Nhan sắc hoa khôi tại Hoa hậu Việt Nam
Thí sinh Trần Minh Thu chia sẻ chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 là đêm đáng nhớ vì khoảnh khắc tỏa sáng trên sân khấu, giọt nước mắt sau cánh gà của người dừng lại.

Thí sinh Trần Minh Thu, SBD 588, sinh năm 2005, đến từ Kon Tum. Cô cao 1,75 m và là Hoa khôi Đại học Thương mại 2024.

“Giây phút được gọi tên vào Top 25 chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, tôi gần như vỡ òa. Từ lo lắng, hồi hộp đến niềm vui sướng và nghẹn ngào. Đó không chỉ là trái ngọt cho hành trình nỗ lực mỗi ngày của bản thân, còn là niềm tự hào khi được hô vang hai tiếng Kon Tum trên sân khấu”, cô chia sẻ.

Theo Minh Thu, chung khảo Hoa hậu Việt Nam là đêm đáng nhớ vì giọt nước mắt của thí sinh phải dừng lại. “Hoa hậu Việt Nam 2024 bước sang chương mới với 25 thí sinh. Tôi tiếc nuối cho tất cả cô gái đã dừng chân. Hành trình này đáng nhớ vì sự nỗ lực và đồng hành của 41 cô gái. Dù không thể bước tiếp, chúng tôi vẫn là một phần thanh xuân của nhau. Tôi hy vọng mỗi người sẽ tỏa sáng trên hành trình riêng và trở thành phiên bản rực rỡ nhất”, Minh Thu nói.

Với Minh Thu, mọi khoảnh khắc tại nhà chung đều là kỷ niệm đáng nhớ. Từ những ngày hoạt động liên tục từ sáng sớm đến đêm muộn vẫn đầy ắp tiếng cười, buổi sinh nhật bất ngờ trên sân khấu hay lúc tựa vai nhau chợp mắt mỗi buổi tập trung sớm. Mọi khoảnh khắc đều đáng nhớ. Cô cho rằng tất cả là dấu ấn khó phai trong tuổi trẻ của mình.


Minh Thu chia sẻ tình cảm, sự ủng hộ của gia đình và mọi người là nguồn động lực giúp cô tỏa sáng, ghi tên trong Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024. Minh Thu nói cô từng băn khoăn về việc có tham gia cuộc thi hay không.


“Tôi nghĩ mình đã lựa chọn đúng. Hành trình của chúng tôi tại Hoa hậu Việt Nam 2024 không quá dài nhưng ý nghĩa. Tôi trưởng thành, tự tin và bản lĩnh hơn”, Minh Thu bộc bạch.

Minh Thu kể tuổi thơ của cô gắn liền với những khó khăn, vất vả của bố mẹ, từ 2 bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp ở nơi xứ xa. Cô chứng kiến bố mẹ vất vả mưu sinh, thậm chí là những giọt nước mắt.

“Những hy sinh, vất vả ấy thật khó để diễn tả, nhưng là nguồn động lực, giúp tôi nỗ lực trong cuộc sống và trở thành niềm tự hào của bố mẹ”, Minh Thu tâm sự.

Hoa khôi Đại học Thương mại cho biết mục tiêu của cô tại Hoa hậu Việt Nam 2024 là chiếc vương miện danh giá. Đó vừa là kết quả cho nỗ lực của bản thân, niềm tự hào 2 tiếng quê hương, đại diện cho những giá trị tốt đẹp cô mong muốn cống hiến và lan tỏa.

Theo Minh Thu, sự khác biệt và ấn tượng của mỗi thí sinh là hành trình xuyên suốt tại cuộc thi. Điều đó xuất phát từ chính mục tiêu và giá trị mà họ đem đến Hoa hậu Việt Nam.

“Hoa hậu không chỉ là danh hiệu mà còn đại diện cho những giá trị tốt đẹp. Người đăng quang đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt, dùng tiếng nói và hành động mang lại giá trị cho cộng đồng. Sự tự tin, bản lĩnh và giá trị mà một hoa hậu lan tỏa có thể truyền cảm hứng đến mọi người. Ngoài ra, tất cả thí sinh Hoa hậu Việt Nam giúp cuộc thi lan tỏa giá trị tích cực, để họ đến gần hơn với công chúng”, cô chia sẻ.