Mở rộng tìm kiếm ngư dân mất tích, 3 con thơ ngóng cha từng ngày!
Chính quyền địa phương ở Quảng Bình mở rộng phạm vi tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển, trong khi vợ và 3 con nhỏ ngóng chờ tin từng ngày.

Gia đình ngư dân đang đau buồn, lo lắng trước việc mất tích của nạn nhân
Chiều 31-5, UBND xã Bảo Ninh cho biết đã gửi công văn khẩn lên UBND tỉnh Quảng Bình, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng, đề nghị tạo điều kiện để một số tàu cá của ngư dân trong xã được phép mở rộng phạm vi tìm kiếm anh Phạm Thế Nhân (SN 1983, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) - ngư dân mất tích trên biển, để mong sớm có tin tức.
Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 10 giờ sáng 27-5, anh Phạm Thế Nhân bị rơi xuống biển khi đang cùng tàu cá QB-91207.TS do thuyền trưởng Nguyễn Văn Hải điều khiển thực hiện chuyến đánh bắt hải sản. Nhiều ngày qua, dù lực lượng chức năng và người dân đã tổ chức tìm kiếm khẩn trương, nhưng đến nay vẫn chưa có dấu vết nào của anh Nhân.
UBND xã Bảo Ninh nhận định điều kiện thời tiết và dòng chảy có thể khiến anh Nhân trôi dạt ra xa hơn phạm vi tìm kiếm hiện tại. Vì vậy, xã đề nghị cho phép 6 tàu cá chuyên nghề lưới vây của địa phương được mở rộng vùng hoạt động, với cam kết chỉ phục vụ công tác cứu nạn, không đánh bắt trong thời gian tìm kiếm.
Chính quyền xã khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để giám sát, đảm bảo các tàu thực hiện nhiệm vụ cứu hộ một cách nghiêm túc, tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt của bà con.
Ngư dân Bảo Ninh cùng chính quyền địa phương quyết tâm không bỏ sót bất cứ hy vọng nào trong công cuộc tìm kiếm người thân, đồng đội giữa biển cả bao la.
Nỗi lòng người vợ và 3 con thơ ngóng cha từng ngày
Được biết, anh Phạm Thế Nhân là lao động chính trong gia đình 5 người, gồm vợ và 3 con nhỏ đang tuổi đi học. Vợ anh không có việc làm ổn định, cả gia đình chỉ dựa vào nghề biển để mưu sinh.
Ba đứa con thơ của anh, đứa lớn nhất đang chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT, những ngày qua rơi vào trạng thái lo âu, bồn chồn. Mái nhà cấp bốn đơn sơ bên triền cát là nơi giữ lại biết bao hy vọng và nỗi nhớ thương.
Kể từ khi nhận tin chồng mất tích, vợ anh Nhân gần như suy sụp hoàn toàn. Chị không ăn không ngủ, chỉ lặng lẽ ngồi tựa cửa nhà, thỉnh thoảng nhìn ra biển rộng mênh mông. Chị chỉ mong một điều kỳ diệu sẽ đến với chồng.
Trong khi đó, bà con làng biển, chính quyền xã vẫn ngày đêm hướng về biển cả, cùng nhau giữ lửa hy vọng và cầu mong anh Nhân trở về bình an.