Mùa hoa kèn hồng 'gõ cửa' phố xá Sài Gòn
Với màu hồng phớt, cánh mỏng nhẹ nhàng, nở thành từng chùm trên cao, hoa kèn hồng làm nhiều người đi đường xao xuyến.

Tháng Ba về, khi Hà Nội còn vương chút lạnh, thì Sài Gòn đã kịp khoác lên mình một sắc hồng dịu dàng của kèn hồng. Ảnh Nhất Ý

Loài hoa không rực rỡ như phượng vĩ, không lộng lẫy như mai vàng, nhưng mỗi lần xuất hiện lại khiến lòng người xao xuyến. Ảnh Nhất Ý

Hoa có hình dạng giống chiếc chuông, màu hồng phấn tựa như hoa anh đào, mọc thành từng chùm từ 10 đến 20 bông trên đầu cành. Ảnh Nhất Ý

Thông thường khi tới mùa ra hoa, cây kèn hồng sẽ rụng bớt lá, trên đầu cành chỉ có những cụm hoa hồng phấn pha chút tím lãng mạn. Ảnh Nhất Ý

Hoa kèn hồng chỉ nở rộ trong khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày rồi nhanh chóng tàn. Ảnh Nong Van Bach

Vào mùa hoa nở, cả con đường khoác lên mình vẻ đẹp lãng mạn thu hút mọi ánh nhìn. Ảnh Dương Tấn Huỳnh

Hoa kèn hồng như một điểm nhấn đáng yêu, lãng mạn của thành phố mang tên Bác. Ảnh Dương Tấn Huỳnh

Thời điểm chụp ảnh đẹp nhất với hoa kèn hồng là vào buổi sáng, khi cánh hoa tươi, màu sáng, không bị héo. Ảnh Nong Van Bach

Nhìn từ xa, từng chùm hoa kèn hồng như những chiếc chuông được kết lại treo lơ lững trên cây, cũng vì lẽ đó hoa kèn hồng còn được gọi với tên gọi khác là hoa hồng chuông. Ảnh Dương Tấn Huỳnh

Hoa kèn hồng bắt đầu nở sớm, khoe sắc dưới ánh nắng vàng ươm ở nhiều tuyến đường tại TP.HCM, khiến người dân và du khách mê mẩn ngắm nhìn. Ảnh Dương Tấn Huỳnh