Món quà của Hy vọng

Trước thềm năm học 2024 - 2025, trong chuyến làm việc tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm học sinh Trường Hy vọng.

Thủ tướng trò chuyện cùng các em học sinh.

Thủ tướng trò chuyện cùng các em học sinh.

43 bánh xà bông được trang trí bên ngoài là biểu trưng 43 của tỉnh, thành trên cả nước. Nơi đó là quê hương của những học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ trong đại dịch Covid-19 đang học tại Trường Hy vọng (TP Đà Nẵng). Những món quà này do chính các em tự tay làm và trao tặng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Lời tri ân từ những trái tim nhỏ

Trước thềm năm học 2024 - 2025, trong chuyến làm việc tại TP Đà Nẵng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm học sinh Trường Hy vọng (TP Đà Nẵng). Đây là nơi ở và học tập của hơn 300 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ trong đại dịch Covid-19.

Ngay khi bước vào từ cổng trường, Thủ tướng đã dành những cái ôm thật chặt, thắm thiết với những em nhỏ Trường Hy vọng. Thủ tướng ân cần hỏi thăm tình hình học tập và sức khỏe của các em, xúc động khi thấy các em rạng rỡ trong trang phục truyền thống của các dân tộc Việt Nam.

Tại đây, sau lời hỏi thăm của Thủ tướng, các em học sinh đã tặng Thủ tướng một món quà nhỏ có tên là “xà bông Hy vọng”. Đây là món quà các em đã chuẩn bị từ tối hôm trước. Món quà tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tình cảm, thông điệp ý nghĩa của những học sinh trưởng thành từ đau thương khiến Thủ tướng vô cùng xúc động.

Trên mỗi vỏ hộp xà bông các em học sinh tự vẽ lên hộp những bức tranh nhỏ biểu trưng của quê hương như: Lăng Bác tại Thủ đô Hà Nội, thành nhà Hồ Thanh Hóa, cầu Tràng Tiền ở cố đô Huế... để làm quà tặng cho “vị khách đặc biệt”. Đây cũng chính là quê hương của các em, dù đến từ nhiều miền quê khác nhau nhưng có chung một nỗi đau mất cha và mẹ vì đại dịch Covid-19.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các học sinh Trường Hy vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các học sinh Trường Hy vọng.

Chia sẻ về món quà của mình, em Gia Nghi (17 tuổi, quê TPHCM), cho biết: “Sau một đêm suy nghĩ, bàn bạc, chúng em quyết định sẽ vẽ những bức tranh nhỏ lên sản phẩm “xà bông Hy vọng”. Từ mỗi bánh xà bông, Thủ tướng sẽ nhìn thấy được hình bóng những miền quê và còn cảm nhận được hương thơm cây trái trên đất nước Việt Nam.

Món quà cũng là lời cám ơn của chúng em đến Thủ tướng và các bác lãnh đạo, các cấp ngành đã luôn quan tâm, yêu thương chúng em trong những năm qua. Em tin rằng Hy vọng là câu chuyện yêu thương sẽ được bác Thủ tướng chia sẻ đến năm châu”.

Là một người con của quê hương Đồng Tháp, Nguyễn Thanh Trúc (học sinh lớp 8) đã vẽ trên hộp xà bông hình bông sen, biểu tượng của xứ Đồng Tháp Mười.

Xà bông được các em chuẩn bị từ nhiều ngày trước vì phải mất khoảng 2 - 3 giờ bánh xà bông mới có thể đông. Và Trúc cùng các bạn đã thức đến tận hơn 12 giờ đêm cùng vẽ 43 bức tranh lên bao bì của bánh xà bông.

Với Trúc và Gia Nghi, những đứa trẻ đến từ nhiều địa phương, nhiều dân tộc khác nhau nhưng lại có chung một niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

“Tuy đến từ các vùng miền khác nhau nhưng khi ở Trường Hy vọng, tất cả chúng em đều là anh chị em. Hiện phòng em có 4 bạn, mỗi người một quê, nhưng sau thời gian ở cùng nhau, mọi người đều yêu thương, san sẻ với nhau. Với chúng em, Hy vọng là gia đình, Hy vọng là anh em”, Gia Nghi giãi bày.

 Các em học sinh trao tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính những món quà - sản phẩm sáng tạo của các em.

Các em học sinh trao tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính những món quà - sản phẩm sáng tạo của các em.

