Mua quan tài cho mẹ già ngồi, thuê người đưa rước linh đình gây xôn xao

TRUNG QUỐC - Con trai mua quan tài cho mẹ già ngồi, thuê người đưa rước linh đình từ cửa hàng về nhà, gây xôn xao mạng xã hội.

Con trai mua quan tài cho mẹ ngồi, thuê người đưa rước. Ảnh: SCMP

Con trai mua quan tài cho mẹ ngồi, thuê người đưa rước. Ảnh: SCMP

Người con trai giấu tên ở thị trấn Shuangxikou, huyện Taoyuan, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã mua một chiếc quan tài, rồi thuê 16 người khiêng về nhà.

Đáng chú ý, mẹ anh, đã ngoài 70 tuổi, ngồi ngay bên trong quan tài. Bà cầm quạt trên tay và cười nói rất vui vẻ. Chiếc quan tài được rước qua các con đường làng, theo sau là ban nhạc kèn đồng và đông đảo người dân.

Khi đoàn rước về đến nhà, gia đình tổ chức một nghi lễ truyền thống với việc thắp hương, dâng lễ vật và cầu chúc những điều tốt lành cho người mẹ cao tuổi.

Rước mẹ từ cửa hàng bán quan tài về nhà. Ảnh: SCMP

Rước mẹ từ cửa hàng bán quan tài về nhà. Ảnh: SCMP

Ông Tang, một người dân địa phương tham gia sự kiện, cho biết đã có 3 lần trong đời được chứng kiến nghi lễ giống như vậy, báo SCMP đưa tin hôm 11/7.

"Mục đích chính của nghi lễ là thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu. Đây là một phong tục truyền thống ở nông thôn. Người lớn tuổi thường rất vui mừng khi được tổ chức như vậy. Ngày nay, nghi lễ này không còn phổ biến", ông cho biết.

Trong văn hóa Trung Quốc, quan tài được coi là điềm lành vì từ "quan tài" (guāncái) có cách phát âm tương tự với từ quan chức và tài lộc. Do đó, việc chuẩn bị quan tài cho người già không bị xem là xui xẻo, mà được coi là lời chúc trường thọ, bình an.

"Đây là cách để mang lại niềm vui cho người mẹ. Mua quan tài là một hành động mang tính biểu tượng, thể hiện mong ước mẹ sống lâu, khỏe mạnh và hạnh phúc", ông Tang cho biết.

Chi phí cho toàn bộ nghi lễ bao gồm thuê người khiêng quan tài, ban nhạc và tổ chức tiệc chiêu đãi, ước tính khoảng 20.000 NDT (72,7 triệu đồng).

Tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, khi người cao tuổi bước vào tuổi "cổ lai hy", từ 70 trở lên, họ thường chuẩn bị sẵn quan tài trong nhà như một cách sẵn sàng đón nhận quy luật tự nhiên của cuộc đời.

Những "đám tang cho người sống" này thường được gọi là "hỷ táng", phản ánh thái độ bình thản và chấp nhận cái chết.

Theo phong tục dân gian, quan tài thường được khiêng bởi 8 hoặc 16 người, tượng trưng cho "Bát Tiên" hoặc "Bát Đại Kim Cương". Một quy tắc bất thành văn trong nghi lễ là quan tài không được chạm đất trong suốt hành trình.

Nghi lễ hiếm thấy này nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội.

"Lần đầu tiên tôi thấy người còn sống ngồi trong quan tài được khiêng rước như vậy. Chúc cụ sống đến 100 tuổi!"; "Chuẩn bị quan tài ở tuổi 70 để cầu trường thọ thì có, nhưng tổ chức linh đình thế này thì quả là hiếm thấy"... người dùng mạng bình luận.

Hoàng Dung

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mua-quan-tai-cho-me-gia-ngoi-thue-nguoi-dua-ruoc-linh-dinh-gay-xon-xao-2420673.html
Zalo