Mong muốn của những người làm báo Báo Kinh tế & Đô thị
Được triển khai lần đầu tiên vào năm 2012, đến nay, chương trình 'Nghĩa tình tháng 7' đã trở thành hoạt động thường niên được Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức vào mỗi dịp tháng 7. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc trao đổi với Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh để lắng nghe những chia sẻ của ông về hoạt động ý nghĩa này.
Điểm nhấn nghĩa tình
Thưa ông, hằng năm, vào dịp tháng 7, cả nước đều hướng về Quảng Trị với nhiều hoạt động tri ân. Hòa trong dòng chảy đó, chương trình “Nghĩa tình tháng 7” do Báo Quảng Trị phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức được xem là một điểm nhấn nghĩa tình. Ông có thể chia sẻ với độc giả về lý do ra đời của chương trình ý nghĩa này?
- Quảng Trị được ví như “vùng đất lửa”, nơi trải qua những năm tháng ác liệt của chiến tranh, hứng chịu biết bao mưa bom bão đạn. Đặc biệt là trong cuộc chiến đấu ác liệt 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (28/6 -16/9/1972), bom đạn đã phá hủy hoàn toàn thị xã Quảng Trị. Hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống trong trận chiến khốc liệt này. Theo thống kê, kết thúc chiến tranh chống Mỹ, Quảng Trị có hơn 18.000 liệt sĩ và hơn 11.000 thương binh, người hưởng chế độ chính sách như thương binh và hàng chục nghìn người có công với cách mạng. Hiện nay, với nhiều “địa chỉ đỏ” như: Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành Cổ Quảng Trị... Là nơi ghi dấu tích hào hùng của dân tộc trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước, Quảng Trị luôn được cả nước hướng về, nhất là trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 hàng năm.
Chương trình “Nghĩa tình tháng 7” do nguyên Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Tạ Việt Anh - một người lính từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị khởi xướng và được Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Quảng Trị phối hợp thực hiện từ năm 2012. Chương trình nhằm tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung, thiết thực hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Lê Hoàng Anh và Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Nguyễn Chí Linh tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học. Ảnh: Ngọc Tú
Nói đến thành công lớn nhất mà chương trình “Nghĩa tình tháng 7” mang lại, ông nghĩ đó là gì?
- Trải qua 13 năm, chương trình “Nghĩa tình tháng 7” do Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Báo Quảng Trị tổ chức đã để lại dấu ấn ở tất cả các huyện, thị xã, TP của tỉnh Quảng Trị, trong đó có 2 lần đến huyện đảo Cồn Cỏ. Hàng nghìn suất quà được trao cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ chương trình này. Mới đây nhất, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 (1975 - 2025), hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 (1925 - 2025), 78 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2025), Ban tổ chức chương trình đã trao 150 suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt/suất và sữa cho học sinh nghèo vượt khó ở 2 huyện Gio Linh và Triệu Phong; tặng 2 máy tính cho 2 học sinh giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 200 áo mới cho học sinh Trường Tiểu học thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh).
Theo tôi, thành công lớn nhất của chương trình “Nghĩa tình tháng 7” không chỉ góp phần cùng Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương chăm lo tốt hơn đời sống cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách mà còn tạo dựng được thương hiệu một chương trình xã hội từ thiện ý nghĩa, uy tín, được chính quyền địa phương cũng như các DN, nhà hảo tâm và cộng đồng đánh giá cao. Chương trình còn thể hiện trách nhiệm của cơ quan báo chí, DN, các tổ chức, cá nhân đối với đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, những học sinh, sinh viên và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Nỗ lực, tâm huyết và trách nhiệm
13 năm qua, chương trình này luôn được duy trì đều đặn, góp phần mang đến niềm vui, vơi bớt nỗi buồn cho người dân nghèo khắp mọi miền quê Quảng Trị. Vậy theo ông, yếu tố then chốt nào làm nên sự bền bỉ và khả năng lan tỏa mạnh mẽ của chương trình này trong cộng đồng?
- Để duy trì được một chương trình xã hội từ thiện suốt 13 năm qua như “Nghĩa tình tháng 7” quả thực không dễ. Đây là nỗ lực, tâm huyết, trách nhiệm và quyết tâm rất lớn của Báo Kinh tế & Đô thị và Báo Quảng Trị. Trong quá trình triển khai chương trình, 2 đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Quảng Trị; sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết nghĩa tình của các cán bộ, phóng viên.

