Miss World 2025: Đại diện Somalia chia sẻ quá khứ đau đớn khiến khán giả nghẹn lời
Giữa cả trăm câu chuyện ý nghĩa mà các thí sinh Miss World 2025 mang đến phần thi Head to Head Challenge, đại diện Somalia đã có tâm sự khiến ai nấy nghẹn ngào thương cảm.
Ở các cuộc thi Miss World, Head to Head Challenge (Thử thách đối đầu) là phần thi quan trọng vì các thí sinh sẽ chia sẻ quan điểm, suy nghĩ của mình về một vấn đề nổi cộm trên thế giới. Thí sinh có bài nói chuyện xuất sắc nhất sẽ được vào thẳng Top 40 chung cuộc.

Đại diện Somalia có phần thi xúc động ở Head to Head Challenge.
Năm nay, các thí sinh Miss World 2025 được chia thành từng nhóm theo khu vực để tranh tài ở Head to Head Challenge và khán giả đồng loạt cho rằng đại diện Somalia xứng đáng giành chiến thắng trong phần thi này.
Câu chuyện của Hoa hậu Zainab Jama khiến chính cô bật khóc, nghẹn ngào đến mức phải dừng lại ít phút mới có thể tiếp tục. Khán giả cũng lặng người và không khỏi xúc động.

Chủ tịch Miss World đã tới an ủi người đẹp khi cô nghẹn ngào xúc động
Zainab Jama chia sẻ câu chuyện bi thương khi bản thân là nạn nhân của hủ tục cắt âm vật (Female Genital Mutilation - FGM) vẫn đang tồn tại ở Somalia và nhiều nước châu Phi. Các bé gái ở Somalia, giống như Zainab Jama sẽ phải trải qua nỗi đau đớn khủng khiếp khi bị cắt bộ phận nhạy cảm mà không có thuốc tê, thuốc mê, cũng chẳng có kháng sinh hay thuốc sát trùng.
Zainab Jama đã gào thét cầu xin nhưng người lớn yêu cầu cô phải im lặng, cố gắng tỏ ra dũng cảm và tự hào vì đã vượt qua một nghi thức truyền thống. Sau đó, Zainab Jama bị buộc chân, nhốt trong phòng tối nhiều ngày, trải qua nỗi đau thể xác lẫn tinh thần và chỉ biết cầu nguyện để sống sót.

Zainab Jama đã kể về trải nghiệm kinh hoàng do hủ tục.
Zainab Jama tiết lộ hiện giờ, có tới 98% phụ nữ Somalia phải trải qua hủ tục này, 2% còn lại là các bé gái chưa đến tuổi bị thực hiện điều đó. Người đẹp Somalia quyết định kể ra bí mật đau đớn của mình như một lời kêu cứu đến với thế giới.
Bởi rất nhiều người vẫn chưa biết hủ tục này vẫn tồn tại ở châu Phi, lấy đi mạng sống của nhiều bé gái, những cô gái may mắn sống sót cũng phải chịu tổn thương nghiêm trọng cả thể chất lẫn tinh thần. Zainab Jama biết rằng không thể thay đổi quá khứ nhưng muốn thay đổi tương lai, chiến đấu cho những bé gái không còn phải chịu đựng hủ tục này.

Cô luôn tự tin rạng rỡ trong các hoạt động ở Miss World 2025.
Vương miện của cô không chỉ biểu tượng của sắc đẹp mà còn là đại diện của trách nhiệm và sự thật. Nên Zainab Jama sẽ chiến đấu cho đến khi mọi thứ thay đổi, và các bé gái Somalia sẽ được lớn lên trong yên bình khỏe mạnh.