Một cán bộ xung kích trấn áp tội phạm

Với hơn 6 năm kinh nghiệm công tác tại Tổ điều tra án truy xét, Thượng úy Nguyễn Thiện Xuân - cán bộ phòng chống tội phạm (PCTP) Công an phường Tân Hưng Thuận (Quận 12, TPHCM) ngay khi vừa được phân công điều chuyển sang lĩnh vực công tác mới từ tháng 7/2024, anh đã nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước. Để thích nghi với công việc mới, anh còn chịu khó nghiên cứu các văn bản pháp luật và các mảng công tác nghiệp vụ liên quan. Anh chủ động rà soát, nắm tình hình địa bàn về các băng nhóm đối tượng cộm cán, các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, hay những đối tượng thường xuyên tụ tập băng nhóm có biểu hiện nghi vấn để đưa vào danh sách sưu tra, gọi hỏi răn đe, góp phần chuyển hóa địa bàn...

Ngoài ra, anh Xuân còn chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương và Ban điều hành các khu phố tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, cảnh giác trước thủ đoạn của các đối tượng tội phạm, kịp thời nắm bắt diễn biến tình hình ANTT ở các địa bàn thường xảy ra án xâm phạm sở hữu, xâm phạm nhân thân, để tham mưu cho BCH Công an phường kịp thời có biện pháp đấu tranh, xử lý. Đối với những vụ việc xảy ra tại địa bàn, Thượng úy Xuân luôn phối hợp chặt chẽ với cảnh sát khu vực và tổ PCTP, tiến hành xác minh, điều tra, truy xét, làm rõ, xử lý những đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Trong công tác chuyên môn, đồng chí luôn xác định tầm quan trọng của công tác phòng ngừa nên thường chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các lực lượng liên quan để kịp thời giải quyết nhanh các vụ việc, không để phát sinh diễn biến phức tạp.

Thượng úy Nguyễn Thiện Xuân cùng đồng đội phối hợp tuần tra truy quét tội phạm

Thượng úy Nguyễn Thiện Xuân cùng đồng đội phối hợp tuần tra truy quét tội phạm

Trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, lập thành tích chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ ngày 01/4/2025, Công an phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 đã đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, với quyết tâm cao nhất bảo đảm ANTT. Qua thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngay sau khi ra quân, ngày 01/4/2025, đồng chí Xuân cùng đồng đội đã bắt quả tang 4 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc nên lập hồ sơ xử lý hình sự 1 đối tượng có hành vi tổ chức cờ bạc và xử phạt hành chính 3 đối tượng còn lại. Cùng ngày, Thượng úy Xuân và CAP phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra hành chính ngay trước nhà số 132/23 KP1, P.Tân Hưng Thuận, bắt nóng 4 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán chất cấm (khí cười) trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 379 bình khí cười. Công an phường đang xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Thời điểm đầu tháng 02/2025, qua công tác kiểm tra hành chính, đồng chí Xuân phát hiện 1 đối tượng có dấu hiệu phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nên tiến hành điều tra, xác minh để xử lý. Cùng thời điểm, từ tin báo của người dân về vụ việc bị mất trộm 1 xe gắn máy nhãn hiệu Honda Vision ngay tại khu đất trống gần quán cà phê Đêm ở KP12, P.Tân Hưng Thuận, CAP tiến hành trích xuất dữ liệu camera giám sát ANTT tại khu vực. Chỉ sau 1 giờ đồng hồ tập trung điều tra truy xét, đồng chí Xuân cùng lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Văn Thiện (SN 1983, ngụ tại địa phương) và thu hồi tang vật, trao trả lại cho bị hại. Tiếp tục khai thác nhanh, đối tượng còn khai nhận thực hiện thêm 1 vụ trộm tài sản khác là chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy Note 10 của một người dân khác... Trước đó, ngày 04/3, bằng biện pháp nghiệp vụ, đồng chí Xuân đã nhanh chóng xác định và tóm gọn Nguyễn Đức Huy (SN 1984, ngụ xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn), là đối tượng chính gây ra vụ trộm cắp tài sản là chiếc iPad hiệu Apple và 4 thùng bia Tiger của 1 chủ tiệm tạp hóa đang ngủ trưa tại địa phương...

Do phải dành thời lượng cho các thông tin về hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nên loạt bài "Đoạn trường" kinh tế tư nhân xin được tạm thời kết thúc.

HIẾU ĐỨC

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/guong-sang/mot-can-bo-xung-kich-tran-ap-toi-pham_177296.html
Zalo