Phía sau chuyện tình 15 năm 'vạn người mê' là bí mật động trời của người chồng 'mẫu mực'

Dù đã chọn tha thứ và cùng anh hàn gắn, tôi vẫn không tài nào quên được. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những dòng tin yêu thương anh gửi cho người ấy.

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 9 năm, sau 5 năm yêu nhau. Tôi kém anh 2 tuổi.

Quyết định đến với anh của tôi ngày ấy, phần nhiều có lẽ vì thương cảm, khi anh vừa chia tay mối tình sâu đậm thời trung học. Khi đó, tôi cũng chỉ là một cô bé ngây ngô học cấp ba. Bản thân tôi lại là người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, nên khi biết gia đình anh luôn chan hòa, cha mẹ con cái yêu thương, chăm sóc nhau, tôi đã thầm ao ước và xem đó là lý do nữa để mở lòng. Mãi sau này tôi mới biết, ban đầu anh chỉ tán tỉnh cho vui, nào ngờ lại phải lòng tôi thật. Cứ thế, chúng tôi đã có 5 năm gắn bó, từ những ngày tôi còn là cô sinh viên đại học cho đến khi ra trường đi làm.

Trong suốt 5 năm ấy, tôi biết anh vẫn chưa quên hẳn người cũ, thậm chí còn âm thầm xin việc cho cô ấy vào làm cùng công ty. Khi phát hiện ra, tôi đã đau khổ và đòi chia tay. Nhưng rồi trước lời xin lỗi của anh, và có lẽ vì tình yêu của tôi khi đó quá lớn, tôi lại mềm lòng cho qua. Chúng tôi kết hôn không lâu sau đó, khi tôi biết mình mang thai đứa con đầu lòng.

Tám năm hôn nhân tưởng chừng bình yên trôi qua, chúng tôi có thêm một bé nữa, chồng tôi cũng đã chuyển công tác. Và đó là lúc sóng gió thật sự ập đến.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Chồng tôi, người đàn ông vốn được xem là đàng hoàng, trầm tính, đáng tin cậy và không vướng tệ nạn, lại lén lút qua lại với một nữ đồng nghiệp. Bằng linh cảm của người vợ, tôi nhận thấy những thay đổi bất thường: những tin nhắn lúc đêm khuya, những buổi làm việc kéo dài đến nửa đêm, những lần về nhà muộn không lý do. Đỉnh điểm của sự nghi ngờ là khi tôi phát hiện ra anh nói dối để đưa người phụ nữ ấy "đi đâu đó" vào buổi trưa. Họ nhắn tin cho nhau, cô ta gửi cho anh những tấm ảnh riêng tư, và anh đã lưu chúng về máy để ngắm nhìn.

Quãng thời gian đó là một chương đen tối nhất trong cuộc đời tôi, để lại một vết thương lòng mà dù đã chọn tha thứ và cùng anh hàn gắn, tôi vẫn không tài nào quên được. Tôi vẫn bị ám ảnh bởi những dòng tin yêu thương anh gửi cho người ấy. Tôi dằn vặt bản thân, tự hỏi liệu có phải anh không còn yêu tôi, chỉ đang cố gắng ở lại vì trách nhiệm với các con hay không.

Sau cú sốc đó, niềm tin vào tình yêu trong tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Bề ngoài, ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình gần 15 năm của chúng tôi, ngưỡng mộ cách chúng tôi đã cùng nhau đi qua những ngày gian khó để có được nhà cửa, xe cộ, tài sản và hai đứa con ngoan ngoãn.

Và tôi cứ tự hỏi, có phải đàn ông khi chọn vợ, họ chỉ cần một người "đủ tiêu chuẩn" làm mẹ của các con mình – một người giỏi giang, tháo vát, đáp ứng đủ "công dung ngôn hạnh"? Còn tình yêu thật sự, thứ tình yêu nồng cháy trong tim họ, lại phải chăng... luôn dành cho một bóng hình khác?

M.Lê

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phia-sau-chuyen-tinh-15-nam-van-nguoi-me-la-bi-mat-dong-troi-cua-nguoi-chong-mau-muc-172250609144037615.htm
Zalo