Món quà ấm áp trao tặng người lao động trong đêm ở Đà Nẵng

Những hộp sữa, chai nước hay gói bánh là món quà mà các thanh niên, sinh viên CLB Thân Thương trao cho những người lao động, bán vé số trong đêm ở Đà Nẵng.

Chương trình “Trung thu ấm áp” do chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) khởi xướng với mong muốn trao những suất quà đến tay những người lao động, bán vé số hay nhặt ve chai trong đêm ở Đà Nẵng.

Chương trình “Trung thu ấm áp” do chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê) khởi xướng với mong muốn trao những suất quà đến tay những người lao động, bán vé số hay nhặt ve chai trong đêm ở Đà Nẵng.

Dịp này, nhóm đi trao 100 suất quà cho các cô chú, người lao động trên đường phố trong đêm. Mỗi suất quà gồm có bánh bao, bánh ngọt, hộp sữa và 1 chai nước.

Dịp này, nhóm đi trao 100 suất quà cho các cô chú, người lao động trên đường phố trong đêm. Mỗi suất quà gồm có bánh bao, bánh ngọt, hộp sữa và 1 chai nước.

Với slogan “Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi”, CLB Thân Thương được thành lập với đa số là các bạn sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng, để cùng nhau giúp đỡ những người khó khăn, cơ nhỡ.

Với slogan “Yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi”, CLB Thân Thương được thành lập với đa số là các bạn sinh viên đang theo học tại Đà Nẵng, để cùng nhau giúp đỡ những người khó khăn, cơ nhỡ.

Các bạn chia nhau đi trên các tuyến phố, tìm gặp những người đang mưu sinh trên đường. Từ người bán vé số cho đến cô lao công đều được nhận một phần quà.

Các bạn chia nhau đi trên các tuyến phố, tìm gặp những người đang mưu sinh trên đường. Từ người bán vé số cho đến cô lao công đều được nhận một phần quà.

Nhận được phần quà đầy bất ngờ từ nhóm bạn trẻ, bà Trần Thị Hạnh (trú phường Chính Gián) rất vui. "Đêm nào tôi cũng nhặt ve chai tới tận khuya, có hôm gần 2 giờ sáng mới về. Nhận được món quà đầy bất ngờ thế này tôi rất biết ơn và cảm động".

Nhận được phần quà đầy bất ngờ từ nhóm bạn trẻ, bà Trần Thị Hạnh (trú phường Chính Gián) rất vui. "Đêm nào tôi cũng nhặt ve chai tới tận khuya, có hôm gần 2 giờ sáng mới về. Nhận được món quà đầy bất ngờ thế này tôi rất biết ơn và cảm động".

Niềm vui của những người công nhân môi trường, người bán vé số khi được nhận quà từ các bạn trẻ.

Niềm vui của những người công nhân môi trường, người bán vé số khi được nhận quà từ các bạn trẻ.

Những phần quà được các bạn gói gọn gàng, chỉn chu trước khi trao cho những người đang vất vả mưu sinh trong đêm.

Những phần quà được các bạn gói gọn gàng, chỉn chu trước khi trao cho những người đang vất vả mưu sinh trong đêm.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng CLB Thân Thương cho biết: Nhóm chị được thành lập với mong muốn san sẻ khó khăn, vất vả với những người lao động về đêm tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nhóm có hơn 30 thành viên đa số là thanh niên, sinh viên, chung lòng yêu thương hướng tới những người khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền - Trưởng CLB Thân Thương cho biết: Nhóm chị được thành lập với mong muốn san sẻ khó khăn, vất vả với những người lao động về đêm tại thành phố Đà Nẵng. Hiện nhóm có hơn 30 thành viên đa số là thanh niên, sinh viên, chung lòng yêu thương hướng tới những người khó khăn.

“Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ xây dựng một xã hội với nhiều tấm lòng nhân ái, tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ giữa con người với nhau”, chị Hiền nói.

“Chúng tôi muốn góp một phần nhỏ xây dựng một xã hội với nhiều tấm lòng nhân ái, tình yêu thương, sự cảm thông chia sẻ giữa con người với nhau”, chị Hiền nói.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/mon-qua-am-ap-trao-tang-nguoi-lao-dong-trong-dem-o-da-nang-post1673251.tpo
Zalo