Đại diện các doanh nghiệp tài trợ trao quà cho học sinh nghèo hiếu học.
Trong hành trình ý nghĩa đó, chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng và doanh nghiệp. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về vấn đề này?
- Bên cạnh sự nỗ lực của tập thể 2 báo, sự đồng hành của các DN, nhà hảo tâm, mạnh thường quân từ quà tặng, hiện vật đến tài chính đã mang lại thành công lớn cho chương trình. Nếu không có sự ủng hộ, đồng hành ấy, chúng tôi khó có thể duy trì bền bỉ được chương trình này.
Nhiều DN, nhà hảo tâm khi biết tin về chương trình đã chủ động liên hệ để được tham gia. Nhiều DN đồng hành với chương trình từ những năm đầu tiên đến nay. Mỗi phần quà của chúng tôi trao đi tuy giá trị không lớn song phần nào giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống, lan tỏa thông điệp về tình yêu thương, sự tử tế, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân, DN, nhà hảo tâm chung tay hưởng ứng vì một xã hội nhân văn, hạnh phúc hơn. Ngoài ủng hộ về vật chất, tài chính, các DN còn tham gia cùng đoàn công tác của Báo Kinh tế & Đô thị đến trao tận tay phần quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đường 9, Thành Cổ. Những hành động đó khiến Ban tổ chức chương trình “Nghĩa tình tháng 7” cảm thấy rất ấm lòng và càng được tiếp lửa để duy trì chương trình ý nghĩa này.
Quảng Trị luôn là “địa chỉ đỏ” để cả nước hướng về
Duy trì và tiếp nối chương trình “Nghĩa tình tháng 7” không chỉ là mong muốn của cán bộ, phóng viên hai cơ quan báo chí mà còn là niềm mong mỏi của người dân Quảng Trị. Ông có thể cho biết Báo Kinh tế & Đô thị có kế hoạch gì để tiếp tục tổ chức chương trình vào những năm tiếp theo, trong bối cảnh sáp nhập địa giới hành chính và các cơ quan báo chí?
- Ngay từ khi khởi xướng chương trình “Nghĩa tình tháng 7”, Ban Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đã mong muốn được duy trì tổ chức chương trình thường niên. Bởi đây không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của những người làm báo với các gia đình chính sách mà còn là dịp để tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, phóng viên, người lao động về truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của dân tộc, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Với tâm niệm đó, từ năm 2012 đến nay, trải qua các nhiệm kỳ lãnh đạo của 3 tổng biên tập, Báo Kinh tế & Đô thị vẫn duy trì đều đặn chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa, đổi mới hàng năm.
Việc sáp nhập địa giới hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp để mở ra dư địa phát triển cho các địa phương, tinh gọn bộ máy tổ chức. Dù sắp xếp như thế nào đi nữa thì Quảng Trị vẫn là “địa chỉ đỏ” cách mạng của cả nước và việc duy trì chương trình “Nghĩa tình tháng 7” vẫn luôn là tâm niệm của Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo Kinh tế & Đô thị.
Là người từng gắn bó với chương trình “Nghĩa tình tháng 7” tại Quảng Trị nhiều năm qua, điều gì khiến ông ấn tượng nhất về hoạt động này?
- Suốt 13 năm qua, ngọn lửa “Nghĩa tình tháng 7” luôn được “nuôi dưỡng” và phát triển bền bỉ nhờ sự đóng góp không ngừng nghỉ của ban biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị cùng Báo Quảng Trị. Riêng tôi, điều khiến tôi ấn tượng nhất là cứ vào dịp này, chúng tôi gác lại bộn bề công việc để trở về với Quảng Trị. Vậy đó, từ lâu, chúng tôi luôn coi Quảng Trị là một nơi chốn gần gũi để trở về, để được tận tay trao tặng món quà của 2 đơn vị báo cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh; được dâng hương, dâng hoa cho các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Đặc biệt, mỗi chuyến đi không đơn thuần là hoạt động thiện nguyện, mà còn là hành trình ý nghĩa về “ngôi nhà thứ hai”, nơi chúng tôi luôn tìm thấy những người đồng nghiệp thân thiết chào đón. Tại đây, chúng tôi được lắng nghe, trao đổi nghiệp vụ và sẻ chia những câu chuyện đời, chuyện nghề, thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng nghiệp. Đó cũng chính là một điểm nhấn khác của chương trình “Nghĩa tình tháng 7”.
Xin cảm ơn ông!