi Tiểu khu 179 là động lực để các giáo viên của trường thực hiện tốt nhiệm vụ

Từ sáng sớm, người dân tại Tiểu khu 179 đã đưa con tới lớp để dự Lễ khai giảng năm học mới
Đồng chí Ndu Ha Biên cho biết, mặc dù điều kiện sinh hoạt, đời sống ở đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng mỗi giáo viên ở đây đều kiên nhẫn bám rừng, bám bản để mang con chữ đến với các em học sinh.

Những món quà ý nghĩa được các mạnh thường quân trao tận tay các em học sinh tại Tiểu khu 179 với mong muốn chắp cánh thêm ước mơ để các em tự tin bước vào năm học mới
Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 mong muốn, tập thể giáo viên của trường luôn đoàn kết, vượt khó để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả của bản thân. Là “người lái đò" thầm lặng, mang kiến thức đến với con em địa phương.

Lãnh đạo xã Đam Rông 2 chụp ảnh lưu niệm với tập thể giáo viên Điểm trường 179 và các mạnh thường quân
Dịp này, UBND xã Đam Rông 2 đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh tại Điểm trường 179 như: Áo, cặp, xe đạp, bộ năng lượng, truyện, 150 suất ăn, dép, kệ sách, gấu bông, đồ chơi, dụng cụ học tập, bánh kẹo... với tổng kinh phí là hơn 63 triệu đồng.