Gieo, vun mầm xanh hy vọng

Nhận món quà đầy ý nghĩa của các em học sinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng đã trao tặng những chiếc bánh ngọt ngào cho Trường Hy vọng nhân dịp Trung thu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các em học sinh Trường Hy vọng phát huy di sản về đại đoàn kết dân tộc lên một tầm cao mới.

“Trường ra đời sau đại dịch Covid-19, không ai có thể quên được những đau thương của đại dịch này. Trong sự mất mát đó có sự ra đời của ngôi trường Hy vọng. Ngoài Trường Hy vọng thì cũng còn những ngôi trường khác nữa. Tôi rất hoan nghênh ý tưởng này. Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ra. Khi khó khăn, có những mất mát hy sinh thì mọi người lại đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Đây là một di sản của các thế hệ sau hơn 4.000 năm lịch sử, văn hóa của đất nước.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các em học sinh Trường Hy vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm các em học sinh Trường Hy vọng.

Hy vọng các cháu gìn giữ và phát triển nó lên một tầm cao mới. Di sản về đại đoàn kết toàn dân tộc là một di sản quý báu cần phải phát huy ở tầm cao mới, thời đại mới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắn nhủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chúc mừng nhà trường đã có nhiều học sinh vào được đại học, nhiều bạn khác tiếp tục học nghề nâng cao kỹ năng để làm những công việc khác nhau. Đồng thời Thủ tướng cũng nhắn nhủ các em học sinh tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức sức khỏe, nâng cao “Đức - Trí - Thể - Mỹ”.

Trao đổi với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị có thêm chính sách khuyến khích cho các học sinh Trường Hy vọng học giỏi hơn, có tinh thần thi đua nhiều hơn và nâng cao được kiến thức toàn diện, tay nghề phù hợp với từng học sinh. Tùy theo năng khiếu của mỗi học sinh để khuyến khích các em phát triển theo đúng sở trường và năng lực.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân luôn luôn bên cạnh các học sinh Trường Hy vọng nói riêng và học sinh cả nước nói chung. Nhà trường cần sớm có chính sách hoặc đề xuất kiến nghị các cấp để hỗ trợ tối đa cho các em. Tinh thần của giáo dục hiện nay lấy con người làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực cho sự phát triển, nhưng không vì thế mà quên đi công tác an sinh xã hội. Đầu tư cho các em học sinh là đầu tư cho sự phát triển”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định.

Thông tin với Thủ tướng Chính phủ, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT cho biết, vượt qua những mất mát, đau thương, các em học sinh Trường Hy vọng đã luôn nỗ lực để vươn lên trong học tập. Điều này được minh chứng qua kết quả các năm học. Riêng năm học 2023 - 2024, Trường Hy vọng có 40 em đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi cấp quận, thành phố các môn Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn, Sinh học… và thành tích cao các môn thể thao như điền kinh, cầu lông…

“Ở Trường Hy vọng, các em không chỉ được học, mà còn được phát triển toàn diện. Cùng với nền tảng về văn hóa, nhà trường rất chú trọng phát huy các năng khiếu, sở trường, bồi dưỡng tinh thần, cảm xúc cho mỗi học sinh. Các em được học để trở thành những con người biết yêu thương, hội tụ được những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam”, Chủ tịch HĐQT FPT chia sẻ.

Ông Bình cũng cho biết, trong thời gian tới nhà trường sẽ chuyển về địa điểm mới được xây dựng theo mô hình Campus với việc tích hợp khu nhà văn phòng, khu vui chơi, giải trí, cây xanh, cảnh quan, nhà ở... Ngôi trường mới sẽ thêm cơ hội học tập, gieo thêm những hạt mầm hy vọng tương lai tươi sáng cho những học sinh yếu thế sau dịch Covid-19.

Trường Hy vọng được thành lập năm 2021 bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy vọng, đặt tại Khu đô thị FPT City Đà Nẵng. Trường nuôi dưỡng, đào tạo các em học sinh mất cha mẹ vì đại dịch Covid-19, với mong muốn chia sẻ, yêu thương, nâng bước trưởng thành cho các em. Sau 3 năm, trường có hơn 300 học sinh đến từ 43 tỉnh, thành và 13 dân tộc anh em trên cả nước.

Trường Hy vọng là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt được giải thưởng danh giá, quy mô lớn thế giới về phát triển bền vững toàn cầu với đề cử “Hoạt động cộng đồng ấn tượng nhất toàn cầu” tại Giải thưởng CSR và ESG toàn cầu.

Hoàng Vinh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/mon-qua-cua-hy-vong-post701756.html
Zalo