Mổ não khẩn cấp cứu người đàn ông dập não sau cú đâm thẳng vào xe tải đỗ ven đường

Theo bác sĩ, mức độ tổn thương sọ não của bệnh nhân quá nghiêm trọng, nguy cơ tử vong rất cao. Bằng mọi nỗ lực, các bác sĩ đã đưa người bệnh về với sự sống, đoàn tụ với gia đình trong ngày đầu xuân.

Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân được mổ não khẩn cấp là M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) làm công nhân tại Hà Nội. Vào những ngày cuối năm khi chuẩn bị nghỉ Tết, nhóm của T tổ chức liên hoan tất niên. Sau khi uống một ít rượu bia, T không tự lái xe mà ngồi sau xe máy của người quen để về nhà trọ.

Khi di chuyển trên đoạn đường tối, người lái xe không nhìn rõ đường nên đã đâm thẳng vào đuôi xe tải đỗ ven đường. Người lái xe chết ngay tại chỗ, còn T bị chấn thương ở vùng đầu. Anh được lái xe tải gọi xe cứu thương và đưa T đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cấp cứu.

5h26 ngày 17/1/2025, T nhập viện tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng hôn mê sâu, chảy máu mũi, tổn thương vùng trán, thái dương trái, đồng tử giãn 2 bên. Ngay lập tức, các bác sĩ khẩn trương tiến hành đặt ống nội khí quản kiểm soát đường thở, chụp CT sọ não thấy hình ảnh tụ máu ngoài màng cứng trán thái dương trái, chảy máu dưới nhện lan tỏa, chấn thương sọ não, đụng dập não rất nguy kịch, nguy cơ tử vong rất cao.

Vì tình trạng bệnh nhân quá nguy kịch, các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành hội chẩn lãnh đạo bệnh viện và Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống. Quyết định mổ cấp cứu được đưa ra ngay lập tức chỉ sau 1 giờ nhập viện, vì mọi sự trì hoãn đều có thể dẫn đến tử vong cho bệnh nhân.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật não khẩn cấp cứu sống người bệnh.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật não khẩn cấp cứu sống người bệnh.

Vào lúc 6h30, bác sĩ Tạ Việt Phương và bác sĩ Nguyễn Quang Thành đã bắt đầu ca phẫu thuật với sự tập trung cao độ. Vừa phải cẩn thận, khéo léo trong từng thao tác, đồng thời không ngừng theo dõi các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân.

"Ngay khi mở nắp volet (mở nắp hộp sọ, lấy máu tụ, giải tỏa áp lực não) xương gần vùng thái dương trái, chúng tôi đã thấy đường vỡ xương trần ổ mắt, nền sọ rỉ máu qua xương nên chúng tôi tiến hành cầm máu xương sọ bằng sáp xương, khâu treo màng cứng. Sau khi cầm máu an toàn, chúng tôi cẩn thận lấy máu tụ ngoài màng cứng ở hố thái dương trái, mở màng cứng, kiểm tra ổ đụng dập não, cầm máu kỹ ổ đụng dập và các vùng tổn thương, trước khi khâu tạo hình màng cứng và đặt dẫn lưu dưới da" - BS. Tạ Việt Phương cho biết ngay sau ca mổ.

Sau 4 giờ đồng hồ căng như dây đàn trong phòng mổ, các bác sĩ đã hoàn tất mũi khâu cuối cùng kết thúc ca phẫu thuật. Bác sĩ Phương, bác sĩ Thành và các y bác sĩ khác từng bước nhích dần đưa người bệnh về với sự sống. Ca phẫu thuật kết thúc, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục được chăm sóc và điều trị đặc biệt.

"8 ngày sau mổ, đến nay vào những ngày đầu xuân của năm mới Ất Tỵ 2025, bệnh nhân đã hồi tỉnh, nhận biết được mọi người xung quanh", BS. Trần Văn Kiên - Khoa Hồi sức tích cực trực tiếp theo dõi sau mổ chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật.

Khi được hỏi về ca phẫu thuật, bác sĩ Nguyễn Quang Thành bày tỏ: "Lúc tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi thực sự rất lo lắng vì mức độ tổn thương sọ não của anh ấy quá nghiêm trọng, nguy cơ tử vong rất cao. Sau khi phẫu thuật, chúng tôi cũng không tránh được lo sợ rằng bệnh nhân sẽ không thể tỉnh lại, vì anh bị đụng dập não rất nhiều. Tuy nhiên, may mắn là khối máu tụ trong não chưa đè đẩy và không ảnh hưởng đến nhận thức của bệnh nhân. Vượt qua mọi khó khăn, chúng tôi đã cứu sống được một thanh niên, một người con trai của gia đình".

Chiều ngày 3/2 (mồng 6 Tết), bệnh nhân T đã được xuất viện trong niềm vui sướng khôn tả của gia đình. Anh T xúc động gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, những người đã tận tình cứu chữa giúp anh trở lại với cuộc sống.

Đặng Thanh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mo-nao-khan-cap-cuu-nguoi-dan-ong-dap-nao-sau-cu-dam-thang-vao-xe-tai-do-ven-duong-16925020411460602.htm
Zalo