'Mong người bố nhìn vào con để phấn đấu cải tạo tốt'

Đây là chia sẻ của đại diện Hội Phụ nữ Trại giam số 6 (tỉnh Nghệ An) khi nói về việc nhận đỡ đầu con của các phạm nhân.

 Cán bộ Hội Phụ nữ Trại giam số 6 (tỉnh Nghệ An) luôn chia sẻ, xoa dịu nỗi đau mất mẹ cho cháu S.

Cán bộ Hội Phụ nữ Trại giam số 6 (tỉnh Nghệ An) luôn chia sẻ, xoa dịu nỗi đau mất mẹ cho cháu S.

Cải tạo tốt khi biết con được quan tâm, chăm sóc

"Thời gian mới vào trại giam, tâm lý của phạm nhân Phạm Văn T. rất phức tạp, bị trầm cảm và có ý nghĩ tiêu cực. Được cán bộ ở trại giam nhiều lần chia sẻ, cảm hóa, T. đã dần bĩnh tĩnh lại. Những biểu hiện cải tạo tốt của anh T. được thể hiện rõ nhất khi biết con nhỏ ở nhà đã được Hội phụ nữ trại giam nhận đỡ đầu", đại diện Hội Phụ nữ Trại giam số 6 chia sẻ.

Cậu bé Phạm Văn S., con của phạm nhân T., mồ côi mẹ khi đang học mẫu giáo lớn. Cái chết đau lòng của mẹ S. do bố S. gây ra.

"Tôi là người bố tồi tệ, đã gây ra lỗi lầm lớn với vợ con và gia đình. Nay vợ tôi mất rồi, con lại không có bố ở bên, song tôi rất mừng và biết ơn cán bộ của trại đã tình nguyện làm 'người mẹ thứ hai" của con tôi', anh Phạm Văn T., phạm nhân ở Trại giam số 6 (tỉnh Nghệ An), xúc động nói.

"Trong dịp hè vừa qua, S. có lần nói với chúng tôi: Con muốn bố được chuyển về trại giam gần nhà, để con có thể gặp bố nhiều hơn. Nghe nguyện vọng của con, chúng tôi cũng bùi ngùi, càng tìm cách tâm tình, bù đắp cho con nhiều hơn", đại diện Hội Phụ nữ trại giam số 6 cho biết.

Từ ngày có con đỡ đầu, các cán bộ Hội Phụ nữ trại giam số 6 không quên mua thêm quần áo, sách vở, đồ dùng, đồ chơi ngoài phần cho con đẻ của mình.

Đại diện Hội Phụ nữ trại giam số 6 cho biết: "Chúng tôi có cán bộ trong Hội có con học cùng trường với con đỡ đầu, nên mẹ đó nắm bắt tình hình học tập của con luôn. Chúng tôi mong người bố nhận ra sai lầm, nhìn vào con để phấn đấu cải tạo tốt. Khi hết thời gian chấp hành án, anh trở về bù đắp lỗi lầm đã gây ra cho con, cho gia đình…".

Sưởi ấm trái tim cậu bé mồ côi

Cháu Nguyễn Thanh K. được cán bộ Hội Phụ nữ trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) nhận đỡ đầu

Cháu Nguyễn Thanh K. được cán bộ Hội Phụ nữ trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) nhận đỡ đầu

Được Hội Phụ nữ trại giam An Phước (tỉnh Bình Dương) nhận đỡ đầu, cậu bé Nguyễn Thanh K. (SN 2018) có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Bé K. không có cha, vào trại giam sống với mẹ vì lúc đó con chưa đủ 36 tháng tuổi. Hơn 1 năm sống trong trại giam, K. thường hay đau ốm, được các nữ cán bộ Trại giam quan tâm, giúp đỡ rất nhiều.

Tuy nhiên, mẹ cậu bé bị mắc bệnh hiểm nghèo, mất đi. Cậu bé K. mồ côi khi còn rất nhỏ, được đưa vào trung tâm bảo trợ và công tác xã hội tỉnh Bình Dương nuôi dưỡng.

"Mỗi khi thấy các cán bộ mà con quen từ lúc sống cùng mẹ ở trại giam, con vẫn nói: "Con chào cô cán bộ!" rồi đòi đi theo các mẹ đỡ đầu. Chúng tôi chỉ mong những nỗ lực của Hội phần nào bù đắp sự thiệt thòi và sưởi ấm trái tim của con, giúp con hòa nhập với cuộc sống", Trung tá Đặng Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ trại giam An Phước, cho biết.

Theo TƯ Hội LHPN Việt Nam, tính đến đầu tháng 10/2024, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã huy động được hơn 170 tỷ đồng, hỗ trợ chăm sóc, đỡ đầu cho 30.853 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19.

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/mong-nguoi-bo-nhin-vao-con-de-phan-dau-cai-tao-tot-20241018193416359.htm
Zalo