Một Seoul Chưa Biết Đến tập 7, 8: Mi Ji - Mi Rae '4 mặt một lời', sự thật bại lộ?

Ho Su đã biết về chuyện Mi Ji - Mi Rae đổi chỗ cho nhau. Nhưng Se Jin chưa biết. Lần đầu tiên cả bốn người gặp nhau, sự thật sẽ được tiết lộ hay chị em họ Yoo vẫn quyết giấu?

Có lẽ Mi Rae (Park Bo Young) sẽ tạm thời lảng tránh với lời tỏ tình đột ngột của chủ trang trại Se Jin (Ryu Kyung Soo). Teaser tập 7 xuất hiện một đoạn hai người nói chuyện, đoán là cảnh tiếp nối cuối tập 6. Anh nhận ra cô không hề kiệm lời như suốt thời gian đi làm vừa qua. Mi Rae nói nhiều, thoải mái và phấn khích khi nhắc đến chủ đề cô thích. Vì thế, anh đề nghị cô thử đầu tư.

Có vẻ họ cùng nhau lên Seoul và đúng lúc gặp Mi Ji đi cùng Ho Su (Park Jin Young). Mi Ji (trong giao diện Mi Rae) nhắc đến công việc 200.000 won/ngày như cách để nhận diện, cô chỉ nói vu vơ như thể được "em gái" kể trước hay hai chị em họ Yoo đã thành thật với 2 chàng trai về việc tráo đổi.

Trước khi quay lại nông trại vào đêm bão, Mi Rae đã muốn hai người trở về đúng vị trí vào tuần sau. Kế hoạch này sẽ không thay đổi nên họ quyết định nói thật? Hay bởi sự xao động bất chợt bởi câu tỏ tình của Se Jin mà Mi Rae lại muốn được sống như Mi Ji một thời gian nữa?

 Mi Ji vẫn còn "rén", không dám nói với Mi Rae chuyện mình không "tàng hình" như lời chị dặn.

Mi Ji vẫn còn "rén", không dám nói với Mi Rae chuyện mình không "tàng hình" như lời chị dặn.

Ở phía "Yoo em", ngoài miệng, cô nói sẵn sàng đổi lại bất cứ khi nào, nhưng thực tế, mọi thứ ở công ty đã khác rất nhiều so với lúc Mi Rae còn làm việc. Mi Ji muốn giải quyết ổn thỏa dự án trụ sở mới trước khi trở về thân phận thật. Dù vậy, mọi chuyện cứ rối rắm thêm. Đột nhiên, cô nhận được tài liệu mật nói về chuyện nhà hàng của bà Ro Sa là vị trí quan trọng để xây nhà ga trong một kế hoạch đường sắt. Thân thế của bà cũng đáng ngờ khi người cô tưởng là Sang Woo lại được luật sư Chung Gu chỉ ra là Ro Sa, ai mới là thật?

Ho Su gặp lại sếp cũ, lần này, họ ở 2 phía đối lập. Anh là đại diện pháp lý cho bà Ro Sa, còn Lee Chung Gu đang giấu sự thật về dự án. Cuộc gặp mặt này, có vẻ cũng căng như lúc anh xin nghỉ việc.

Ho Su gặp lại sếp cũ, lần này, họ ở 2 phía đối lập. Anh là đại diện pháp lý cho bà Ro Sa, còn Lee Chung Gu đang giấu sự thật về dự án. Cuộc gặp mặt này, có vẻ cũng căng như lúc anh xin nghỉ việc.

Trong tập 6, Park Seong Yang (SY) được cho là một "nam thần công sở", sắp trở về công ty và đã gửi quà cho mọi người (do tất cả câu thoại đều không có từ chỉ riêng về giới tính hoặc gọi theo kính ngữ). Mi Ji nhận được một tấm thiệp (thực chất là gửi cho chị cô): "Xin lỗi đã để cô một mình vượt qua, nhưng tôi luôn nghĩ về cô", đọc qua như thể SY đồng cảm và "cảm nắng" Mi Rae. Tuy nhiên, mọi người trong công ty lại nói rằng giữa 2 người từng xích mích và khó có thể làm chung.

Teaser tập mới dường như cũng "mập mờ" về "cuộc chiến" cũ này. SY sẽ trở lại và gây khó dễ gì cho Mi Ji ở công ty. Nhất là khi Chung Gu nói có đủ khả năng để "hất cẳng" SY ra khỏi kế hoạch nếu cô chấp nhận tham gia vào dự án bí mật. Nhưng Seong Yang có vẻ không phải là nam mà là nữ. Bởi cuối đoạn nhá hàng, một phụ nữ đã nhìn theo và đến ngồi ở bàn ăn của Mi Ji, nói: "Thất vọng thật, tôi chưa quên cô ngày nào". Câu nói này, có phần giống với lời nhắn trong tấm thiệp kia.

Sau những tập đào sâu vào tổn thương của Mi Ji thì 2 tập tuần này của Một Seoul Chưa Biết Đến đang bắt đầu khai thác vết đen trong nội tâm "Yoo chị" Mi Rae.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/mot-seoul-chua-biet-den-tap-7-8-mi-ji-mi-rae-4-mat-mot-loi-su-that-bai-lo-post1749599.tpo
Zalo