MU còn nhiều nỗi sợ hãi hơn chung kết Europa League
Manchester United có nhiều điều quan trọng hơn phải nghĩ đến ngoài trận chung kết Europa League, chủ yếu là mùa giải tệ nhất của CLB kể từ khi xuống hạng năm 1974.
HLV Ruben Amorim cho biết các học trò của ông cần chấn chỉnh lại sau khi Man United tiếp tục rơi vào tình thế khó khăn ở trận thua đội khách West Ham tại đấu trường Premier League: "Mọi người ở MU đều phải suy nghĩ nghiêm túc về nhiều điều. Tôi biết các cầu thủ đều đang nghĩ về trận chung kết Europa League.
Tuy nhiên, trận chung kết Europa League không phải là vấn đề. Chúng tôi có những điều lớn lao hơn để nghĩ đến. Tôi đang nói về bản thân mình và văn hóa trong CLB cũng như văn hóa trong đội. Chúng tôi cần phải thay đổi điều đó. Đây là thời điểm quyết định trong lịch sử CLB”.
HLV Amorim được thuê vào tháng 11 năm ngoái để thay thế Erik ten Hag nhưng không có sự cải thiện nào ở Premier League khi đội của ông vẫn đứng ở vị trí thứ 16 sau 17 trận thua trong số 36 trận. Đội bóng của nhà cầm quân trẻ 49 tuổi người Bồ Đào Nha chỉ đánh bại được hai đội xuống hạng là Ipswich Town và Leicester City tại giải đấu kể từ ngày 26-1 và đang có chuỗi trận không thắng dài nhất tại Premier League trong 7 trận.

HLV Amorim biết các học trò để tâm nhiều đến chiếc cúp Europa League mà không còn quan trọng ở đấu trường Premier League. Ảnh: GETTY.
9 trận thua trên sân nhà Old Trafford là kỷ lục chung của CLB. Trong khi MU nếu chiến thắng trong trận chung kết Europa League trước đội bóng đang vật lộn Tottenham Hotspur sẽ đưa họ đến Champions League mùa sau, HLV Amorim cho biết không ai nên bị lừa về tình hình tại đội bóng thành công nhất nước Anh: "Trận chung kết Europa League là vấn đề nhỏ nhất trong CLB của chúng tôi.
Manchester United cần thay đổi điều gì đó sâu sắc hơn thế này. Đối với chúng tôi, chơi ở Premier League và Champions League là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi biết điều đó. Nhưng CLB cần có những thay đổi khác, thay vì chỉ lo lắng về trận chung kết”.
HLV Amorim cho rằng thất bại đã trở nên quá phổ biến ở Premier League đến mức tinh thần của một đội bóng lớn như Man United đang bị đe dọa nghiêm trọng: "Chúng tôi đang mất đi cảm giác mình là một CLB lớn và thật tồi tệ khi thua một trận đấu trên sân nhà. Nếu chúng tôi không sợ thua trận như Manchester United bây giờ, thì đó chính là điều nguy hiểm nhất mà một đội bóng lớn có thể gặp phải”.

Trận thua West Ham 0-2 ngay tại thánh địa Old Trafford càng làm dày hơn nỗi buồn của MU. Ảnh: GETTY.
Thất bại 0-2 của Manchester United trước West Ham United tại sân nhà Old Trafford càng trở nên tồi tệ hơn do chấn thương của trung vệ Leny Yoro, khiến ông Amorim đau đầu trước trận chung kết Europa League với Tottenham Hotspur sau 10 ngày nữa.
Amorim đã lên tiếng bày tỏ nỗi lo sợ về chấn thương của học trò tại Bilbao, Tây Ban Nha đá trận cuối để giành suất chơi Champions League mùa giải sau cho đội chiến thắng. Và trung vệ Yoro tỏ ra rất thất vọng khi lấy áo che mặt và tập tễnh rời sân ở phút 52 trận tiếp West Ham.
Máy quay truyền hình đã bắt gặp cảnh HLV Amorim cúi đầu vì lo lắng và ông nói sau trận đấu: "Chúng tôi phải đánh giá về tình trạng chấn thương của Leny Yoro theo cách tốt hơn. Cậu ấy cảm thấy điều gì đó nhưng tôi nghĩ có thể là một điều nhỏ nhặt".

Leny Yoro thất vọng vì chấn thương. Ảnh: GETTY.
Cầu thủ người Pháp 19 tuổi này đã bỏ lỡ bốn tháng đầu mùa giải sau khi bị chấn thương mắt cá chân trong chuyến du đấu trước mùa giải của Man United tại Mỹ, nhưng đã chơi rất ổn định kể từ khi trở lại. Anh ghi bàn trong trận tứ kết Europa League với Lyon và kiến tạo cho Mason Mount gỡ hòa trong trận bán kết lượt về với Athletic Bilbao.
"Yoro đã gặp chấn thương vào đầu mùa giải", HLV Amorim nói, "Bây giờ, chúng tôi hy vọng nó không quá nghiêm trọng. Tôi không muốn nói quá nhiều nhưng có lẽ đó không phải là vấn đề lớn”.
Trước trận chung kết Europa League, đội bóng của HLV Amorim đã thiếu vắng Joshua Zirkzee và Lisandro Martinez trong phần còn lại của mùa giải, trong khi Matthijs de Ligt, Diogo Dalot và Ayden Heaven vẫn chưa thể ra sân.