Minh Vương hóa người hùng
Tiền vệ Minh Vương đã có trận đấu ấn tượng giúp HAGL gần như chạm tay vào tấm vé trụ hạng.
Khi mọi ánh mắt đang hướng về HLV Park Hang Seo - người có mặt trên khán đài sân Pleiku để dõi theo trận “chung kết ngược” giữa HAGL và Đà Nẵng, một cái tên đã lặng lẽ sắm vai người hùng là đội trưởng Minh Vương.
Một trận cầu sống còn, HAGL buộc phải giành điểm để không bị cuốn vào cơn lốc trụ hạng. Và trong khung cảnh ấy, Minh Vương - người đứng trước tin đồn chia tay HAGL sau mùa này đã lên tiếng theo cách khiến tất cả phải ngả mũ.

Minh Vương ghi hai bàn cho HAGL. Ảnh: Linh Hùng
Trước trận, không ai dám chắc Minh Vương có đủ thể trạng để tạo nên khác biệt. Trong hiệp 1, anh bỏ lỡ hai cơ hội mười mươi. Đáng tiếc nhất là pha cứa lòng cực kỳ kỹ thuật ở phút 36, khi bóng đi cong đẹp mắt khiến thủ môn Bùi Tiến Dũng hoàn toàn bị đánh bại, nhưng tiếc thay lại chệch cột dọc chỉ gang tấc.
Khi đội chủ sân Pleiku đang ngập ngừng giữa khát vọng và áp lực, họ bất ngờ nhận bàn thua cuối hiệp 1. Một gáo nước lạnh từ Đà Nẵng, khiến những nụ cười trên khán đài của ông Park phải khựng lại.
Nhưng Minh Vương trong khoảnh khắc cần bản lĩnh nhất đã bật dậy. Phút 63, từ một tình huống trong vòng cấm, tiền vệ số 10 nhanh như chớp băng vào đánh đầu gỡ hòa 1-1. Một bàn thắng đến từ sự kiên trì, từ nhịp chạy không bỏ cuộc và cả cảm giác ghi bàn.
Tưởng như bàn thắng đó là điểm tựa để HAGL lật ngược thế trận thì Đà Nẵng lại tiếp tục vươn lên dẫn trước 2-1. Một lần nữa, HAGL bị đẩy vào thế chân tường. Và một lần nữa, Minh Vương lại bước ra.
Phút 81, sau khi bị phạm lỗi ngoài vòng cấm, chính Minh Vương là người thực hiện quả đá phạt. Một pha đá phạt mẫu mực đưa bóng đi vòng qua hàng rào, bay về góc xa khung thành. Bùi Tiến Dũng đã bay người, đã chạm tay vào bóng, nhưng cũng chỉ để thêm phần bất lực. Tỷ số được cân bằng 2-2.


Minh Vương đã lập siêu phẩm đá phạt. Ảnh: Linh Hùng
Hai bàn thắng, một bằng đầu, một bằng chân, như hai dấu ấn khắc tên Minh Vương vào bức tranh mùa giải khốc liệt của HAGL. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn cứu đội bóng của mình khỏi một thất bại trong trận đấu được ví như trận “chung kết” của mùa giải.
Với 28 điểm, HAGL gần như chạm tay vào tấm vé trụ hạng, trong khi Đà Nẵng có 21 điểm. Trong khung cảnh đó, Minh Vương không chỉ là người hùng của trận đấu, mà còn là biểu tượng của tinh thần không khuất phục của đội bóng phố Núi.
Đội hình thi đấu:
HAGL: Trung Kiên, Văn Sơn, Jairo Filho, Quang Nho, Du Học, Ngọc Quang, Thanh Sơn, Minh Vương, Marciel, Bảo Toàn, Brandao.
Đà Nẵng: Bùi Tiến Dũng, Duy Cương, Cassio, Đức Anh, Công Nhật, Đình Duy, Văn Hữu, Anh Tuấn, Văn Long, Emerson, Minh Quang.